1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blvhanoi, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic... toàn bạn 1m64 với 1m67 thế này, tớ cực kỳ tủi thân đấy.
    Tớ nhõn có 1m55, hôm nào may mắn lắm lắm mà vớ được cái thước điêu thì mới vớt vát lên được 1m56. Nặng 44 kgs.
    Bác giai 1m80 (chính xác là 1m79), nặng 78 kgs. Em gái bác giai cũng 1m70, đi guốc vào thì cao ngang ngửa bác giai. Tớ thành tí hon, mà tớ lại chuyên đi dép bệt. Khốn nạn cái thân tớ quá!
    Mọi người bảo bọn tớ là voi còi và kiến béo. Hồi mới cưa cẩm nhau, tớ cay cú vụ cọc cạch này lắm. Các cụ nhà tớ cũng xót xa: cái thằng này to xác lấy thịt đè người, về sau con gái người ta có mà dẹp lép thành cái tép!
    Ấy, thế ra bác giai nhà tớ mới là người phát hoảng. Nịnh nọt tớ mãi. Đến nhà tớ là cứ khép na khép nép, cấm có dám ho he tí nào nhớ.
    Khì khì sắp tới các cụ nhà bác giai về ngó mặt tớ, chả biết các cụ có bắt nạt tớ như các cụ nhà tớ bắt nạt bác giai không. Nghĩ cũng hơi hãi
    Thiện tai!!!
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì không béo, chẳng gầy, nhưng mẹ chồng thì cho rằng tớ gầy, còm nhom. Tớ nhé, 1m55, 45kg (bầy giờ lấy chồng được 2 tháng lên 2 kg)- vẫn bị chê gầy trong khi "cái thằng ấy thì to béo với ai" (nguyên văn lời mẹ đẻ tớ).
    Nhưng tớ luôn tìm cách khai thác ưu điểm để che đi khuyết điểm (dù chẳng thấy khuyết điểm tẹo nào). Mỗi lần về nhà, tớ nấu nướng thật ngon, toàn món tủ tung ra, từ lúc nấu ăn đã dậy mùi thơm phức, điếc cả mũi. Khiến bố mẹ chồng cứ đi ra đi vào hít hà, khen tấm tắc, mấy bà hàng xóm cũng hỏi han mùi gì thơm thế, nhất là ông anh chồng đang tuyệt thực vì cãi nhau với vợ, bỏ cơm sáng, định bỏ cả cơm trưa còn mò dậy vì nằm trên nhà mà vẫn ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá. Mẹ chồng tớ cảm ơn phải biết vì tớ cứu sống ông anh chồng còn gì.
    Tớ lại quét dọn tất tần tật từ trong ra ngoài, lau dọn sạch sẽ cả từ toa lét đến cái bếp ăn... He he, có mấy khi về đâu nên thể hiện tí chứ ở nhà, chồng tớ vẫn phải dọn giùm đấy. Nói vậy thôi chứ về nhà mẹ đẻ cũng vậy, tớ không ngồi không được, cứ phải dọn dẹp gì đó cho đỡ thừa thãi, lại thấy vui vì công việc nữa.
    Còn trong bữa ăn, món nào mẹ chồng nấu, tớ ăn nhiều nhất. Món nào tớ nấu mà mọi người ít ăn, tớ cũng ăn nhiều nữa vì sợ cuối bữa bị chê nấu dở, hè hè.
    Nói chung là phải có chiến thuật nhưng chung nhất là phải biết đâu là ưu khuyết điểm để Hai Bà Trưng hoặc là giấu nhẹm đi. Tớ không cho anh giai kể tí nào về chuyện tớ hay ốm vặt, chỉ về thăm nhà chồng khi nào thấy sức khỏe đảm bảo, mặc quần áo sáng màu, cái nào trông càng béo càng tốt, làm đẹp thì để lúc khác. Mẹ chồng cho thứ gì thì xin tuốt cho bà vui lòng, lại để bà nghĩ cùng củng cố sức khoẻ cho mình-> tình hình đến nay tạm ổn.
  3. Jolene

    Jolene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu sao có một số các bậc phụ huynh cứ thích chê bai các dâu rể tương lai của mình về mặt hình thức. Thà là các cụ bảo con bé hay thằng bé ấy tư cách kém hay có vấn đề về đạo đức hay hành vi thì còn có thể hiểu được, đằng này...
    Mà còn chưa hết nhé, lại còn các ông bà họ hàng làng xóm nữa kìa. Triệt để quan niệm mẹ chồng nàng dâu kiểu gì cũng phải có vấn đề, thế là các vị thân bằng cố hữu ấy cứ tự cho mình cái "trách nhiệm" quan tâm đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhà người ta bằng những dò xét hiếu kì mà thường không mang tính xây dựng tẹo nào. Hồi tớ lấy anh nhà tớ, tớ nặng có 37kg thôi, gầy nhất quả đất, thế là hôm sắp cưới, các bà hàng xóm nhân tiện sang chơi thì mang sẵn vài cặp mắt cùng dán vào miệng mẹ tớ chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của các bà đưa ra là sao con dâu tương lai gầy thế. Mẹ tớ bảo, thì con trai nó chọn thì mình phải chịu thôi. Thế là cứ như kịch trào phúng, các bà thở phào quay sang bảo nhau, A` thế là bà ấy cũng không ưng con dâu lắm đâu ...... rồi quay sang háo hức chờ xem mẹ tớ có định chê bai gì tớ không...sợ chưa? Tớ thì chắc chắn là hồi ấy mẹ tớ cũng chẳng hài lòng lắm về việc con dâu gầy quá thế đâu, nhưng tớ cũng chịu thôi vì quen rồi, bây giờ thì mẹ tớ thương tớ nhất vì tớ... ngoan mà
    Cô bạn gái thân của tớ cũng thế, cực xinh, ngoan ngoãn, giỏi và thành đạt, bố mẹ giáo sư bác sỹ, gia đình tử tế không chê vào đâu được, cô con gái lấy chồng cho luôn hai vợ chồng căn nhà riêng, anh chồng thì được cái tử tế, người ngoại tỉnh, gia đình làm ruộng và cũng nghèo lắm. Cứ tưởng như thế cô bạn mình là đỉnh rồi, gia đình nhà anh chồng phải lấy làm hài lòng và may mắn cho con trai mình lắm. Thế mà đến lúc cô bạn tớ gặp bà mẹ chồng tương lai ở quê, bà mẹ chồng chê bỏng chê beo là cô bạn tớ.. gầy và xanh quá, trông yếu ớt, sợ chẳng làm được việc gì (chắc cụ nghĩ cô bạn tớ cần phải đủ sức khoẻ làm ruộng...) ôi trời ơi, cô bạn tớ sốc dễ sợ luôn.
    Nhưng mà rồi đâu cũng vào đấy thôi, tóm lại, nếu các cụ chê anh chị em chúng ta về mặt hình thức hay về những cái dớ dẩn không đáng quan tâm thì các cậu cứ bỏ qua đi, lo nghĩ làm gì, cố gắng tự hoàn thiện mình cho.. mình vừa lòng là đựơc. Với lại rút kinh nghiệm, các cậu về sau làm bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ thì đừng chê con cái những vấn đề vớ vẩn lung tung kẻo khổ tụi nó và mệt cho mình nữa, nhé.
  4. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình cao 1m 59, khi về nhà chồng, có bà chị họ chồng có vẻ ghen ghét lắm, tại vì ngày chưa lấy mình thì anh xã đang rất thân với chị ấy. Có cơ hội là chị ấy... chê khéo. Chị ấy bảo mình là "thấp". ( tại anh xã cao 1m 80 ). Mình chỉ cười : "Không, không phải là tại em thấp, mà là do anh ấy cao !"
    Anh xã nhà tớ luôn nói : "Con gái nhỏ nhắn thì thường khéo léo việc gia đình, chăm sóc con cái !" ( Ối ối, nghe mát ruột ! ) Kệ mọi người thôi, cái quan trọng là chồng mình yêu mình.
    Theo mình biết thì ban đầu bao giờ cũng vậy, khi về sống với nhau, họ có thời gian để hiểu mình hơn, nhất là khi có con rồi, ông bà lại chả quí hơn vàng, cứ yên tâm trụ vững đồn đê, có gì mà sợ .
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Amen, em còn nhỏ tuổi không khuyên được gì các chị. Chỉ biết chúc các chị, vạn sự bình an, mã đáo thành công thôi ^_^
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Amen, sao ở đây có nhiều anh cao thế nhỉ, 1m8 & 82kg, chẹp, thế mà bình thường em có thấy mấy đâu.
    Amen, các chị bé bé xinh xinh thì bị chê gầy, dường như đây là điều các cụ hay chê nhất, vì em thấy bà em cũng toàn chê con dâu thế, đến những 1m59 gần 1m6 rồi còn bị chê là bé thì bó tay rồi, thực ra theo em nghĩ là kiếm cái để mà chê thôi, làm thân dâu rể đều thật là khổ ải.
    Dẫn đến amen thứ ba, chắc là em sẽ bị chê là to cao quá, hichic, em lo quá ạ.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ờ hén, các anh chị ở đây cao thế nhỉ? Em cũng bị bố mẹ chồng tương lai chê 2 điểm (hic, mà không thể sửa chữa nổi).
    Tiêu chuẩn con dâu của bố chồng em là cao 1m55, nặng 45 kg. Vậy mà em không đạt, thậm chí còn cách tiêu chuẩn khá xa.
    Thứ 2, là em học nhiều quá. (học nhiều hơn cả anh yêu của em)hic. Giờ này vẫn còn lọ mọ đi học trong khi bạn bè con bồng con bế. (Mà tại em gặp anh yêu của em hơi muộn đấy chứ, nếu ko chắc em cũng không học nhiều đến thế đâu)
    Nhưng mà bây giờ các cụ cũng không phàn nàn gì nữa rồi, vì không thể thay đổi được mà. Em là đứa con gái không được khéo léo cho lắm, cũng không biết nịnh ai, nên cũng hơi e ngại khi tiếp xúc với gia đình nhà chồng. Suốt ngày được khen hiền vì em có biết nói năng gì đâu. Ngồi cười trừ suốt. hi`
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hị Hị Hị.............. Hôm đàu tiên về chào các cụ em cũng bị chê là vừa bé vừa gầy. Mà hồi đấy em đâu có gầy gò gì cho cam. Thế là em tức quá em về em chén thật nhiều vào, đến nỗi bây giờ anh iu của em phải năn nỉ e ơi em giẩm cân giùm anh đi em ơi. Po'' tay
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Tớ bảo chứ cậu cứ chịu nhịn một tí, sau này có nhóc con lũn cũn dễ thương gọi ông gọi bà là ngon lành hết ấy mà :D
    Thật thế hả bạn? Thanks bạn nhiều vì đã động viên tinh thần tớ, chứ thực sự tớ thấy mình "lạc lõng giữa bầy sói" quá (hic hic anh zai mình mà biết mình lói thế này chắc giận mình cả tuần quá). Tớ cũng biết là mình nếu không khắc phục được nhược điểm thì phải phát huy các ưu điểm nhưng mà ít ra các cụ bên ấy cũng phải cho tớ cơ hội chứ đằng này chả biết đầu cua tai nheo thế nào đã chê lấy chê để, chê xong tớ chả nhận ra mình nữa mà cứ tưởng anh zai mình yêu "con nào" ghê gớm lắm.
    Tớ cũng xác định "một điều nhịn là 9 điều lành", hic hic trong trường hợp của tớ chắc là phải 900 điều lành mất. Chỉ hy vọng bằng sự chân thành của mình, bằng tình yêu của hai đứa có thể lay chuyển cái thành trì phong kiến kia...
    Cũng chúc các bác đang trong cơn đau khổ như tớ sẽ thành công. Bác nào có các bí quyết chinh phục nhà chồng thì tiếp tục chia sẻ nhé!
  10. Coty

    Coty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý mẹ chồng thường hay chê con dâu nhỏ con, ốm yếu ...etc là vì họ lo con dâu gặp khó khăn trong chuyện sanh con đẻ cái ý mà . Sau này cưới rồi và bạn sanh được một nhóc con khoẻ mạnh là mọi chuyện sẽ ỗn thôi ...
    Lần đầu gặp mà mình tỏ ra hơi lanh lẹ quá thì họ lại sợ sau này mình sẽ ...nắm đầu con trai họ , họ thường an tâm nếu cô con dâu có vẻ hiền hiền, thậm chí hơi ...khờ khờ cũng không sao Mà kể cũng lạ là cái chuyện hiền hay dữ cũng đâu có chít ai, quan trọng là có biết điều không chứ

Chia sẻ trang này