1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blvhanoi, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hì. Bọn ấy mà nghe cơ sự của tớ bây giờ thì khóc thét.
    Tớ với bf yêu gần 1 năm rồi, ý định nghiêm túc , nhưng phải chờ 2 năm nữa (time can change so much). Lí do gây choáng váng đây: Bf nhỏ tuổi hơn tớ
    Như thế đủ biết là his parents sẽ làm gì với tớ rồi chứ gì?
    Mẹ của bf làm cùng khối cơ quan với tớ, nổi tiếng, chức tương đương với sếp tổng của tớ, và cực kì khó tính. Khó một cách choáng váng luôn. Và rất sợ mất con trai. T
    Tớ thì vừa gầy 1m57/41kg, vừa già, lại vừa là con gái Bắc nữa. Trong khi nhà bf thì cũng không thích người Bắc lắm. Mẹ bf lúc biết bf có bạn gái cũng đã gọi bf lên làm việc một trận rồi: phải lo học, lo sự nghiệp etc.... Cô ấy chưa gặp tớ, nhưng một hai lần điện thoại đến nhà gặp thì rất grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrừ
    Túm lại tình hình rất là đáng kinh hãi
    Thỉnh thoảng nghĩ đến tương lai lại thầm nhớ đên mẹ của ex, yêu thương tớ như con đẻ, nấu ăn cực ngon. Hic, có khi lát phải điện thoại mới được. Nhưng ko có duyên với nhau đành chịu vậy
    Giờ thì phải cố
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hu hu đọc topic này toàn thấy mọi người đều cao hơn mình thui, còn phận mình "hẩm hiu" 3m bẻ nửa, giờ đứng cạnh thằng cháu 10 tuổi còn thấp hơn nó, thằng cu đó "commando" đến nỗi mọi người cứ trêu là "Cô cứ cẩn thẩn, nó chỉ cần đánh mông một cái là cô "bắt bẹp dí" vào góc tường". Mọi người cứ 1m54, hay 1m60 thì cứ việc "tự hào" cười như thế này suốt ngày nhé, vì mình đã lùn thì sẽ có người lùn hơn, quan trọng là có gì trong đầu mình thôi, chất xám hay "bã đậu" cũng khác nhau lắm.
    Tớ thì chắc bị nhiều người chê lắm, nhất là mẹ tớ nào là "con gái đoảng vị, luộm thuộm, hậu đậu", nào là "thể nào về cũng bị mẹ chồng chê lấy chê để" cho mà xem". Thế nên tớ chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị cả nhà chồng chê. Thế mà cuối cùng người chê mình nhất lại là "lão xã xệ". Từ lúc yêu đến lúc lấy chưa bao giờ có câu khen, sau này thì hắn "tự thú trước bình minh" "Đó là bài anh cheat mình đấy. Cao thủ hơn các đồng chí trước của mình nhé."
    Tiếc quá tớ mong có mẹ chồng để lúc nào chồng hư còn có người mách nhưng bà lại ra đi sớm quá. Tớ giờ vẫn thầm cảm ơn bố chồng, chị chồng và cả họ hàng chồng, họ tốt quá; dù có không hài lòng về tớ cũng phê bình nhỏ nhẹ, thẳng thắn. Nhiều khi tớ tức chồng, trộm nghĩ bỏ được chồng chứ không thể bỏ gia đình chồng được.
    Tớ chỉ có lời khuyên với mọi người là phải "trường kỳ kháng chiến" nhịn nhục, đừng hành hạ người yêu vì chính họ cũng đau khổ hơn mình; nhiều lúc phải "lùi một bước để tiến hai bước"; "gái có công chồng chẳng phụ". Cố gắng lên các bạn nhé!
  3. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cứ sinh em bé là được hả ấy? Nhưng vấn đề nhiều khi phải giải quyết tình trạng trước khi mình bước được vào nhà người ta cơ...
    Tớ, cao 1m53, nặng 38kg, chắc chắn đầy bạn trong này bị chê là niềm mơ ước của tớ đấy.
    Chàng của tớ cao 1m73, năng 60kg. Hôm trước tớ thấy chàng để YM đấy, tiện tay nhảy vào nói chuyện với bạn thân Chàng, thấy nó bảo " ****** nhờ tao bảo ban mày, ****** không thích "nó" đâu(là tớ ý mà). Mà tao cũng thấy mày ngon lành bỏ xừ..." rồi lại còn " Ừ thì nó thông minh, học giỏi, nhưng đầy đứa như thế. Với cả nó như thế anh em mình chỉ tổ thấy kém cạnh thôi.."
    Tớ buồn lắm...
    Đến nhà Chàng, thấy bố mẹ Chàng mặt cứ lạnh lạnh, tự nhiên chẳng dám cười nói tự nhiên nữa.
    Lại thêm cái bà bán bún bò gần nhà Chàng, mách lẻo với mẹ Chàng là "Con bé đấy đanh đá lắm" dù tớ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trêu chàng là không cho ăn ớt thôi...
    Rồi hai đứa tớ bằng tuổi, rồi tớ đã ra trường còn chàng thì vẫn đang học năm cuối(5 năm mà), rồi mẹ chàng thích cho chàng đi du học
    Tớ chẳng biết làm thế nào nữa...
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Đừng lo ... cứ ăn ở có trên có dưới biết phải biết trái là mọi sự sẽ đâu vào đấy thội Quan trọng là bạn và người yêu thực sự
    yêu thương nhau là tốt rồi ...
  5. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tớ thông cảm với hoatuvu lắm lắm , vì tớ cũng như ấy ,cao 1m53 , nă.ng 38 cân . Chắc rồi cũng nguy cơ thôi .Người yêu tớ (hay tớ yêu không biết) bảo không chịu khó ăn vào , đi ngủ đúng giờ vào , gầy quá là "anh chạy" đấy ..
    Mà dạo trước tớ được 40 cân hơn một tẹo cơ, nhưng giờ thì , hic , chỉ có 37.5 kg thui . .
    Chẳng còn cách nào khác , có lẽ chịu khó ăn uống thôi ,dẫu sao tớ cũng chưa nghĩ sẽ lấy chồng trong 4 năm tới đây .
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! 1m52 và 38kg còn là niềm mơ ước của em nữa cơ! May mẹ chồng thấy em bé bé lại thương. Chả hiểu sao cứ gặp là mẹ ôm em, mẹ chồng em là bác sĩ, chồng em bảo ôm là để kiểm tra sức khoẻ. oài, may mà mẹ bảo; ngày xưa hồi mẹ có bầu cũng chỉ nặng có 35kg và cao bằng con thôi! Phù! yêu mẹ chồng quá!!!
    Nhưng có hôm mẹ chồng phàn nàn về chị dâu cả, mẹ bảo : không có con gái là khổ rồi vì con dâu có thương mình đâu"!nghe thế em thương mẹ chồng quá, chả lẽ lại quá khích ôm mẹ và bảo: con thương mẹ lắm! Em không thảo mai nhưng đó là sự thực mà!!
    Em rút được kinh nghiệm là yêu quí mẹ chồng như mẹ đẻ, coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì chả mẹ chồng nào ghét đâu. chị nào có khúc mắc chắc cũng begin từ cái nè rồi!!!
  7. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tớ, cao 1m53, nặng 38kg, chắc chắn đầy bạn trong này bị chê là niềm mơ ước của tớ đấy.
    Tớ buồn lắm...
    Đến nhà Chàng, thấy bố mẹ Chàng mặt cứ lạnh lạnh, tự nhiên chẳng dám cười nói tự nhiên nữa.
    Lại thêm cái bà bán bún bò gần nhà Chàng, mách lẻo với mẹ Chàng là "Con bé đấy đanh đá lắm" dù tớ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trêu chàng là không cho ăn ớt thôi...
    Rồi hai đứa tớ bằng tuổi, rồi tớ đã ra trường còn chàng thì vẫn đang học năm cuối(5 năm mà), rồi mẹ chàng thích cho chàng đi du học
    Tớ chẳng biết làm thế nào nữa...[/purple]
    [/quote]
    Tớ cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống y hệt như bạn chỉ có điều lý do thì khác. Tớ cao 1m65 nặng 48 kg, quá chuẩn rồi còn gì, mặt mũi cũng được khen là xinh xắn (thậm chí có người còn khen là phúc hậu cơ). Thế mà vẫn bị nhà chàng chê bai đủ mọi điều. Lý do thì vì không môn đăng hộ đối, tớ lại là dân ngoại tỉnh. Hồi đầu khi chúng tớ chỉ là bạn bình thường thì không sao nhưng khi trở thành người yêu bố mẹ chàng mới để ý đến gia cảnh nhà tớ (nhà tớ hơi nghèo, tỉnh lẻ và không làm to như bố mẹ chàng) và bắt đầu có truyện. Họ không thích tớ ra mặt và cũng đối xử lạnh nhạt với tớ mỗi khi gặp tớ. Rồi cũng lại thêm cái truyện bị mấy bà hàng xóm ưa soi mói nhòm ngó đến nói xấu với mẹ chàng. Thế là bà mẹ chàng cho em trai của chàng đến nói cho một trận để "buông tha" cho con trai bà nào là tớ lười, đanh đá, đoảng... Tớ vừa buồn vừa tức vì biết thừa rằng đấy chỉ là cái cớ để họ cấm đoán chứ còn lý do chính là vì họ muốn con trai họ phải yêu và lấy một người "con ông nọ bà kia cơ". Tớ đã khóc rất nhiều và trút giận lên anh ấy, rồi đòi chia tay, rồi hận bố mẹ chàng, rồi ...Được cái người yêu tớ cũng không đến nỗi nào nên vẫn quyết tâm yêu tớ và thuyết phục được tớ. Thỉnh thoảng anh ấy lại đưa tớ đến nhà (sinh nhật bố mẹ chàng này, 8/3 này, đám cưới đám xin này...) để gần gũi với gia đình chàng. Tớ vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của bố mẹ chàng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, tự nhiên và cố gắng bộc lộ những ưu điểm của mình. Sau một vài lần như thế thấy bố mẹ chàng có vẻ bớt ác cảm với mình nên mừng lắm nghĩ rằng chắc tình hình sẽ khá lên.
    Thế mà hôm nọ bà lại bảo rằng "tao không thích con gái làm cái nghề ấy, nhanh già, nhanh xấu. Đi nhiều nên không chăm lo cho chồng cho con được..." Tớ làm về du lịch mà. Hết cái để chê nên chê về nghề nghiệp của mình. Hụ hụ tớ cũng chẳng biết làm sao bây giờ???
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cao 1m57, nặng 58kg. Bị ông bà già chê ỏng chê eo. Nào là xấu (ơ hay, tớ thấy đẹp là được) nào là vụng, nghề nghiệp không ổn định trời ơi chê quá trời. Họ hàng tớ cũng chê nữa.
    Tớ thì chẳng dao động mấy vụ này, nhưng mà làm thế nào để gia đình hiểu và yêu quí em ấy thì hơi nan giải thật.....
    bên nhà gái cũng chê tớ ốm yếu nữa chứ, chán thế. Nói thật nhé, tớ chẳng ốm đau lặt vặt bao giờ, lại là người hay vận động, đảm bảo khoẻ hơn mấy tên to xác nhiều. (xin lỗi các bác,. em lỡ lời)
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hic, chẳng bù cho tớ, cao có 1.52 nặng tới 56 kg luôn, trông tớ như một củ khoai tây ấy. Lần đầu tiên đến nhà bố mẹ chồng tương lai, tớ rất tự tin, tại sao lại không nhỉ? Tớ biết mọi người sẽ chê tớ mập, không xinh v.v. nhưng điều đó không bother tớ. Mỗi lần nhà có việc, tớ đều xắn tay áo làm - và lần nào cũng để "anh giai" tớ đến đón chứ tớ chẳng đi xuống một mình. Tớ cư xử đàng hoàng, nói năng nhẹ nhàng đúng mực và quan trọng nhất là tớ làm thân với bà chị chồng và ông anh chồng tương lai. Cuối cùng chẳng ai nhớ tới những nhược điểm của tớ nữa, bây giờ bố mẹ chồng tớ lúc nào cũng lo tớ mệt mỏi, lúc nào cũng chăm sóc tớ có khi còn hơn anh xã nhà tớ. Ông bà mua nhà cho tớ, sắm đồ đạc cho tớ và nấu cơm cho vợ chồng tớ ăn hàng ngày chứ không để tớ phải về nhà nấu cơm. Có hôm 6 h sáng tớ và anh xã đang ngủ, bố chồng tớ gõ cửa và đưa cho tớ 1 gói cốm vì có lần tớ bảo tớ thích ăn cốm với chuối. Tớ cảm động vô cùng.
    Tớ nghĩ điều quan trọng nhất là mình phải thể hiện được tính cách của mình sẽ có thể là một người con dâu tốt - đó là điều thuyết phục bố mẹ chồng nhất. Các bạn thử cố xem sao vì mẹ nào cũng thương con trai, nếu bạn thương yêu con của họ thật lòng và thương yêu họ thật lòng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ đồng ý thôi mà.
  10. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ còn bi quan lắm không biết bao giờ mới có thể dắt nhau về ra mắt. Yêu mấy năm rồi và xác định là thôi thì về sống với nhau là điều quan trọng nhất. Chỉ thương bố mẹ mình sinh ra con gái đến lúc lại mất con không kèn không trống mà con bị nhà zai chê bai này nọ. Vẫn biết bỏ nhau ra thì anh lấy đâu chả được vợ em lấy đâu chả được chồng nhưng mà không làm thế được. Có khi đừng quay về VN nữa, dắt díu đi đâu cho bố mẹ mình đỡ đau lòng và đỡ có cảm giác bị xúc phạm vì con gái mình bị từ chối rồi lại nuôi mối hận giữa hai nhà mà thôi

Chia sẻ trang này