1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blvhanoi, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào đây mới biết nhiều người đồng cảnh ngộ.
    Hic, cả họ nhà em đang lo em ế vì em còi quá. Cao 1m53 nặng 37kg. huhu. hic. Bị chê còi từ lâu rồi. Nhưng tự thấy mình khỏe mạnh và chả bao giờ ốm yếu, trong khi mấy lão trên cty to như voi mà ốm liên xoành xoạch, hơi lạnh là sổ mũi nhức đầu sốt rét.
    Hic, đến giờ em vẫn chán chả muốn yêu ai vì các bác phụ huynh đối tác luôn soi tới cái thân hình còm cõi của em và can ngăn một cách... hic... rất nhiệt tình. hic, mà ko hiểu sao đ/c nào hơi có vấn đề với em cũng đưa em về nhà ra mắt bố mẹ từ khi chưa có gì với nhau... hic... mà em thì mắc bệnh ai chê cái sự còi bẩm sinh của em là acay... cho out luôn. Hic, em thấy càng ngày em càng khó yêu hơn.
    Hic. Em đang bị một bác zai quây suốt từ trước NOEL đến giờ đang loay hoay tìm cách giải quyết cho ổn thoả. Bác ý cao tận 1m72. hic, em thấy lệch lệch thế nào ý. Với lại sợ ra mắt nhà bác ý cũng lại bị bố mẹ bác ý chê lệch thì mệt, rắc rối....Em mơ ước lấy 1 anh nào cao khoảng 1m65 đến 1m68 thôi, để em đi với anh ý em đỡ phải nghển cổ nói chiện, mỏi lắm.
    Zời ơi, chỉ cần 1 anh cao 1m67, nặng 57kg để đi với em cho hợp... hic. Zời ơi chả có anh nào cả. Hic, kiếm đâu ra người hợp tiêu chuẩn bi giờ chứ.
    Ngày xưa em bị 2 bác phụ huynh đằng kia cho out cũng vì
    1. Còi
    2. Khắc tuổi.
    Đau lòng.
    Canh cô mậu quả
    Nhìn các bác trong này hạnh phúc lại thấy chán đời cho cái sự đời của mình
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 27/12/2004
  2. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ trước đây có yêu 2 chàng và cũng bị out chỉ vì xung khắc tuổi và trông ko được bắt mắt lắm. Tớ ăn nói không có duyên nữa(]. Đến nhà người ta tớ sợ đến độ không dám nói gì vì phụ huynh bên đấy nhìn mình lạnh lùng và hay tìm cớ cáu gắt. Ex -bfs của tớ cũng thông cảm và làm hết sức để thuyết phục. Nhiều khi quyết tâm lên cao lắm. Nhưng rồi tớ mệt mỏi kinh khủng. Bạn tưởng tượng mỗi lần gặp nhau của 2 đứa thì có đến 1/3 thời gian là nói chuyện....các phụ huynh. Tớ cả ngày đi làm về rất mệt rất stressful vì tính chất công việc (liên quan đến Finance và Accounting) cũng như sự cạnh tranh. Tớ là đứa sống tình cảm nhưng tớ ít khi thể hiện ra ngoài. Tớ làm gì cũng lẳng lặng, cần mẫn. Có lẽ thế các phụ huynh nghĩ tớ hơi....khô khan, nhàm. Còn chuyện này nữa, tớ kiếm tiền nhiều hơn ex-bfs . Hic, có fải là tội không nhỉ?. Ex-bfs kiếm cũng khá nhưng ko địch nổi với tớ. Hic, cả nhà bên đó được thể vin vào đó để fản đối. Tớ buồn mất một thời gian dài, chán lắm ấy. Thà rằng người ta chê tớ có vấn đề về nhân cách, đạo đức đã đành. In the end, tớ dứt áo ra đi. Mệt và không muốn cố nữa. Không hiểu sao tớ không thể tỏ ra khéo léo được. Cái bản tính tớ nó thế. Tớ sống như tớ vẫn vậy. Bọn bạn gái bày ra đủ trò nhưng tớ thấy ko apply được vì...làm thế thì ko fải là tớ.
    Cuối cùng tớ yêu một anh tóc vàng. Sếp của tớ chứ. Hì, chẳng hiểu sao làm việc với nhau 2 năm hơn mà mãi mới thấy him dễ thương và tận tình. Nhiều khi nghĩ nếu fụ huynh của ex ko fản đối dữ vậy thì chắc đời mình đã sang hướng khác...........Cả 2 ex của mình là người tốt, thương yêu mình...chỉ tại mình không dám đi đến cùng. ....Hic,....
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, sao mà cái topic của chúng mình buồn quá! Các bậc phụ huynh đáng kính ơi, sao không bớt khó tính cho chúng con nhờ. Chúng con cũng biết các cụ lo lắng cho "thằng cu" nhà mình nhưng cũng phải hiểu rằng cuộc sống của "thằng cu" ấy phải do nó quyết định, đừng đem những tiêu chuẩn của mình ra để bắt nó làm theo.
    Híc híc, quả này mới chết, mẹ mình hôm qua nói chuyện với 2 đứa và muốn mời bố mẹ bên ấy Tết sang bên nhà mình chơi, nói chuyện người lớn. Vấn đề là bên ấy đang phản đối mình ác liệt. Một là sẽ không sang, 2 là sang nhưng chắc chắn không thể có một cuộc gặp mặt tốt đẹp. Tớ phải làm gì đây???
  4. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    yêu là cứ tự quyết định cưới rồi ra ở riêng, phải nắm lấy ty của mình chớ nhờ.Tránh xa tầm ngắm của mẹ thang cu ra .cho thằng cu ko phải khó xử.Cùng lắm ra đảo mà ở
  5. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, bạn này còn kinh khủng hơn tôi nữa, 1m63 nặng tròn trèm gần 48ký, thế mà còn bị chê gầy nhom, không chịu ăn uống nữa kia, bây giờ mà thế này, tới ngày cưới chắc còn thê thảm hơn nữa
    Hix, không biết anh í có hiểu nỗi lòng này của mình không nhỉ
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    oài! trang này toàn người cao!!!!!Mở cuộc thi ai bé nhất chắc phần thắng về em rùi!!!
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ôi trong đây thể nào em cũng bé con nhất, cao 1m5 nặng 55kg hihi nhìn bé xíu vì thế nên tụi bạn gọi em là bong bóng nước Hic ngoại hình như thế ra mắt nhà chồng chắc chắn bị chê roài có điều ko biết bao giờ mới ra mắt đây dzì năm nay em mới 16t nhưng trước sau gì cũng tính đến chuyện này phải ko các anh các chị
  8. Maria_Maradena

    Maria_Maradena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyen moi nguoi ma nghi den minh tui than chet di duoc, anh than iu cua to cao 1,72 nang 68kg , minh thi co 1,58 nang chua dc 42kg lan ra mat dau tien , bi bo me chong che la be ti'' ko co suc song , nhung thuc ra noi ve do khoe thi anh than iu cua to thua xa suot ngay om vat thoi , minh thi co den 1 nam om 1-2 lan ay day la chua ke co luc co tinh de om'' de cho anh than iu co co hoi quan tam cham soc de duoc huong cai giay phut duoc nguoi yeu quan tam luc om dau no the nao , ma ba chi ho cua anh than iu o nha anh iu be ti be teo hon minh nhieu , hic nhung duoc cai ba chi nay hien lanh de tinh nen minh cung quy lam, nha co hai anh em thi co'' mot thang em be dang hoc lop 8 no tre con thi ko noi lam gi , me anh iu thi hien lanh qua nhung phai cai la hien thi lai hien qua bi bo anh iu tranh het phan , hic noi den bo anh iu noi het ca gai oc'' dung la luat bu tru , phai noi bo anh iu la me chong thi dung hon day ... nhung duoc cai la chi bi che moi cai diem be nho buon vo han , ma truoc day minh cung nang 52kg sau thay beo qua nen giam can bay gio thi thanh eo ot qua, can ban minh cung ko phai tiep xuc nhieu vi hai bon minh dang hoc o nuoc ngoai cung may la nhu vay nhung ma minh van ....hic hic ....den bo anh iu lam , ko biet sau nay minh ve vn han thi the nao nhi , minh den nha nhin thay mat bo anh iu la cai mom minh nhu co ai dinh bang keo vao ay , chang dam he rang noi nang cau nao so lam y ...den nha thi cu ngoi im thoi ai hoi thi tra loi noi chugn la cung ko thoai mai lam ... minh thi luc nao cung muon giua me chong va con dau than thiet va tinh cam nhu me de voi con gai ay, co gi tam su va chia se cung nhau nhung thay kho qua vi me anh iu hien thi hien that nhung chang hieu sao thay ba cung it noi qua , truoc khi ve vn minh tuong tuong ra bao thu nao la cung me chong tuong lai di mua sam nao la cung me chong tuong lai di cho nau nuong , roi di chup anh giu lam ki niem cuoi cung chang lam duoc gi ca huhuhu..... vi ba me chong tuong lai cung ban ron va hinh nhu cung ko co thu di mua sam thay ba gian di lam, ngam lai thi minh cung may hon nhung nguoi truoc cua anh iu bi bo anh iu doi xu hehe duoc nghe ke ma thay that la so day
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ngoại hình là vấn đề các bà mẹ chồng quan tâm đầu tiên. Lúc đầu tớ cũng bị chê lên chê xuống, nói gầy quá,trông yếu ớt, chắc sợ sau này về chẳng giúp gì được chồng con. Mà tớ đây cũng cao 1m59, nặng 42kg, trông chẳng đến nỗi nào thế mà lần nào cũng được nghe một câu: Ôi sao gầy thế, phải ăn nhiều, tẩm bổ nhiều vào chứ. Nhiều đến mức tớ luôn bị ám ảnh về nó. Bây giờ hết thời kỳ bị chê gầy lại đến thời kỳ bị chê là sao làm nhiều và nói nhiều thế. .
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới là thê thảm. Tớ hiện đang là sinh viên năm thứ 3 đại học thế mà đến nhà anh chỉ cao hơn cô bé em gái anh hiện đang học lớp 4 có...2cm( thế mới đau). Trong nhà anh toàn người cao to, mẹ anh thấp nhất nhà, cao trên 1m60, còn anh thì trên 1m70. Anh đi với tớ như người khổng lồ và người tí hon. Mẹ anh chỉ chê mỗi vụ tớ bé quá. Tất cả mọi người nhà anh lần đầu tiên gặp tớ chỉ nhận xét một câu:" Bé xíu". Và tớ thường xuyên "được" bà nội nhà anh nhìn nhầm thành cô bé em anh. Hic hic, làm thế nào bây giờ??

Chia sẻ trang này