1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bố mẹ chồng tương lai chê... :(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blvhanoi, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng giống Thornbird, anh giai bị bố mẹ vợ tương lai chê. Anh ấy hơn tớ 6 tuổi (theo các cụ là thuộc tứ hành xung đấy), lại thấp hơn tớ đến 2cm (tớ 1.62m, còn anh ấy chỉ 1.60), chưa kể tớ không béo nhưng cũng không gầy nên đứng với anh ấy thấy nó hơi lệch lệch. Về hình thức anh ấy cũng kém tớ nhiều đến nỗi người quen ai cũng hỏi tớ là liệu anh ấy có sợ mất tớ không. Bọn tớ yêu nhau nhưng thời gian được ở bên nhau không nhiều. Lúc tớ còn ở VN thì anh ấy vẫn còn đang làm luận án ở nước ngoài. Lúc anh ấy về nước thì đến lượt tớ lên đường đi học tiếp. Bây giờ bọn tớ chỉ có thể gặp nhau hai lần một năm mỗi khi tớ về VN vào những dịp nghỉ phép. Bố mẹ tớ hồi đầu cũng phản đối dữ dội lắm. Các cụ chê anh ấy thấp, chê anh ấy xấu, etc. Nhưng mà tớ vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Cả anh ấy cũng thế, mặc dù cũng buồn vì không được ủng hộ, nhưng anh ấy cũng không bỏ cuộc. Dần dần các cụ cũng hiểu và thông cảm với bọn tớ. Giờ đây anh ấy cũng đã được bố mẹ tớ quý mến và coi như con cái trong nhà. Tớ đi học xa anh vẫn thường qua lại bên gia đình tớ. Tớ thấy cũng mừng lắm. Hy vọng là mọi chuyện luôn diễn tiến tốt đẹp như thế.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì ko biết có giống ai không. Lúc lấy vợ cứ thế là lấy, chẳng để ý xem các cụ có chê không. Cuối cùng về sau hình như hồi xưa bố mẹ vợ chê mình, còn bố mẹ mình chê vợ mình. Tội lớn nhất là lấy nhau tới nơi mà không thèm hỏi ý kiến các cụ một câu. Đến lúc lấy vào rồi như ván đã đóng thuyền, chỉ còn mỗi cách khen chúng nó thì chúng nó còn phấn đấu ngoan ngoãn, chung thuỷ, nên cuối cùng toàn được nghe khen động viên.
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh! Chẳng biết bố mẹ chồng tương lai của mình thế nào. Có chê mình giống bố mẹ của Ex ko? Lúc trước, phụ huynh của Ex toàn lôi ưu điểm của mình ra chê mới chết chứ. Chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ là không thích nên cái gì cũng ghét. Nào là hình thức nó như thế kia thì yêu gì mày. (Chẳng qua mình không thích những anh chàng đẹp mã). Rồi thì lấy đứa giỏi giang, độc lập quá nó về làm chị mày à.... Xét cho cùng thì mình cũng thuộc loại khéo léo và biết cách giao tiếp đấy chứ. Có bao giờ dám thể hiện hơn Ex cái gì đâu. Nhún nhường cực kỳ. Hichic
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    He he he, các chị nhớn cứ doạ làm các em nó sợ. Bố mẹ Bf thì cũng như bố mẹ mình cả mà, chẳng qua quan tâm lo lắng cho ông ku thôi . Thử đặt mình vào địa vị các cụ tí nhể, cứ tưởng tượng sau này mình có con trai, rồi con trai lớn lên dẫn người yêu về nhà , lúc đấy nhớ lại những lời bây giờ chắc buồn cười lắm nhỉ
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 19/01/2005
  5. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    khổ chi em. Khẹc tớ thấy bố mẹ chồng chê con dâu là chuyện bình thường, ở đâu cũng thế. Bố mẹ chồng chê con dâu mà nàng dâu , mà nàng lại sợ thụt lùi thì hê hê, tớ cũng nản trí nốt, người mình cần nhất , có thể dám đứng ra bảo vệ người ấy vì hạnh phúc của hai người mà lùi bước thì còn gì mà nói nữa, tình yêu không có sức mạnh. Nói chung là lấy chồng chứ có phải lấy bố mẹ chồng đâu hê hê.
    Hữu xạ tự nhiên hương ! cứ hết lòng với các cụ thì các cụ sẽ cảm thông ngay. Cái bố mẹ chồng sợ nhất là lấy con dâu về nó trèo lên đầu các cụ, coi các cụ không là cái gì. Chứ các cụ nhà tớ ngày xua cũng thế, bố mẹ hai bên chê ỏng chê eo, có cho cưới đâu, thế mà vẫn lôi nhau đi làm giấy đăng kí kết hôn làm đám cưới đấy thôi. Mà thấy cũng buồn cười, yêu nhau hẹn hò đủ điều nào là dù có thế nào cũng ở bên anh, hoặc dù có thế nào cũng ở bên em, cuối cùng bố mẹ ho cho một cái là co rúm vào như con sâu, như kiểu là làm chuyện phạm tội bị phát hiện he he, chán. Mà nói'' chung là cứ phải xem mình có đủ nghị lực làm cho các cụ cảm thông cho mình không đã, chứ cứ sợ các cụ coi thường mình thì không làm được cái gì cả. Trên đời này số các vợ chồng mà về ra mắt một cái các cụ đồng ý ngay tớ dám chắc quá ít. . Các cụ lúc nào cũng coi con trai mình là số một mà , nên là phải lấy những cô như người mẫu, ngoan hiền như trong tranh. Khẹc khẹc , khổ nỗi làm gì có cô nào được như thế.Có'' dũng cảm dám bảo vệ hạnh phúc của mình, dám chịu đựng để tỏ lòng thành với bố mẹ chồng sẽ thành công thôi. Cái tớ dám nói là các cậu có dám chứng minh với các bậc phụ huynh là đến với con trai hoặc con gái họ mà cả hai đều hạnh phúc không, đều cùng nhau phấn đấu vươn lên thành đạt trong cuộc sống không. Nếu mà làm được điều đó ,tớ xin nói, các cụ lại suốt ngày đi khoe con dâu với con rể cho mà xem. Chúc mọi người may mắn ! không có'' gì hoàn hảo cả, chỉ có tình yêu mới tạo nên những điều hoàn hảo, đừng quá cầu toàn trong cuộc sống thì sẽ thất bại trong hạnh phúc gia đình. Tớ thấy nhiều chị rất dũng cảm dám khẳng định mình với gia đình chồng mà cuối cùng gia đình chồng lại yêu mến hết lòng đấy thôi. Một chị nói rất đúng, quan trọng là ông xã có dám cưới về làm vợ hay không thôi, còn không thì bố mẹ chồng có gật đầu mấy đi chăng nữa cũng chảng ăn thua.
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hic, em cũng gặp một số trường hợp khó xử.
    Hôm đầu gặp bố mẹ him, bố him thì chê là thấp quá, mẹ him thì bảo là thấp thì ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới (mẹ him cao cực nhé), nhưng mà nhà xa quá, tao bị say xe không đi đâu được xa. Mà con gái ngang ngang tuổi nhau (em thua him 1 tuổi, nhưng học cùng), lại học giỏi thì sau này nó bắt nạt mày, không được. Em thì thấy em hiền lành chứ có bắt nạt ai bao giờ đâu, vậy mà him cứ vin vào đấy, để mỗi lần cãi nhau là lại bảo là, đấy, thấy chưa, em toàn bắt nạt anh .
    Sau khi bọn em tốt nghiệp thì lại bảo là mày là con trai, sự nghiệp phải ổn ổn đã rồi mới tính chuyện vợ con. Lúc đó em cũng chả khoái lấy chồng lắm, vì thấy trẻ quá, chưa kịp làm gì cho đời đã phải nheo nhóc chồng con thì chán quá, nên khuyến khích him theo ý bố mẹ. Vậy mà một thời gian sau khi tốt nghiệp, em đi đâu cũng bị bạn bè him, bố mẹ bạn bè him bảo là em giỏi thật , giữ được nó không chạy nhảy đâu, hờ hờ . Chán như con gián.
    Bây giờ thì ổn hơn rồi, vì em đã chứng minh được rằng, thấp thì không phải là cái tội , mà em cũng chả bắt nạt him tẹo nào cả. Chỉ thỉnh thoảng mẹ him cứ băn khoăn chuyện nhà xa quá, nhưng mà lại khoe là dạo này cô đi ô tô không bị say nữa .
  7. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hik hik vào đây đọc mới thấy sao có nhiều bác giống mình thế không biết. Em thì mới chỉ ra mắt mẹ chàng thôi. Bác không khen cũng không chê nhưng mờ lúc nào trong đầu cũng bị ám ảnh là mình gầy quá. Chả là em cao 1m59 và nặng 45kg ạ. Ở nhà ai cũng bảo là gầy quá. Từ bé đến lớn chưa có lúc nào béo cả nên gầy là một nỗi ám ảnh.
    Mà khổ nỗi bác trai nhà e cũng thích dạng các cô đẫy đà. Tuy là không nói ra đâu nhưng e hiểu. Cũng bảo e đi tập thể dục, ăn ngủ nhiều cho nó béo ra. Hik hik...
    Em thấy topic này toàn những bác bị chê là bé nhỏ. Sao mình không lập hội đi tập thể dục hay chỉ cho nhau cách ăn uống để béo lên nhở?
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bố mẹ chàng không (chưa thấy ) chê gì cả. Dù rất vụng về và cẩu thả. Hôm đầu tiên, mò về vì anh giai ốm, hôm ấy đem một ít hoa quả tới, ngồi tí rồi về, lúc đi ra (hình như) mẹ chàng có dõi theo, xem hàng "tấn công" và "phòng thủ" thế nào? Chắc cũng tạm ổn . Thế rồi thi thoảng về. lúc anh giai chở về, lúc mình tự mò đến. Tớ cũng đồng ý là đừng để lúc nào cũng bắt anh giai chở đến, các cụ xót con. Vậy là được 1 năm rồi, các cụ đã đi thăm nhà, Còn việc cơm nước, tớ nghĩ, đến rồi cùng anh giai vào bếp nấu nướng, dọn lên ăn rồi mình rửa chén cũng không sao, có lẽ trường hợp của tớ bắt buộc phải thế, vì cụ bà ở nhà nhiều việc, khách hàng ra vô suốt, mình nấu cho cả nhà ăn, rồi rửa ráy dọn dẹp giúp cụ càng tốt chứ sao (Tớ nghĩ thế, ko biết có đúng không).
    Tớ thì bị ông anh chàng khó tính, quen nhau 1 năm rồi, ăn uống gặp gỡ trên dưới chục lần mà anh í chưa bao giờ "rộng rãi" "ban phát " cho tớ lấy một nụ cười khích lệ, cứ xem như tớ ko hề có mặt trên đời này ấy. Mà tớ trông cũgn dễ nhìn Chả bù cho Ext của tớ, thằng ku em dễ thươgn vô cùng, cả con bé người iêu nó cũng thế, 4 anh chị em toàn lên rừng xuốgn biển cùng nhau, quý và hiểu nhau. Thế nên mỗi lần bắt gặp cái nhìn ko mấy thiện cảm ấy. mình lại suy nghĩ lăn tăn 1 tẹo.
    Và nữa, da tớ ko trắng, ko đen, ko hồng ko đỏ nà nó cứ tai tái, xanh xanh vàng vàng nhìn chán chả buồn chết (như con nghiện) Tớ chả hiểu thế nào nữa, có lẽ do gầy và thiếu máu, thế nên tớ toàn đến nhà vào lúc chạng vạng hòng che dấu một phần sự thật . Chả biết khắc phục thế nào.
    Chào cả nhà. Chúc vui vẻ và hạnh phúc.
  9. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình lấy chồng chứ có phỉa lấy bố mẹ chồng đâu. Các cụ chê thì cứ chê, sau này cưới nhau cũng có phải ở với các cụ đâu mà sợ. Còn nếu cứ sợ các cụ chê rồi người yêu mình cũng vin vào đó mà chê theo thì thằng ku đấy là thằng hèn, bỏ là đúng, tiếc cái gì.
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác penguin ở trên nói đúng phết, Với các bác thì con mình lúc nào mà chả nhất, dù ng kia có ít nhc điểm đến đâu thì cũng bị moi móc ra để nói hic hic. Bố mẹ tớ cũng chê anh tớ thấp, gầy(1m72 - 60kg), tớ cũng bị mẹ anh tớ chê gầy và giá cao hơn tí nữa thì tốt (1m61- 49 kg).
    Mà bố mẹ tớ cũng lắm chuyện lắm, ex hơn 6 tuổi thì chê chênh lệch nhiều quá, giờ hơn có 3 thì lại bảo là sợ sau này con già đi thì nhìn lại bị già hơn ng ta :(. Nhà nghèo thì kêu là khổ, nhà hơi khá 1 tí thì lại bảo là sợ chênh lệch. Thôi thì đến bố mẹ mình đã thế, bố mẹ anh ý có thế cũng là lẽ thường tình.
    Nói tóm lại là hòi đầu tớ cũng không thoải mái khi biết bố mẹ ng ta ko ưng mình cho lắm, nhưng thời gian dần dần thấy hai bác ý ũcng dễ chịu hơn nhiều, với mình cứ chân thành yêu quí con trai 2 bác vậy, ko thể nóng vội được. Bên phía nhà tớ thì dạo này ổn hơn rồi, vì thấy hai đứa xa nhau lâu mà vẫn ko thay đổi, anh lại chịu khó qua lại nên cũng lấy lòng được các cụ. May nhất là anh lại có em trai nên hai chị em thân nhau lắm.
    Không biết có bác nào bị sức ép giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng ko thế?

Chia sẻ trang này