1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BỊ ĐUÔI ĐEO BÁM, LÀM SAO ĐÂY?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienthan810, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan810

    thienthan810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KHI BỊ ĐUÔI ĐEO BÁM, LÀM SAO ĐÂY?

    Bạn đã có bao giờ bị người khác bám đuôi chưa?Riêng tôi đã có rồi. Vào tình huống như tôi bạn có cách giải quyết nào êm đẹp để đối tượng không theo bạn nữa không? Nếu có bạn có thể góp ý với tôi ko? Về phần tôi mà nói tôi có một cái đuôi hơi bị bực mình vì hắn nhỏ tuổi hơn tui. Ko có cách giải quyết vì hắn rất trẻ con. Ai cứu tui với tui hậu tạ
  2. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm , cho anh địa chỉ thằng nhóc con đấy,anh đến giải quyết, xong việc thì em trả công anh cái gì nào?
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hê hê... tui cũng như bác nè... nhưng sẽ đòi công đắt gấp đôi bác ý!
  4. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    thì bạn cho một số chất vào làm "thối" cuống cái đuôi đó đi. sau đó cái đuôi đó tự khắc sẽ rụng thôi.
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chú nào trông ngon hơn nó đi chơi vài buổi.Thế thôi..
    Nếu như vẫn lì,dùng biện pháp mạnh hơn chút,ví dụ thuê mấy bác trong Topic này đuổi hộ rồi trả công mấy bác ý
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hì..Không yêu người ta thì hãy tìm 1 cách nào thích hợp chứ đừng làm đau người ta..Bạn có thể làm bạn với cậu bé đó rồi sau đó dẫn người iu đi cùng và để cậu ấy dần dần hiểu ra...Chứ đừng nói gì quá đáng hay xem thường khinh người ta....Chỉ là tình cảm thôi mà..Tình cảm xuất phát từ trái tim thì có gì là tội đâu....Cố lên nhé...
    Anh yêu em như Em yêu nó..Như nó yêu con kia..Như con kia yêu thằng khác...HeHe...
    Chuyện thường trong tình cảm thôi...
  7. Anything_but_love

    Anything_but_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hehhe hay để anh giả làm người iu , anh em mình đi chơi mấy buổi, cậu nhóc ấy bít em có anh rùi, cậu ta sẽ tự động rút lui thui mờ,còn không thì vẫn có nhìu cách để giải quyết, như thuê anh là vễ sĩ của em chẳng hạn, anh làm vệ sĩ của em dai hạn luôn, cho đến khi nào cậu nhóc ây thui và tự đồn rút lui thi......anh sẽ làm vệ sĩ cho em suốt đời nhé, chịu không
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ồ cần phải áp dụng binh pháp tôn tử vào đây. có thể chốn chánh nhưng ko thể chốn lâu. đối diện với hắn. chỉ cho hắn mẫu người bạn thích
    trước kẻ thù ko bao giờ sợ sệt
    với tình yêu không quỵ luỵ van xin
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cách của bác này là hợp lý nhất,không gây đau ngay tức thì...
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bị bám duôi á chẳng sao cả,,, kệ xừ nó .,, Viêc mình mình làm... Ti cũng bị bám duôi nay`.. Min`h luợn chán chê về nhà dóng cửa di ngủ.. nó làm gì dược nao`,,, Việc gì phải kiếm anh nào làm ngưòi yêu dể nguỵ tạo....
    Chán thì lướt thôi bà con à,,, Em thấy thế,,, dấy

Chia sẻ trang này