1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị gạ gẫm hay ép buộc phải quan hệ ********? các chị em đã làm sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi timaikhongthay, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "Trẻ không chơi, già mất nết" mà, nhiều khi nghĩ cũng thật xấu hổ nhỉ? bằng tuổi bố nó mà gạ gẫm roài ép buộc nó, mà lão già này thì được bao lâu cơ chứ? có khi cũng chỉ rờ rẫm, sờ mó cho đỡ thèm thôi, việc gì phải ngu quá như vậy? phải ko các bạn?
    Mình nghĩ là chắc cũng có em, chẳng còn gì để mất, thôi thì nhắm mắt, quay đi chỗ khác cho nó muốn làm gì thì làm, mình được tý kết quả cao, chắc cũng là do áp lực, chẳng trách ai được, nhưng mà công nhận gọi là thầy mà như này thì tởm quá, công chức đi mua dâm mà bị bắt được thì gửi về cơ quan xử lý, thằng này như này chẳng biết xử lý như nào, vì chưa có luật, chán thế, bây h gần như cái gì cũng phải có trao đổi cả, vì ai cũng nghĩ, mình bỏ ra như thế cái mình thu lại được là gì? cuối cùng mất hết cảm giác.
    Nghe kể là, nếu vào tù vì tội hiếp dâm, sẽ bị các bác đại bàng trong đó gọi lại, chào hỏi bằng 1 màn như sau, bắt cởi quần ra, đốt cháy túi ni lông, rồi nhỏ ni lông đang cháy vào thằng nhỏ, cho chừa cái thói ăn hiếp đàn bà, sợ không? ặc ặc
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bác timaikhongthay nghĩ ra chiêu dã man quá, em nghĩ bác phải vào tận nơi bày cách cho anh em đại bàng cơ.
    Chả hiểu bao giờ mới có luật nhể để các chị em đỡ bị quấy rối.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhớ học các chiêu cầm nã thủ. *********, đàn bà gì dữ vậy trời?
    Vi tước gia
  4. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thầy dê trò thì đâu phải là mới. Chỉ mới là vỡ lở ra thôi. Thầy trò lợi dụng nhau ở đâu cũng có, nhưng càng ngày càng đi quá xa, thành sa đoạ. Chuyến này thầy mất dạy rồi.
    Nhưng phải nói thẳng ra: với ngôn ngữ và cung cách của thầy đủ biết thầy quen mui đến cỡ nào, nghĩa là trước đó chuyện mua bán đổi chác điểm bằng thân xác đã diễn ra nhiều.
    Chuyện tư cách của thầy mất điểm quá rõ. Học sinh luôn bị xử ép trong những tình huống " học-thi" kiểu này. Nhiều nữ sinh khiến thầy trông thấy phải thèm rỏ rãi. Nếu là quan hệ cá nhân mồi chài lẫn nhau thì không nói làm gì, đây lại là sự lạm dụng.
  5. MrJ

    MrJ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này ko thể trách ông thấy đc, từ xưa đã thế rồi mà, các cụ chả dạy: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải bảo nó yêu lấy thầy là gì. Đây là quy luật thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mấy em đó phải thế nào thì mới để cho ông thầy có cơ hội như thế chứ
  6. IAmPelial

    IAmPelial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế mà nghe được àh, đáng khinh
  7. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
  8. hungnguyenviet

    hungnguyenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất: em V.A đó cao 1.59m nặng 40kg. Vậy mà lão thày dám bảo là mập, đúng là già rồi mắt kém mà còn đòi trống bỏi! Hehe, chỉ sợ "nhà lá cũng như nhà ngói", Trư Bát Giới còn đòi ăn nhân sâm!
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là "không thể trách ông thầy được" vì nếu bé kia là em gái hay bạn gái, hay chị gái của đồng chí MrJ thì chắc thế nào đồng chí cũng "không thể trách" không thôi, mà còn muốn nện cho nó 1 trận là cái chắc , nhỉ?
    Đồng chí nên nhớ là trong mọi trường hợp thì phụ nữ đều đựoc bảo vệ, vấn đề không phải là mấy em đó thế nào, mà đã gọi là thầy, đi dạy người khác thì cho dù các em nó thế nào thì cũng phải làm gì cho nó nể chứ?
    Nghe đâu, tin mới là chú Hiệu trưởng còn bao che cho thằng Đông (tên cái thằng gạ gẫm ý) nữa cơ, quả này không khéo bọn chúng nó chơi có hệ thống rồi cũng có khi, mà có cả đoạn ghi âm những 50'' cơ mà, làm sao nói em nó cài bẫy được.

Chia sẻ trang này