1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi bị người ta nói lời chia tay thì phải làm thế này nè

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rainbl33z, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    khi bị người ta nói lời chia tay thì phải làm thế này nè

    tôi rất ghét bọn con trai nói dối và vô tâm. lần này về Hn tôi sẽ cho biết tay.các bạn khi thấy người yêu ko quan tâm đến mình các bạn sẽ làm gì??
  2. dj_disco

    dj_disco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xong film ! Các bác coi anh chàng kia cứ đứng im thế kia sao ?Nếu cứ tát liên tục thế này thì làm gì còn răng ma` nhai sing gum chứ ?hihihi rainbl33z ui ! bình tĩnh lại đi nào ? Mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà !
  3. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    saigòn thật là buồn mà anh ko hiểu.anh nghĩ rằng ai cũng có cuộc sống vui vẻ như anh sao??bên anh có ban bè và quan trọng hơn nưa là anh có gia đình.trong khi em lúc nào cũng chỉ có 1 mình .hạnh phúc gia đình từ bỏ em ko quá sớm nhưng cũng chưa phải lúc để em có thể đứng vững trên đôi chân của mình anh àh.
    tất cả niềm vui của em là nơi anh đang sống. nơi đó em có những người bạn.những người thật sự thương yêu em,quan tâm đến em nhưng em cảm thấy nơi đó ko có anh.
    anh àh. khi yêu người ta ko được hối hận,nhưng em phải nói rằng bây giờ em đã sai lầm khi đã yêu anh.1 người chỉ làm em buồn.
    anh nói vì em suốt ngày ở nhà nên toàn nghĩ linh tinh. nhưng anh có biết khi yêu những điều em làm đều rất bình thường ko anh?? va chính những gì anh làm mới khiến em phải suy nghĩ.
    em ko biết ở HN anh bận công viêc đến thế nào nhưng em đâu có đòi hỏi anh phai nt và dt cho em liên tục,nhưng anh cũng đưng để em mỗi lần đêm đến nt cho anh hăng chục tin rồi ngồi chờ anh nhắn lại vẫn ko thấy dt rung.em biết giờ đó anh đang chơi với các bạn tại 1 nơi nào đó và anh ko muốn nt lại cho em. anh nói răng mất thời gian,lại có những lần em dt cho anh anh ko thèm bắt máy.đến khi em tức quá lên Hn va dt thì anh nói anh đang đi làm ăn ko tiện bắt máy.trong khi em biết hiện giờ anh chẳng làm gì cả.đấy chỉ là những chuyện rất nhỏ thôi nhưng thật sự nó đã làm em tônt thương đó anh àh.
    em biết bây giờ em rất yếu đuối,bản tính ngang ngach và tự tin đã rời bỏ em từ ngày em biết răng em ko bao giờ được sống lại nhưng ngày ấm áp bên GD minh nưa. chính điều đó khiên em càng sợ mất anh hơn.em sợ anh sẽ bỏ em ra đi ,em sợ phải sống lại nhưng ngày chỉ có nước mắt.nhưng bây giờ anh lại khiến em buồn vô cùng. hăng đêm em cố găng ko nghĩ đến anh và cố đi vào giấc ngủ thật sâu nhưng sao mắt em cay xè.anh có biết ko anh??em thấy mấy đứa bạn em có người yêu
    chúng nó lúc nào cũng vui vẻ nhưng sao em lại chăng thấy niềm vui đâu cả??
    nếu cứ sống thế này em ko biết mình sẽ trở thành cái gì nưa. em chỉ cần ở anh sự quan tâm nhiều hơn nưa thôi mà cũng cũng nhiều quá hả anh??

    trời không mưa mà vẫn ướt mềm
    Được rainbl33z sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 18/09/2003
  4. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đàn ông là thế đó. thật sự la rainbl33z đã mất hết lòng tin vào tinh yêu rồi.ngày trước tôi là người bản lĩnh và cưng rắn lắm. vậy mà.có lẽ tất cả phải trở lại như ngày xưa thôi. bây giờ tôi sẽ phải cho anh ta biết rằng anh ta đáng bị thế nào khi đối xử với tôi như vậy.đánh như vậy e rằng còn quá nhẹ nhang.
    tôi biết rằng con gái là phải thuỳ mị nết na nhưng mà dịu dàng mãi chả lấy được cái gì thì phải dùng bạo lực.thà 1 lần đau rồi quên anh ta suốt đời còn hơn là cứ khổ sở thế này.các bạn nữ hãy ủng hộ tôi nhé.nếu người yêu của các bạn đối xử với các bạn như vậy thì các bạn sẽ làm gì chứ. liệu các bạn có ức phat khóc lên ko??
    khi yêu tôi khuyên các bạn hãy chọn người nào theo đuổi va hết lòng vì mình thì hãy chọn chứ đừng hanh động theo tiêng gọi trái tim rồi khổ cả đời.
    cũng giống như là bạn nào lấy chồng sớm mà chồng bạn hơi chút là mắng bạn thì bạn phải lấy guốc phang vào đầu anh ta 1 lần cho chừa .lần sau còn tái phạm thì cho anh ta đi bênh viện.đấy la rainbl33z lấy kinh nghiệm từ mấy đứa bạn lấy chồng sớm cua mình. chúng nó bị chồng la hoai. nhìn thấy rainbl33z điên lắm. sao cái bọn đàn ông nó đánh mình được mà mình lại ko phang nó được chứ??
    tôi mong tất cả các bạn nữ hãy cho bọn con trai biết là họ chính là những kẻ nô lệ sinh ra để phục vụ phụ nữ chúng mình.
    nếu ai đòng ý với ý kiến của rainbl33z thì hãy viết ý kiến cua mình để ủng hộ rainbl33z.lần này thăng bồ rainlb33z sẽ thê thảm hơn cả cái thăng trong ảnh.ko nhái đưọc singgum còn là quá nhẹ nhàng vì đã làm rainbl33z buồn.
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    u à! Chuyện tình cảm của u cũng giống muôn vàn câu chuyện đã từng viết lên đây! họ đau khổ, mất lòng tin, và nhiều thứ khác nữa vì họ phát hiện ra rằng người họ yêu không hợp với họ , hoặc lăn nhăn với các cô khác ,
    U hãy cố gắng tìm hiểu bạn trai của u xem , có thật như lời anh ấy nói không ! nếu là không và theo như lời u kể thì cho hắn một "đá" đi ! tình yêu không một lời nói dối dù chuyện rất nhỏ mà(nhỏ rồi sẽ có lớn hi`i`hi`) thế hén , chúc u sớm tìm được hạnh phúc của u !
    VDN1045
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quên thằng bồ của em đi em ạ. Mà đừng dại, chỉ đánh nó khi nào em biết chắc chắn là nó sẽ không đánh lại em thôi, nêu không là khổ đấy, bọn nó dù sao cũng khoẻ hơn chị em chúng mình mà. Mà việc gì em phải khổ vì nó đến thế, đời thiếu đếch gì đàn ông. Không có thằng này thì có thằng khác. Bọn đàn ông nó cũng same same như nhau thôi, ích kỷ và vụ lợi là bản chất rồi.
    Khuyên em chân thành : Đừng bao giờ để mình phải khổ, phải lụy vì một thằng đàn ông nào cả. Hãy để cho bản thân mình có một khoảng trời riêng, làm những việc mình thích và cũng đừng bao giờ để lọt vào trong đầu cái ý nghĩ : không có anh thì em sẽ không sống nổi.... hoặc 1 câu gì đại loại như thế. Tất nhiên là em có thể nói những câu nói đó bằng cái giọng ngọt ngào nhất với thằng nào em muốn, nhưng nhớ rằng đó chỉ là lời nói dối của em thôi, để đạt được mục đích của mình. Nhớ nhé.
    Chúc em thành công (hì hì.....) !
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  7. Co_Khach_Vo_Danh

    Co_Khach_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên đừng để người con trai nói chia tay với mình ,
    nếu chia tay thì mình nên lên tiếng trước còn hơn là " bị xù "
    ,nếu có xù thì gặp nhau xem như xa lạ là xong ,có chuyện gì
    phải bực phải tức chứ ,khi người con trai muốn nói chia tay thì
    nếu chàng ta không có bồ mới thì hãy tự xem lại mình ,có thể nguyên nhân nằm ở chính mình đấy ! Nếu muốn thắt cổ thì anh cho mượn sợi dây nè
    Anh yêu bản thượng đến bâng khuângThác đổ non cao bọt trắng ngầnHỏi em có muốn về sơn cướcĐón gió cao nguyên chảy khắp thânCô Khách Vô Danh
  8. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thật sự là rainbl33z ko thể hiểu nổi người yêu mình thế nào nữa. mặc dù anh ta vẫn luôn nói là đang cố gắng để 2 đứa sớm lấy nhau.nhưng mà mình nghĩ nếu anh ấy cứ thế này thì chia tay sớm. rainbl33z thì ở trong này chẳng biết ngoài kia anh ta đú đởn với ai. mình biết anh ấy ko lăng nhăng nhưng mà chả lẽ anh ấy ko nhớ mình. từ ngày yêu anh mình chẳng thấy mình sai cái gì cả.
    20 tuổi rồi mà chả biết tý gì về bọn con trai.rainbluez có 1 thằng bạn thân. nó yêu và quan tâm người yêu nó vô cùng. hôm trung thu nó mượn xe máy của rainbluez phóng từ HN về HP để đưa người yêu đi chơi. vậy mà trung thu năm nay rainbl33z buồn quá chẳng thấy anh ấy đt hỏi thăm xem em chơi trung thu thế nào. cuối cùng là rainbl33z phải tìm vui nơi các em nhỏ sống trong khu rưng ngập mặn. nhưng cũng là 1 trung thu có ý nghĩa va` đủ niềm vui. dù sao cũng đáng là 1 điều an ủi với người xấu số như rainbluez.
    đã vậy anh ta còn chăng biết nghĩ gì mà còn trách rainbl33z sao 1 tuần ko liên lạc gì với anh ta nữa chứ. đàn ông gì ma thế .?người yêu các bạn có keo kiệt như anh ta ko??
    còn 1 điều nữa rainbl33z phat hiện là đàn ông hay nói dối. rất hay nói dối la khác.va hay nói phét. rainbl33z nhận ra từ thằng anh họ và bây giờ là thăng bồ chết tiệt này.chăng hiểu họ nói dối làm cái gì?? để tăng bốc mình lên ah?? hay là chứng tỏ là mình sành điệu va hiểu đời,thật ra bọn họ chả biết cái gì sất.vì la người yêu nên rainbluez chả them bốp chát vào mặt anh ta chứ cứ thử là bạn bè binh thường coi.??các bạn nữ phải hết sức đề phòng cái chuyện nàytrong box giáo dục giới tính đầy rẫy những kẻ như vậy.đàn ông họ nói là đã quan hệ với 3 cô gái trở nên nhưng thật ra là họ chi dưới 1 thôi vì kém cỏi nên nói dối đó( rainblez nói theo amẻican pie)
    đàn ông mà khi yêu đã nói dối thì sau này lấy làm chông sẽ ko thể nào tin tưởng được.
    tóm lại đàn ông thời buổi này chỉ cần hiền lành thật thà .vui tính la ok rồi. thật sự rainbluez ko còn tham lam chon lựa nữa.
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này