1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị người trầm cảm yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BrokenAngel, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    a) Bạn hỏi lại G1 xem cô bạn ấy thích lảng tránh hơn hay muốn đối diện hơn. Dù gì thì cũng muốn từ chối. Bằng cách này hay cách khác, đằng nào B cũng bị tổn thương. Điều đó là không thể nào tránh khỏi. Thà để cậu ta đau một lần rồi dứt, còn hơn cứ lừng chừng làm người ta tưởng bở. Sau này còn rắc rối hơn nhiều.
    b) Kể cho G2 thì có giải quyết được vấn đề gì không? Nếu không thì đừng ôm thêm việc vào người cho mệt
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi bị người trầm cảm yêu?

    Đây không phải chuyện của em, nhưng vì các bác trên này khi nghe nói thế thường hay... nghi ngờ nên nếu thích thì cứ coi đó là chuyện của em cũng được ^^ Chỉ mong các bác cho vài lời khuyên thôi.


    Câu chuyện có 3 nhân vật, G1, G2 và B.

    G1 là bạn thân của G2 và B.

    G2 và B đã từng có quan hệ rất lằng nhằng, yêu rồi bỏ, yêu rồi bỏ... Tóm lại tình trạng cuối cùng là G2 đã đá B được kha khá lâu rồi.

    Và bây giờ B quay sang yêu G1. Ở đây có 2 vấn đề:

    1. B là người mắc bệnh trầm cảm. Nhẹ thôi, nhưng có. Cuộc sống của B vốn không dễ dàng, hiện nó đang ở nước ngoài 1 mình, bố mẹ thì ly thân từ nhỏ. Hồi bị G1 đá nó từng suýt tự tử (heheh nước ngoài cũng có thuốc ngủ rởm các bác ạ!). Em vốn cho rằng chết vì gái là cái chết ngu nhất, nhưng có lẽ người bình thường không hiểu được các trạng thái tâm lý của người trầm cảm?

    2. G1 cực kỳ, cực kỳ quý mến B. Nhưng hoàn toàn không yêu. Như quý mến 1 người anh em trai ấy. Bọn nó thân với nhau hơn 10 năm rồi!



    Đấy, các bác thấy được rắc rối rồi chứ ạ? G1 vốn cũng đã cố gắng nói với B là mình không có tình yêu với B, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng lại không dám làm căng quá kiểu tuyệt tình, cắt liên lạc v.v... sợ thằng ku lại lên cơn trầm cảm Em có thể chắc rằng G1 không bao giờ yêu B, chỉ thương thôi, mà cái thứ tình thương (hại) ấy không thể biến thành tình yêu được. Nhưng khổ nỗi B lại là đứa rất cùn (vừa đẹp trai vừa chai mặt -_- )


    Bây giờ, G1 hỏi em 2 câu, em thuật lại lên đây đúng 2 câu thế này ạ:

    a) Đối xử với B thế nào? (btw G1 chưa có người yêu, giá có rồi đỡ mệt!)

    b) Có nên nói cho G2 biết không? (em thì nghĩ chả liên quan gì đến G2, nhưng bạn em hỏi thế thì em hỏi lại các bác thế)


    Em cũng chả biết rồi có làm gì được không, nhưng biết đâu có bác nào có ý kiến hay
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lo gì . Ku G ý muốn chít thì cứ để cho chít
  4. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    1/ Thái độ dứt khoát, rõ ràng. Cần nhấn mạnh để chú B kia hiểu rằng G1 thật sự không có tình cảm, chứ không phải là e ngại bởi tình yêu trong quá khứ giữa B và G2
    2/ Nếu nói cho G2 chỉ là mang tính chất thông báo thì không nên. Nhưng sẽ rất hiệu quả nếu nhờ G2 giúp đỡ "khuyên nhủ" thêm chú B kia, tất nhiên trong trường hợp G2 vẫn còn liên lạc (quan hệ bạn bè bình thường) với B
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự mình biết được là muốn thế nào thì cũng không cần hỏi em, em cũng không cần hỏi các bác
    Chỉ sợ B đau một lần rồi... chết Nó ở nước ngoài 1 mình không ai lo được cho nó, linh tinh nghĩ dại thì... >_< B cũng biết là G1 không yêu mình đấy chứ, nhưng ku này lì lắm cơ.
    Còn ý kiến nhờ G2 khuyên nhủ, nghe cũng hay đấy ^^ Em sẽ suy nghĩ thêm.
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hết chỗ để yêu rồi đây, B chẳng yêu quái gì G1 cả mà chỉ là lấp chỗ trống, đơn giản có thể hiểu là như thế. Vì G1 quá quen thuộc và gần gũi, là chỗ dựa mọi lúc cho B. Nên giống như nhà mình, đi chán vạn họ lại quay về cái nơi thân thuộc. B chẳng trầm cảm cái gì hết. Mà là bế tắc trong tình yêu thôi. Vì B sống ở nước ngoài nên nó thế. Bây giờ cho B về VN một thời gian, bạn mới, môi trường mới. Không quá 1 năm sau B sẽ nhận ra điều đó ngay. Vì sao đơn giản quay đi quay lại hết G1 đến G2 mà chẳng thấy những G3....Gn đâu cả. Tình yêu chỉ chứng minh trong 1 hoặc 2 nghiệm thì kết quả nó chỉ có thế. Nếu để B có cơ hội làm một việc gì khác, quen nhiều G3..Gn thì mọi việc sẽ khác thôi.
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nhờ G2 khuyên nhủ B là không nên. Người ta đã chia tay rồi, dù có là bạn bè chăng nữa thì quá khứ từng là người yêu, giờ khuyên người yêu cũ không nên yêu người khác (dù là chỉ có ý tốt) thì cũng dễ gây hiểu nhầm và không hay ho cho lắm. Đừng gây khó xử cho G2. Cô ấy đã là người ngoài cuộc thì đừng lôi cô ấy vào nữa. Chuyện này chỉ có G1 và B giải quyết được với nhau thôi.
    Còn bạn cũng nên nhìn nhận lại B một chút. Trước đây vì sao cậu ta tự tử? Vì bị đá một lần hay vì chia tay rồi yêu lại, yêu rồi lại chia tay? G1 và G2 là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nên tôi nghĩ lần này B không dễ mà tự tử như thế đâu.
    Còn một điều nữa, nếu quả thực sợ B tự tử thì nên nói cho cậu ấy càng sớm càng tốt. Càng để lâu, tình cảm trong cậu ấy càng lớn, lúc đó muốn dứt ra thì đã muộn.
    Trong tình cảm, tốt nhất là nên dứt khoát. Đằng nào chẳng phải từ chối? Làm cho sớm đi rồi còn dành thời gian làm việc khác. Một khi từ chối rồi thì thôi, cậu kia có muốn cưa thì cũng không phải lăn tăn gì. Còn nếu G1 muốn lừng chừng thì tớ cũng chịu, chẳng biết phải nói thế nào.

Chia sẻ trang này