1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị phản bội bạn làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hduybang, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Khi bị phản bội bạn làm gì ?

    TextText
    Xin chào ! Có ai đã ở trong tình trạng như vậy chưa và bạn xử lý như thế nào ?
    Năm tôi học lớp 11 , tôi đã liên tiếp bị hai người bạn nói dối , phải nói là tôi đã gục hoàn toàn .Tại sao? Người ta sống cứ phải nói dối nhau như vậy nhỉ , mà đến khi bị phát hiện lại chối như không có chuyện gì xảy ra , từ khi chuyện đó xảy ra tôi đã thay đổi hoàn toàn không còn giám tin vào ai nữa , biết làm sao đây , ai sẽ giúp tôi chứ ?Bạn đã từng ở trong trường hợp như vậy chưa? nếu bị như vậy bạn sẽ làm gì?

    khunglong
  2. hoahong

    hoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Quả thật ko có gì tồi tệ hơn là bị những người mà mình tin cậy nhất phản bội. Trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn ai cũng rất đau khổ và cảm thấy căm ghét tất cả. Nhưng ban biết ko, phương châm sống của mình là cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì mình vẫn cười lên để đối diện với nó, và tin răng ngày mai sẽ khác. Bạn có thể làm như thế được không? Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống tốt dễ chịu hơn nhiều. Chúc vui.
  3. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng là nạn nhân . Và tồi tệ hơn người nói dối tôi lại là bạn gái thân và một nửa của tôi . Lúc đó tôi như bị rơi xuống bờ vực vậy . Tôi đã trở thành một người khác hẳn . Tôi sống khép kín và không tin tưởng bất cứ ai
    Và rồi tôi nhận ra rằng bên cạnh tôi còn có rất nhiều người tốt . Hai người đó đã tự đánh mất chính con người họ chứ không phải tôi . Hai người đó không đáng cho tôi phải suy nghĩ . Bạn có nghĩ vậy không??

    Thanh Huyen
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, tuyệt vời lun
    Cụng ly cái lào
    [​IMG]
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng bị tương tự, chán thật :((
    [​IMG]
    nippon
  6. A1_FAN

    A1_FAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống có nhiều dối gian quá! Nhưng các bạn ơi, nhờ thế mà chúng ta mới có thêm kinh nghiệm sống đấy! Nếu ai đối với ai cũng thật lòng thì đó chỉ là giấc mơ thôi! Nhưng nói thế cũng không phai là không có người thật thà đâu! Mà nhiều khi chúng ta bất đắc dĩ phải nói dối nữa đấy!
    Khi bị "người ấy" lừa dối, bạn phải phân biệt "lừa dối" và "bất đắc dĩ nói dối" nha, tất nhiên bạn rất đau khổ! Nhưng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, may mà bạn phat hiện sớm nếu không để sau này "gạo thành cơm rồi" thì đau khổ gấp trăm! Và biện pháp trả đũa hay nhất là tìm một người thật thà để kết bạn để cho kẻ đó biết bạn không cần hắn ta và chắc chắn rằng nếu vẫn gian dối thì hắn sẽ mãi cô đơn, đó là hình phạt do chính hắn tạo nên! Lúc này người đau khổ là hắn chứ không phải là bạn!
    Qua mấy lời "tức sự" trên, mình muốn tóm lại là bạn không nên vì 1 chuyện buồn mà quên đi cuộc sống tươi đẹp vẫn tiếp diễn chung quanh ta! Cám ơn!
    Trung
  7. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ra đi

    Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
  8. holywarrior

    holywarrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa ở trường hợp như các bạn , nhưng phải công nhận thạt là đau đớn khi 1 người mà mình thương lại phản bội lại mình , nếu tôi ở trường hợp như của các bạn tôi sẽ nói thẳng vào mặt hoặc nghiêm trọng hơn là phang vào mặt cho nó bõ ghét
  9. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    vũ phu thật

    Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
  10. nguyenthuyngavn

    nguyenthuyngavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi người ta không thể nói thật được vì một lý do nào đó.Chưa chắc người ta đã có lỗi với bạn"Đôi khi lời nói dối lại là ngọt ngào hơn nói thật"
    Đừng buồn bạn , cứ nghĩ người ta chắc có một lý do gì đó rất quan trọng, có lẽ sẽ tốt hơn chăng...? Cuộc sống luôn luôn là tươi đẹp!
    HAN
    trangden

Chia sẻ trang này