CHAO CAC BAC, CAC BAC DA BAO GIO BI QUAY ROI TD TREN MANG CHUA ? TOI THI TOI DA GAP ROI, KHI CHAT O FPT DAY, KO HIEU SAO BAY GIO CO NHUNG DUA CON TRAI BENH HOAN DEN VAY NHI ? HAY LA O VIET NAMQUE HUONG TA CAC CHA NOI DAY BI CAM DOAN TD QUA NEN BI UC CHE, AM ANH DEN MUC MA KO THE CHIU NOI VA PHAI DI QUAY ROI NGUOI KHAC NHI, THAT LA GHE TOM LAN THUONG HAI CHO AI LAM VAO CANH DAY TOI RAT GHET BA CAI TRO TREU GHEO BAN GAI MOT CACH RE TIEN NHU VAY ? AI DONG Y THI GIO TAY NAO
Híc. ở đâu chẳng có những người như thế, không cho họ nói chuyện với mình nữa là xong, chấp với những người đó làm gì. Chấp với họ hoá ra mình bằng họ à. Những đừng đồng hoá tất cả những người con trai như thế
Xin bỏ một phiếu ủng hộ. Trên mạng chat giờ toàn chuyện bậy bạ, không còn là nơi giao lưu, kết bạn, học hỏi như ngày xưa nữa. Nhưng xin góp thêm một ý nhỏ, các bạn gái cũng chẳng phải tay vừa trên mạng đâu. Văng tục, chửi bậy, lăng mạ, tán tỉnh con trai, nói chuyện dung tục...nói chung là cũng đủ hết. XENTARUGU
OK Tui hoàn toàn đồng ý, cac bạn vao bất kỳ Room nào YM xem! Ôi một mớ hổ lốn, nào là tuyên truyền, đả kich, bậy bạ, chửi tuc, rất là thiếu văn hoá, không kể nam hay nữ, nếu bạn treo Phone vào thì đúng là cực hình.
Úi trời...Hơi đâu mà để ý vài ba cái chuyện lẻ tẻ ấy cho đau đầu hả các bạn ơi...Đừng làm những điều vô văn hoá ấy ảnh hưởng tới chúng ta mỗi khi chúng ta lên mạng chứ...Cứ bơ đi là xong ấy mà. Khi co don...em muon goi ten anh.Nhung so anh giat minh em lai thoi...
Hơn một lần mình đã phải than thở rằng trên mạng bây giờ toàn chuyện ' trời ơi" không à , có lên mạng mới thấy những hành vi vô văn hoá thể hiện ra làm sao -xin lưu ý tôi không vơ đũa cả nắm, tôi biết có nhửng người thực sự tâm huyết và trao đổi những đề tài,câu chuyện có ích,cùng những suy tư trăn trở. có điều tôi thấy những người như vậy ít dần và thay vào đó là -không biết dùng từ nào để diễn tả. còn có bạn nói là mạng trong nước thì qúa tệ. xin thưa không giám đâu thử vào mấy trang web hải ngoại mà coi, còn tệ hơn" vợ thằng đậu "nữa la ó chửi bới, kích động toàn là những "VĨ Nhân"- Đầu to" không à . lời văn, giọng điệu còn không bằng kẻ không biết chữ. lúc nào cũng giọng điệu"cõng rắn cắn gà nhà"-"rước voi về giầy mả tổ" người ta nói " đi ngày đàng học sàng khôn" nhưng có những người " đi ngày đàng học được một sàng chửi bậy". cùng một tổ quốc nhưng tinh thần dân tộc, đoàn kết ,yêu nước ở đâu? chỉ ngoạc mồm ra la ó chửi bới. phí công cho những người tạo ra một sân chơi. tôi viết những dòng này chỉ mong mọi người tôn trong lẫn nhau ,khi lên mạng. đó chính là cái mỗi người cần phải làm trước khi định làm tổng thống hay đại tướng gì đó nhé thequoc..
Tớ cũng ghét chát ở FPT lắm. Bọn FPT củ chuối, bậy bạ hết sức chỉ vớ vẩn ở đâu đâu, có cái chát cũng không dọn sạch sẽ được. Em ghét anh
Chấp gì những đứa như thé hả bạn? Nếu bạn gặp những tên đó thì nên cho no ra rìa! Bây giờ tình thế rối loạn nên phải biết tìm người để chat nếu không thì nguy cho con mắt và lỗ tai... huhuhu