1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BỊ RƠI VÀO 1 TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ THÌ BẠN THƯỜNG LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ac_mong_dem_tan_hon, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè cái anh Bi này....Thía thì đến bó tay mất thui
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. ac_mong_dem_tan_hon

    ac_mong_dem_tan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì quả thực em có 1 cách chữa thẹn đấy mọi người ,đoán thử đi bà con,nếu chịu thua tui nói cho.
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Chịuuuuuuuuuuuuuu ... tôi bó tay rồi chú có cách gì thỉ chỉ đi ... ... tôi chỉ biết cười trừ !
    [​IMG]
    [​IMG]ChỉTrẻConMớiBiếtYêu​
  4. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cười thôi... cười tươi vào....
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  5. Lolem23

    Lolem23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài có nội dung sơ sài vậy mà cũng đăng sao!Phí tiền quá đi!
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Khó xử thì liều chứ sao hả làm vua còn thua thằng liều đó.Cứ binh thường mà thôi làm sao phải nói nhiều thế hả.Tuỳ cơ mà ứng biến chứ bác
    Jindo_Love
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    " Chợt nghe sấm nổ bên tai
    hay đại bác mừng công chiến thắng..."
    ha ha ha....lờ lớ lơ và rủ nàng đi chỗ khác. Ngồi đó làm chi, ám khí chít à.
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  8. ac_mong_dem_tan_hon

    ac_mong_dem_tan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì bảo :" em iu ,dạo này môi trưòng ô nhiễm quá em à,anh em mình ra chỗ khác ngồi đi,rùi nhanh chóng kéo nàng ra............"
    To Hoadienvy:DO nào hả em ơi,anh chẳng hiểu gì cả,em lại suy bụng ta ra bụng người rùi,đừng lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử như thế chứ.
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thía lỡ nàng vừa cười vừa hỏi: "Ô nhiễn do ai gây ra anh" thì nói sao đây. ha ha ha
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  10. ac_mong_dem_tan_hon

    ac_mong_dem_tan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,tình hình chung trên thế giới là như thế ,vừa rùi là 1 thí dụ nho nhỏ của anh đó em à,em có giận anh hông
    ha ha ha

Chia sẻ trang này