1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị rớt xuống nước bất khả kháng thì trường hợp nào tốt nhất cho người không biết bơi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 06/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    biết bơi ở bể chắc j đã bơi dc ở sông hay ao hồ vì nước ở sông ao hồ nó lạnh hơn
    nchug là nếu gặp trường hợp đó thì phải bình tĩnh. nằm ngửa lên vẫy vãy nhẹ nhẹ cho nó nổi rồi suy nghĩ :))
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Không biết bơi thì uống thật nhiều nước vào, nếu người ta cứu thì còn cơ may, chứ cố không uống nước, nước dễ vào phổi , dễ chết lắm

    @bơi kém , không bao giờ đi tàu thuyền :(
  3. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ai bảo ko đc uống nước khi ko biết bơi mà rơi xuống sông? trái lại, uống thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Vì uống nhiều nước sẽ nhanh nổi lên hơn, thân nhân đỡ mất công chờ tìm vớt xác.
  4. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    em hồi xưa lúc chưa biết bơi súyt chết đuối 2 lần rùi, may mà giờ cũng bơi giỏi giỏi roài nên cũng đỡ lo, trong đời người có 4 thứ phải học ngay từ nhỏ đến lớn là bơi, đi xe đạp, xe máy, auto...
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đi nhanh lắm. Nếu kịp thì đọc kinh đi.

    Chưa biết bơi thì phải tập ngay đi.
  6. MaDai

    MaDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    yên tâm, đã biết bơi rồi thì rơi xuống nước kiểu j cũng ko chết đuối ngay dc. Biết bơi rồi thì việc tự nín thở tránh sặc khi rơi xuông nước nó như 1 phản xạ tự nhiên như khi bạn nhảy lên xe đạp và đạp vậy.

    Còn sống sót hay ko phụ thuộc vào sức của bạn, hay có cái j cứu ko chứ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những cái này giống nhau ở chỗ, khi đã biết rồi thì cả đời cũng ko quên được dù có lâu ko dùng thế nào đi nữa :))
  7. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Càng về sau khuyên càng nhảm là sao :| ? Mình đoán naminex hỏi để chuẩn bị tâm lý. Tốt nhất là như bác ở trang 1 có nói đó, trước hết quan trọng nhất là tìm đường ra, thứ 2 là cố tìm thứ gì để nổi, vì nếu quá xa bờ thì người bơi giỏi cũng đuối vì lạnh. Quần áo nói chung ko giúp gì cho việc giữ ấm khi ngấm nước, chẳng những thế bác còn mất sức khi bơi có quần áo ( lực cản, sức nặng của quần áo ). Bác cứ thử bơi mà mặc nguyên quần áo xem :)), nhưng quần áo thì có thể cời dần sau khi thực hiện 2 điều trên.
    Bơi được 15m thì mới biết bơi, nhưng cũng đủ để bác bình tĩnh hơn và có thời gian tiếp cận một vật nổi nào đó. Chúc bác an toàn trên sông nước :)).
  8. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bơi ở hồ bơi thì khởi động kỹ càng nên bơi nuột và dai sức
    còn đang đi trên thuyền ở sông, ở biển, lại đang tham dự party hoặc nửa đêm đang ngủ thì bất chợt tàu chìm, nước lại lạnh, nên chuột rút biết bơi cũng chết.
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Đoàn Chuẩn
  10. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trong các tình huống như vậy, để sinh tồn, ngoài yếu tố biết bơi thì quan trọng là khi bước chân lên tàu, thuyền đã phải quan sát, tìm ra phương án khả dĩ nếu có sự cố xảy ra như: lối thoát hiểm ở chỗ nào, hướng và cự ly từ vị trí của mình tới đó, phao cứu sinh ở đâu v.v..

    Khi đi máy bay, điều quan trọng nhất mình quan tâm là vị trí cửa thoát hiểm gần nhất ở trước hay sau ghế mình ngồi. Khi đi thuyền thường mình chọn đứng gần vị trí treo phao cứu sinh (nhưng ở VN rất tệ là phao nó buộc hơi kỹ, ko biết sợ mất trộm hay sao nữa !), đi phà thì mình hay lên gác ngồi chứ ít khi đứng lẫn với phương tiện ở dưới v.v..

Chia sẻ trang này