1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

    Text
    Lời đầu tiên, cho e gửi đến toàn bộ các anh,chị, em trong diễn đàn hai chữ BÌNH AN !
    E đang trong tâm trạng vô cùng buồn bã. Biết nói thế nào nhỉ? Thôi, chuyện có sao em xin nói vậy. Nếu được bác nào quan tâm, để ý thì hồi âm cho em mấy dòng.
    Tổng quan về hoàn cảnh: Trước khi yêu nàng, e như cây Tùng, cây Bách hiên ngang đội trời, đạp đất. E và nàng đến với nhau cũng như bất kỳ đôi nam nữ nào trên thế giới này. Nhưng một điểm hơi khác là nàng cầm Rìu đốn e từ từ, nhẹ nhàng và thật ngọt ngào. Thân Tùng e nằm xuống lúc nào không hay! Thế rồi, ngày 02/06 vừa qua. E nghe một tin sét đánh. Thân e giờ như CÀNH CỦI khô, đưọc nàng thả trôi theo dòng suối. May thay, trên dòng còn có các cành khô nhờ đó e đang kẹt giữa dòng. Nhưng nếu không có gì thay đổi, không có gì thay đổi, có lẽ e sẽ theo dòng mà rớt xuống thác nước sâu.
    Chuyện đến thật bất ngờ, bất ngờ đến độ giờ thì e đã hiểu tại sao trong từ điển tiếng Anh có từ SHOCK còn tiếng Việt có cụm từ SÉT ĐÁNH NGANG TAI. E và nàng đã có những lần cãi nhau, giận dỗi, nhưng xin thưa rằng chưa bao giờ quá 1 ngày. Vâng 1 ngày! Bởi lẽ cả 2 đều muốn giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng,để lâu sinh ra lắm chuyện! Thế nhưng lần này, xin thưa với các Bác, e vẫn bình thường, yêu nàng ...Rồi đùng một cái nàng nói với e rằng, bên e con tim nàng chợt không thấy rung động! Nói cho đúng, thì gần đây e cũng ít nói chuyện với nàng, ít đi chơi hơn. Bởi lẽ cả 2 đều đang rất bận. Nhưng thấy nàng hơi khác khác, e gặng hỏi thì nàng mới nói ra!
    Giờ đây, trong e cảm thấy thật trống rỗng. Trống rỗng theo đúng nghĩa của nó, các bác a!
    Sơ qua một chút về nàng và e.
    Nàng là người thông minh, ưa nhìn, tính tình hiền lành nhưng có nhiều quyết tâm, ý chí vươn lên. Là người giàu tình cảm, luôn ân cần và chăm sóc mọi người ( trong đó có e). Nàng luôn muốn có một tương lai tươi sáng!
    Về phần e: Khá ưa nhìn, được nhiều người quý mến, hồi đi học trong đám con trai là đứa học hành ngon lành nhất ( còn nàng là nữ sinh viên học ngon lành nhất) tính tình vui vẻ, cũng sống tình cảm. Trong tương lai muốn gây dựng một sự nghiệp vững chãi cho bản thân và gia đình.
    Tụi e quen nhau được gần 4 năm, quen thân nhau được gần 3 năm và nói lời yêu chính thức được gần 2,5 năm. Tình cảm 2 đứa rất thân thiết ( rất thân thiết). Trong thời gian qua, tụi em luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi gần bên nhau!
    Đến đây, chắc các bác ít nhiều đã hiểu tình cảnh của e!
    Ngay sau khi biết tin, e và nàng đã ngồi và nói chuyện. Rất bình tĩnh, không cáu gắt, không nước mắt. Quả thực e đã kiềm chế mình rất nhiều để có thể bình tĩnh, sáng suốt tiếp nhận thông tin, hiểu rõ vấn đề.
    Sau khi trao đổi, e có 2 rào cản lớn nhất.
    Thứ nhất: Nàng nói với e rằng, bên e nàng không còn cảm thấy rung động, không thấy có nhu cầu quan tâm và chăm sóc. Không muốn e cứ quan tâm và yêu nàng như vậy. Làm thế nàng cảm thấy có lỗi với e. Và nàng đang có một người khác để quan tâm, đề nhớ đến. Một người e ko biết, một người nào đó nhiều tuổi hơn, giỏi hơn, là người mà nàng khâm phục, có thể hướng đến ( đấy là theo cảm giác của e cùng lời nói của nàng)
    Thứ hai: Theo cảm nhận của e( chưa chắc đã đúng) là nàng rất muốn học cao hơn. Mục tiêu là tiến sĩ mà, có thể nàng sợ e ko đủ kiên nhẫn chờ nàng, cũng như nàng ko đủ kiên nhẫn chờ e.
    E cũng ko phải là thằng kém cỏi gì, cũng ko phải là kẻ không có ý chí phấn đấu. Với e, sự nghiệp thành công mới đến gia đình!
    Tụi e đã thật hạnh phúc khi quan tâm, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, trở ngại.
    Thâtk không thể ngờ, chúng e rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nói thế này nhé, tụi bạn của 2 đứa em còn tự hỏi : KHÔNG BIẾT BAO GIỜ CHÚNG NÓ CÃI NHAU !
    Khi viết lên những lời này, gần như e đang tâm sự với người bạn thân của mình. Hy vọng rằng sẽ có người bạn, người anh hay người chị nào đó quan tâm và sẻ chia cùng e!
    Kính chúc cả nhà HẠNH PHÚC !
  2. kaizen_nbd

    kaizen_nbd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chú này! Tôi đọc bài tâm sự của chú, tôi đoán chú là người yêu lần đầu phải không? Chưa va vấp nhiều phải không? Với cương vị là người đã có chút xíu kinh nghiệm về chuyện này tôi cũng xin khuyên chú một số điều:
    Thứ nhất: Chú là đàn ông phải vững vàng lên chứ! hãy coi lần vấp ngã này là một bài học cho lần yêu sau. Hãy luôn tạo cho mình là người chủ động. ok?
    Thứ hai: Chú tự thả trôi mình thế là không ổn. Chú còn trẻ, còn có tương lai, sự nghiệp, dính vào mấy cái chuyện tình cảm làm gì. Tôi đọc kỹ thấy nói nàng là người có ý chí vươn lên, có mục tiêu cao, còn chú cũng không nghĩ đến việc gia đình sơm. Vậy tôi hỏi chú duy trì tình cảm với nàng được bao lâu, nàng cũng vậy?5 năm, hay lâu hơn, hiếm đôi nào duy trì được tình cảm lâu như vậy. Cho nên càng kết thúc sớm chú càng có thêm nhiều cơ hội khác, biết đâu lại tốt hơn. Sau này chú đi làm nhiều cô theo lắm. Mà thấy bảo chú cũng ngon lành đúng không?
    Tôi cũng gặp trường hợp như chú hồi tôi yêu cô bé đầu tiên năm học đại học thứ nhất. Lúc đấy cũng có nhiều hoài bão ước mơ lắm. Đến bây giờ tôi tự hỏi không biết nếu mình còn duy trì với cô bé đó ( à quên, cô bé đó còn duy trì với mình) thì không biết mình có được như bây giờ không. Tôi cũng xin giới thiệu với chú. Từ hồi cô bé đó bỏ tôi, tôi làm việc gì cũng thành công, đến bây giờ tôi có một công việc như mơ ước, một mức lương chấp nhận được, và một số cô theo!!!
    Chúc chú may mắn và sơm vượt qua được chuyện này!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ cũng nghĩ 2 bạn iu lần đầu nên mới làm.... um sùm cái chuyện.... bé xíu thế này [​IMG]. Ai cũng zậy thôi, yêu tha thiết 1 thời gian là tình cảm giảm xuống, nhưng sau đó nó lên lại, cứ như đồ thị hình sin í mà, có gì đâu mà phải hoảng.
    Còn zụ nàng muốn học gì gì đó thì cứ cho học, thích thì chiều thôi.
  4. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng rồi đó, em nó đã mở khoá cho chú thì chạy đi còn chờ gì nữa . Đùa tí thôi chứ nghe chú kể chắc ai cũng có thể suy ra rằng em nó không còn tí tình yêu nào còn để ban phát mà chắc chỉ còn chút lòng thương hại, mong chú không buồn rầu mà hy sinh sự nghiệp.
    Chúc chú sau này sự nghiệp ngày càng thăng tiến, các em trẻ xinh ngoan hiền đang xếp hàng đợi chú đấy. Mình cũng giống bác kaizen, từ ngày bị gái đá công việc đi vào ổn định, các em trẻ trung xinh tươi thi nhau nhảy vào
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế này thì em cũng phải để bị đá một phát để sự nghiệp nó lên như diều cho khối anh theo nhờ
  6. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề của em. Con số 119 viewer chỉ sau có một đêm đã trấn an và giúp e thăng bằng hơn rất nhiều.
    Đặc biệt e xin cảm ơn bác kaizen_nbd, bác chevalier1981 đã khuyên e chân thành. E cũng cảm ơn bác dec23 đã cho em tia hy vọng về đồ thị hình sin, nhưng biết đâu nó lại mang dáng dấp của thằng "tựa lồi" với đạo hàm bậc 1 luôn âm thì sao ?
    Thú thật với các bác, đây là tình yêu đầu của em theo đúng nghĩa của nó. Trước đây chỉ là những tình cảm bạn bè, thích thích( dù vậy cũng ko nhiều). E yêu chân thành, giành trọn cả niềm tin và trách nhiệm của mình.
    Có thể cách diễn đạt của e làm cho các bác thấy e uỷ mỵ quá, buông xuôi quá. Nhưng e đâu thể buông rơi mình ạ, sắp tới đây e phải vượt qua một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. E mà buông xuôi, chắc e tiêu luôn quá.
    Khi nàng nói lời chia tay đột ngột, dạ vâng, phải nói vô cùng đột ngột. Như bức thư1 của e đã nói, mọi chuyện vẫn vô cùng êm đềm, rất đỗi bình thường ( có thể chỉ là với e) không có xô xát, ko cãi cọ, ko gì cả...và nàng nói lời chia tay!
    Khi biết tin, e còn không tin đó là sự thật, không tin đó là nàng.
    Tôi không hỏi, tại sao tôi sống tốt vậy mà nàng dời xa tôi? Tôi không hỏi, tại sao bao người theo đuổi tôi mà nàng muốn rời xa tôi? Tôi không hỏi tại sao tôi yêu nàng chân thành, yêu bằng tất cả niềm tin của mình mà nàng muốn lìa xa tôi? Tôi chỉ hỏi TẠI SAO nàng không cho tôi cơ hội, chỉ một cơ hội để hiểu nàng đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang kỳ vọng gì? Tại sao nàng không đưa tôi vào cuộc, đưa tôi vào để cùng nhau giải quyết vấn đề mà NÀNG ĐANG ĐẶT RA. Để rồi, một mình nàng, với những suy nghĩ chủ quan, những phán đoán của bản thân đưa ra quyết định chia tay!
    Giờ đây, e không thể buông xuôi bản thân mình, càng không thể để MỌI CHUYỆN ĐÃ THẾ THÌ PHẢI THẾ.
    E cũng không cố níu kéo, vớt vát cái gì. Bởi lẽ, để có đưọc hạnh phúc thật sự tình yêu cần có 2 người ( cũng là điều kiện đủ) nhưng để phá vỡ tình yêu thì một người là quá đủ. Còn lại gì tình yêu nếu ta có con người nàng, nhưng trái tim nàng đang ở nơi khác.
    E đã và đang làm những việc mình cho là đúng. Để sau này mình không phải hối tiếc về những điều chưa làm được.
    Các bác cùng cảnh ngộ, không cùng cảnh ngộ nhưng lại có những cao kiến, xin hãy giúp đỡ e nhé!
    Chúc cả nhà HẠNH PHÚC
    Được challenge1 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/06/2006
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Bách Tùng mộc,
    Đọc bài viết của chú quả đúng là chú rơi vào tình cảnh trớ trêu cây, anh thông cảm và hiểu tâm trạng của chú lúc này. Sẵn trong bài viết có nhắc đến cây củi, vậy thì anh sẽ mò mẫm theo hướng này mà tư vấn cho chú vậy.. mà bỏ qua các yếu tố râu ria khác.
    Cô chú yêu nhau cũng đã lâu 2,5 năm rất thân thiết (tgiả nhấn mạnh 2 lần), cả 2 đều học cao biết bự.. thì chuyện củi lửa với nhau chắc là thường xuyên thực hiện. Để tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc, chú hãy bình tĩnh sáng suốt nhớ lại từng gốc cây bụi cỏ.. là thời gian gần đây mỗi khi cô chú củi lửa với nhau thì thái độ của em như thế nào.!?
    - Nàng có chủ động đề nghị củi lửa không.?
    - Trong lúc đốt củi nàng có thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình không.?
    - Có khi nào từ chối lửa củi bằng cách đưa ra các lý do thiếu hợp lý không.?
    Theo cảm nhận của chú là "nàng đang có một người khác để quan tâm, đề nhớ đến..", thì anh e rằng kết quả vừa mới đề nghị chú khảo sát.. sẽ có phần hơi bất lợi. Đờn bà con gái khác với đờn ông con trai, gái khi mà không còn cảm giác yêu đương.. thì sự gần gũi với đối tượng chỉ là sự chịu đựng, thậm chí còn mang cảm giác ghê tởm.
    Nếu cảm thấy cắn rứt lương tâm thì gái sẽ giả vờ.. thích, nhưng chính trong lúc "ấy" não bộ của gái cũng đồng thời tái tạo cái hình của thằng "một người khác để quan tâm, đề nhớ đến..".. không hề có hình ảnh của ku trai đang hùng hục kia đâu.
    "Làm thế nàng cảm thấy có lỗi với e.".. câu nói này của gái chỉ đúng ở phần bề mặt, còn bề chìm của nó phải là "anh người được em quan tâm ơi.! em phải làm thế nào đây.? em phải làm thế nào để rút ra khỏi vũng lầy này.? em.. em.. cứ phải chiều chuộng giả vờ với thằng này mãi... em.. em cảm thấy có lỗi với anh quá."
    Cũng đừng tự an ủi bằng cái nguyên nhân "nàng rất muốn học cao hơn. Mục tiêu là tiến sĩ mà". Cũng như cái cây ngoài sự quang hợp thì rất cần phải có.. một số một số chất vi lượng khác tham gia vào quá trình xúc tác yêu đương: tương lai, sự nghiệp, tiền bạc, gia thế.v.v.. và thường được gọi với cái slogan mỹ miều "chổ dựa vững chắc".
    "có thể nàng sợ e ko đủ kiên nhẫn chờ nàng, cũng như nàng ko đủ kiên nhẫn chờ e.".. có lẽ đều này đúng, chú mày giờ đây trong mắt của gái đã trở thành cây củi mục rồi. Trong khi ánh mắt của gái đang chú ý và bị thu hút bởi một cây cao bóng cả nào đó.
    Thế, nếu đã xác định được nàng đã bị hút vì một thằng cây cao bóng cả.. trong trường hợp này thường con người ta có 2 xu hướng hành động:
    - Chàng ra đi đầu không ngoái lại.
    - Chàng sẽ cố đấm hi vọng tiếp tục được ăn xôi, bằng hàng lọat các hành vi.. được thiên hạ gọi bằng cái tên "tự làm mới mình".
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với chú em đã muốn bỏ nhau rồi thì 2,5 năm hay 25 năm đều như nhau thôi,chú cứ cố mà em nó lại gạt thì có mà giờ cứu.Tuy nhiên anh cũng hóng hớt đôi ba câu để chú xem hướng mà giải quyết,sau đây là sai lầm của chú:
    1. yêu 2.5 năm,gần gủi củi lửa với nhau mà ko bén nhau lên giường là một sai lầm,chú đừng cho là nó tầm thường nhé,đây cũng là một cách giữ chân hiệu quả mà lại...sướng
    2.Hồi xưa chú hiên ngang tùng bách làm em nó thấy bí ẩn muốn khám phá,khám phá xong rồi nó mới thấy chú nhạt nhẽo(ví dụ thế),nó chán,nó lại thấy một cu khác(theo nhời chú)lại bí ẩn giỏi giang(theo em ý là vậy) thì nó thấy rằng đấy mới là TY đích thực(giả dụ thế).
    3.Vụ em nó muốn học cao học(theo ý em ấy) chỉ là lý do thôi,ko phải chính,phải có lý do nào lớn hơn để em nó quyết định bye chú(chú tìm hiểu rồi post lên xem),chú ko xâu sát tìm hiểu tâm tư em nó(lại sai lầm vì cái tính tùng bách của chú)
    Giải pháp là: chờ đợi 1 thời gian ngắn,trong thời gian ấy chú đi trinh sát,tìm hiểu.........rồi sẽ tự rút ra dc kết luận nên hay ko nên tiến tiếp.
    Chào chú thân ái và quyết thắng
  9. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    WARNING: Nàng vừa gọi điện và nàng đã biết có topic này trên diễn đàn.
    Mặc dù vậy, những điều e nói vẫn sẽ là những tâm sự thật của e.
    E thành thật cảm ơn bác tetuong02 đã có những nhận định rất thẳng thắn. Nhưng trước hết, e xin CONFIRM điều này đã nhé. Thân thiết, thậm chí rất thân thiết cũng có nhiều kiểu. Và không nhất thiết lúc nào cũng là "củi, lửa" như bác tể tướng quan niệm.
    Để dễ hình dung trong hoàn cảnh này, e nói rõ hơn về nàng nhé: Nàng là cô gái ngoan ( ngoan theo đúng nghĩa của nó đấy), hiền lành nhưng có cá tính, quan tâm đến mọi người, khi yêu thì rất chân thành, không phải là người dễ dãi ( đơn cử là nếu thằng bạn thân của e có trêu đùa quá đáng là thể hiện thái độ ngay), rất hay suy nghĩ mọi việc dù là nhỏ nhất, khi ghen thì Hoạn thư chưa là cái gì nhưng lại biết kiềm chế,...còn gì nữa sau này nhớ e sẽ bổ sung.
    E biết nàng đã biết topic này , nhưng không vì thế những gì e nói về nàng trên đây là giả dối, là nịnh hót. Hơn nữa, nàng cũng đã nói sẽ không quay lại xem topic này nữa. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.
    Còn về người thứ 3, thưa bác tetuong noi riêng và các bác nói chung trong diễn đàn, đó là người mà nàng cảm thấy nể phục, nàng muốn hướng tới, nàng muốn quan tâm. Và khi e hỏi, thì được biết: nàng chưa hề đi chơi riêng với kẻ đó, kẻ đó cũng chưa hề đến nhà nàng, nàng và hắn có những trao đổi qua email, tin nhắn và điện thoại! ( Theo những gì nàng kể)
    E rất lấy làm vui mừng khi được các bác quan tâm, góp ý, nhưng MỘT LẦN NỮA rất mong các bác bỏ qua những vấn đề tế nhị ( như củi lửa của bác tetuong) . Hơn thế, bên cạnh các bậc ANH HÙNG còn có các MỸ NHÂN trong diễn đàn, vì vậy chúng ta cũng tránh những vấn đề tế nhị. Mà đặc biệt trong chuyện của e ko phải cân đo, đong đếm về những chuyện như vậy. Tuy nhiên, không vì vậy mà vấn đề của e trở nên đơn giản và dễ giải quyết hay sẽ có những bác cho rằng bọn này dỗi hơi, giận nhau tý chút rồi thôi.
    THẬT SỰ NGHIÊM TRỌNG đấy ạ
    Và với e, mọi chuyện cũng rất nghiêm túc.
    E CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BÁC
  10. kaizen_nbd

    kaizen_nbd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chú không buông xuôi, tôi thấy yên tâm cho chú. Nhưng chú còn muốn gì nữa? Tìm đến nàng xin nàng một cơ hội? Nếu nàng siêu lòng, thật với chú đó chỉ là lòng thương hại thôi. Một nngười hiên nganh cây tùng, cây bách như chú có muốn một sự thương hại của ai đó không? Tôi hiểu tậm trạng của chú. Bây giờ chú như một người bị thua cuộc, tính hiếu thắng của thằng đàn ông không cho phép chú cho qua chuyện. Nhưng chuyện tình cảm không giống các chuyện khác. Không có thua và thắng. Chỉ có được và mất. Với một người lạc quan thì họ luôn nhìn thấy cái được mặc dù thực tế có thể thực sự họ đã bị mất một cái gì đó.
    Nên kết lại một điều: Chú cho chuyện này thả trôi theo dòng nước đi! Và nữa hãy cố mà hơn cô bé đó một cái gì đó. Sau này chú nhìn lại sẽ thấy chuyện này thật là trẻ con. Tôi thấy chú có triển vọng đấy.! Chúc chú thành công.

Chia sẻ trang này