1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú chứ đọc bài của chú anh thấy phì cả cơm
    Người trong sáng như chú anh tưởng đâu đã tuyệt chủng rồi cơ
    Chú trẻ con hơn em cáo nhiều lắm nên chuyện em chia tay chú để với đến tầm cao mới là chuyện dễ hiểu, thậm chí sao khi đọc xong bài của chú anh lại thấy lý do đó hoàn toàn sáng sủa. Cái kiểu sến sến của chú chỉ thích hợp với các em cấp 2 bây giờ thôi
    Gái đã thẳng tưng là có ng thứ 3 rồi mà chú vẫn theo thì khi nào gái đóng cửa cạch mặt thì chán lắm, đi làm vại bia cho nó hạ hỏa rồi về nhà ngủ cho yên giấc. Yêu 2 năm hay 20 năm mà gặp cái thể loại đứng núi này trông núi nọ thì cũng adieu khẩn trương, đấy là em của chú mới chỉ bị tên kia làm cho điêu đứng qua mail chat sms thôi nhé.
    Chia tay đi cho nhẹ đầu, cái thời gian cố đấm ăn xôi của chú cũng rọ được mấy em trẻ trung xinh tươi đấy
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chịu không nổi, giống phim Hàn quốc quá. Tùng Bách gì đó giờ đã hoá thành cây leo vạn niên thanh rồi, super sến.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    đọc hết 3 trang mà thấy thương Chú ,
    , Chú Nói là Em của Chú và tên kia âm thầm lâu lắm rồi fải kô,
    Chủ ko cảm thấy mình đang bị lừa dối , bị fản bội àh,,.
    . trong cái thời Gian đó chú ko thấy là mình đang bị dắt mũi và đang bị em của Chú từ từ tìm cách Bỏ àh,,
    Giả Vờ âu sầu,,
    Rồi nói ra lý do này , lý do nọ,,để cảm thấy Bớt tội lỗi đã Gây ra Với Chú , Nói chính xác Hơn,,Đã Phản Bội chú để đi theo 1 người Hơn chú, 1 cách rất Bài bản,,
    Thế nào gọi là nghĩa Nặng tình sâu, Tình yêu là tất cả, Nguỵ biện thật,, Vói em này ko có cái gọi là t/y, là thuỷ Chung, là tình cảm
    Gặp 1 ai đấy Hơn,,hay Ho hơn,,đáng phục hơn ,ấn tượng Hơn so với Chú Người yêu cũ của Mình ,,là ngay lập tức có những Suy nghĩ so sánh ,, xem là có bằng người yêu mình kô, nếu cảm thấy Nói chuyện mà hợp Nữa là Alê hấp,,, té luôn, đá lun Bồ Cũ, mặc dù đó là người đã gắn Bó với Mình,, bao nhiêu năm chia sẻ và ở cạnh nhau, yêu nhau thật ko dễ dàng,, thế mà xoẹt 1 cái là xong,,cũng như sét đánh thôi chú bảo thôi,,
    Chú bảo em này Ngoan,, theo chú thế nào là Ngoan, Ngoan cũng có nhiều kiểu,, nhưng riêng em của chú thì là 1 người phản bội,,ko biết trọng tình nghĩa,, Vói em đó chú cũng chỉ là 1 Món đồ chơi, 1 thứ giải trí, khi nhàn rỗi, cần con trai để Nương tựa , Và khi chưa kiếm đc 1 thằng nào đó mà em ấy coi là Xứng đáng,,
    Và bây giờ đã đến lúc,,Chú fải ra đi, vì em ấy đã tìm đc 1 thứ giải Trí Mà theo em ấy nghĩ Là Cao cấp Hơn,, Và cái thằng mà tôi gọi là thứ Giải trí cap cấp hơn đó fải ra đi,,thì cũng Là lúc em đấy lại tìm đc thứ Mới mẻ hơn,
    Tôi phản đối ý kiến của 1 bạn nào đó Vừa nói rằng,,biết đâu em ấy sẽ quay lại,, chờ xem sao,,,,, nghe thật Buồn cười,
    Điều đó càng thể hiện rõ Chú Chỉ là 1 thứ đồ chơi kô hơn kô kém,, thích quẳng lúc nào,, và nhặt lại lúc nào mà chả đc, (hỏi ko thích thì đùng giận) , lúc đó chú có quay lại kô,, nếu em chán chê với thằng kia rồi lại gọi chú quay lại,, chú có cảm thấy Nhục kô,, hay mờ hết mắt mà quay lại,
    Chú cứ đi hỏi tất cả các chuyên Gia xem trong trường Hợp này nếu quay lại thì mình cũng tha thứ kô, và chấp nhận lại yêu ko
    ko 1 ai đồng ý quay lại,, , nếu quay lại chỉ trong trường hợp Chú phạm lỗi lầm, huac có 1 bất đồng nào đó trong cuộc sống,, huac ji` ji` nữa thì ko biết,, Nhưng ở đây là 1 sự phản bội,, ko vì 1 lý do ji` cả, Đơn Giản chỉ là Anh kô xứng đáng đc em yêu nữa,, ko xứng đáng với em,,em thấy người ta tuyệt hơn anh,,
    Giả sử chú có đòng ý,,Chú có dám đảm Bảo sau này cô ta lại kô bỏ chú tiếp ko,,và rồi chú lại fải lên đây than vãn, liệu lúc đó chú có đủ nghị lực ko,hay treo cổ luôn rồi,,
    Tất nhiên,,Đánh kẻ chạy đi,,ko ai đánh kẻ chạy lai,,,nhựng ko fải lúc nào cũng thế,, , trong trường hợp này, chú nên tham khảo trên sách báo xem người ta nói jì về nhưng trường hợp muốn quay đầy lại sau khi đá chú y như thế này,, ,, Toi ko fải là 1 chuyên Gia, nhưng tôi học những đièu này trên sách báo,
    đó là cách sống thôi, giả sử sau này lấy nhau đc, thì lúc Vợ Chồng bất Hoà ,cãi nhau,,chú có đem chuyện mình ngày xưa Vợ bị đá ra kô ,, bị fản bộ theo thằng khác kô,,, 100% là có, đàn ông thằng nào chả có Lòng tự trọng,, mà cho dù có sống với nhau thì những dằn vặt đó sẽ theo chú đến cuối đời,, Người ta hay bảo, sống là fải Vị Tha, fải Rộng lượng, cho dù thế nào đi nữa ,,
    Nhưng xin hỏi,,ai làm đc điều đó, đến Người mà chú yêu, Chú Coi là Ngoan nhất,,tử tế nhất,, là thiên thần, là người mà chú tin nhất ,cũng còn đang fản bội chú,,đá chú. lừa chú về tình cảm, gọi là lừa cũng ko có jì quá đáng .,
    thì sau này những điều tôi nói với chú có xảy ra kô, có đấy,,
    Món Nợ lớn Nhất của Đời người là tình cảm, ( câu này của Kinh Phật chắc chú biết, ),,em của Chú sẽ Nợ chú đến cuối đời,, Vì có trả đc cho chú đâu,,
    Tôi nói nhiều quá,, cũng có thể vì thương cho chú, có thể vì nghét Chú, Còn quá yếu Lòng, nhẹ dạ,cả tin, ,, để bây giờ fải chịu 1 nỗi đau ko biết bao giờ mới quên đc , mà nhiều khi có thể còn tự hỏi mình,, Tai sao mình lại Bị người ta fản bội, tai sao chứ, mình làm jì, mà fải chịu như thế,
    Thôi Chú ạh, thời Gian rồi cũng sẽ xoá hết cái đau thương đó của chú thôi,, vết thương nào mà chả lành, nỗi buồn nào chả nguôi ngoai, Chú bảo chú có khả năng,,ok,, thế thì đừng hy VỌng ở 1 thứ T yêu như thế, cho dù ko may em đấy có quay trở lại như bạn jì đó nói thì chú hãy Bưóc qua đừng quay lại,
    , Ở đời,ko ai bước 2 lầ n trên cùng 1 con đường bao giờ,
    mà con đường đó đã quá nhiều đau thương,,,
    Coi như số phận mình trớ trêu, ko may,, gặp phải người mhư thế, fải chấp nhận thôi,, đừng cố Níu kéo cái gọi là fản bội, vô ích, mất công, Đàn Bà khi đã muốn đi theo thằng khác, đã thay lòng đổi dạ đã nói thẳng với Chú là thích từ lâu rồi, ,, thì ko làm jì đc đâu,, Nó đã nói hết tình nghĩa với chú rồi, Còn jì mà níu kéo,,
    Mà sau này Nó có Bỏ thằng Kia nó cũng ko quay lại với Chú ,, nếu là người biết suy nghĩ như Chú nói thì tôi tin chắc kô bao giờ, ,, ko đủ dũng cảm và tình yêu để quay đâu ,,

    Nếu tôi nói có jì kô đúng ,,ko fải, chú kô thích thì đưng chủi tôi, ,
    Tôi chỉ viết theo cảm nghĩ của mình thôi, mà tôi cũng còn trẻ,Mới 21, Gọi Là chú Chỉ là 1 cách xưng hô thôi,
    Tâm sự riêng 1 chút, chú bao nhiu tuổi rồi, Tôi cũng 1 lần bị như chú, bây giò tôi đang học ở Sing, Con Bồ nó Bỏ tôi đang ở HN,,tôi đi Sing đc 3 tháng nó bỏ tôi luôn,
    lý do là anh ko chăm sócc đc em, ở canh em ,, yêu nhau mà kô ở canh nhau thì yêu làm jì, có chăm soc đc ko, có quan tâm chia sẻ những vui buồn đc kô, có thể an ủi nhữ ng lúc em khóc vì cô đơn vì em buồn đc ko, có cùng em chia sẻ đắng cay ngọt bùi đc kô, anh đi 4 năm,,thì 4 năm đó em sống thế nào, em ko muốn tuổi trẻ của em lại fải chờ đợi 1 tình yêu như thế, , còn nhiều lắm,,mà ko nhớ hết,,Nó nói như thuộc lòng ấy Ông ạh,, < nó Nói Xong thì tôi, kô nói đc jì,,
    Vì chẳng có jì để nói, vì triết lý ( của thằng nào ko biết,, mà nói khốn nạn thế,, ) , yêu là đc nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc, ( thế còn tao ko hạnh phúc thì làm sao ) ko biết câu này của ai mà thấy nó nghiệt Ngã thế
    chả lẽ tôi lại bảo nó sống 1 mình,,cố Gắng đọi Anh về, 4 năm em nhé,, see you àh, kô khéo nó thành Gái Già thì sao mà chắc jì yêu nhau là lấy đc nhau , thôi, bỏ cho xong,
    Nhưng Ít ra,,Nói thật,, ,, nó cũng tử Tế hơn chán Em người yêu ông,, mạic dù con Bồ tôi nó cũng ko hơn jì ,,, Con Bồ tôi nó còn có lý do ,,nói xong là tôi fải thấy đúng,, thấy rằng nên chia tay ,, Con Bồ Ông đúng là ...thôi, ko còn từ jì để nói,
    "Đáng Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã "" ,, Câu này cũng là của ai đó,,ko nhớ nữa
    ,
    , Khi 1 cánh cửa Đóng lại thì 1 cánh cửa khác lại Mở ra, Cuộc sống luôn có những điều khiến ta đau buồn , nhưng biết đâu,,trong cái Đau buồn đó,, chú lại biết thêm đc nhiều điều,, Cuộc sống còn dài, Mong là chú hãy cố hắng
    Hy vọng chú Tìm Đc 1 em Bồ Mới để có thể chia sẻ đc những vui buồn trong cuộc sống,
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 06/06/2006
  4. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hello
    E thấy 2 bác chevalier và tac_ke chưa thật sự đặt mình vào vị trí của a Chal rồi. Nếu các bác đang trong tình cảnh của a Chal, post bài lên, trong vòng chưa đầy 1 ngày đã có 600 viewer, và gần 20 replies. Là bác, bác có nhiều tình cảm như vậy không? Tình cảm cho người mình yêu, tình cảm cho các bác trong diễn đàn đã quan tâm chia sẻ! Và sao bác cheva...gì đó đã ko giúp gì lại còn vẽ đường cho hươu chạy ,thế nào là chia tay là đúng rồi. Chẳng có ý chí tiến thủ gì cả. Con người ai cũng có những lúc mắc sai lầm, lúc đó người ta cần nhìn lại mọi chuyện, và hơn lúc nào hết ( lại là con gai nữa) chị ấy cần rất nhiều sự cảm thông, vị tha từ anh Chal.
    Em là 86, tức là sinh viên năm thứ 3 rồi, e rất hiểu và cảm thông với a Chal, với tình cảm của A Chal giành cho chị ấy.
    Còn sến ư, Hàn quốc ư? Các bác thử tìm xem có người phụ nữ nào không thích phim HQ, người phụ nữ nào không yêu những người đàn ông sống tình cảm, trách nhiệm với mình và mọi người. Chẳng có ai đâu bác a
    Hơn tất cả, mong rằng A Chal sẽ có tình yêu của đời mình!
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác này là con trai mà sao ăn nói dông dài thế nhỉ, em góp ý lần sau bác viết ngắn hơn chút
    Tóm lại theo em bác nên dứt khoát, em kia lơ tơ mơ là giải thể quốc hội luôn. Như lời bác tả thì thiếu gì em muốn chạy theo còn chả được, chỉ cần rèn luyện thêm chút kinh nghiệm cưa cẩm nữa là ok
  6. thelightmc

    thelightmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bác Chal à, gái nó đóng cửa rồi thì đừng bao giờ cố gắng mở nó ra. Mà nói thật nhé, cái topic này, em của bác mỗi ngày vào đọc dưới chục lần mới là chuyện lạ, vì vậy tốt nhất là bác hãy nói thẳng em ko xứng đáng với ty của bác, với những gì bác đã dành cho em. Bước đi và đừng quay trở lại. Việc gì phải gồng mình lên để nhỏ nhẹ, êm ái với em vào lúc này nhỉ, thật là vớ vẩn, đừng cố tỏ ra mình là người cao thượng, em sẽ ko cảm động mà quay về với bác đâu. Cũng có thể trong 1 tương lại xa, em sẽ hối hận, nhưng thôi xa lắm, quên em ấy đi
  7. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Không phải là anh chưa đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà là anh đã ở vị trí đó rồi em ạ, cái suy nghĩ đó của chủ topic anh rất hiểu và thông cảm. Khi con ng ta còn tình cảm, người ta tự dối mình bằng cách lôi quá khứ ra để gặm nhấm em ạ, tự ảo tưởng với bản thân mình để cố níu kéo vớt vát chút tình yêu nhưng phần đông đều chỉ nhận được chút tình thương. Nhưng rồi cũng không kéo dài được lâu và kết cục cũng vẫn sẽ như thế này: Hãy cho em thêm thời gian, em chưa sẵn sàng, em cần phải suy nghĩ. Em chỉ coi anh hơn là một người bạn bình thường nhưng chưa được như người yêu, Em rất quý anh nhưng chỉ như một người bạn. Em rất bối rối và chưa muốn yêu đương vào lúc này. Em còn phải học/bận công việc cho tương lai,?.bla bla bla.....
    Ở đây có ai không hiểu tình cảm của chủ topic đâu nhỉ, rất hiểu là đằng khác em ạ
    Hơn tất cả, để có tình yêu của đời mình thì chủ topic cần đi qua đời vài em. .
    Cuối cùng, anh muốn nói với chú chủ topic là trong tình yêu, điều quan trọng mà chú cần biết đó là khi nào nên giữ lại hay thời điểm nào nên để cho nó ra đi. Hãy để cô ấy ra đi nếu cô ta cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Anh tin rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ thầm cảm ơn số 3
    Vui vẻ lên nhé
    Được chevalier1981 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 06/06/2006
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đ/c TDNA nhà ta đâu rồi nhở, mịa mới đọc xong post đầu tiên tuy nhanh xuống trang 1 mà chả thấy đồng chí ở đâu cả, thất vọng quá, vấn đề này chỉ có cách cho em lên giường thịt cho no xôi chán chè xem còn kêu chán trong tình cảm gì gì nữa không!!!!! Nhắn với chủ topic là nhân tiện mới chia tay (hoặcc chưa kịp chia tay xong), cứ đè ngửa bé gái ra mà làm gỏi, ở nước ngoài có thể bị truy tố tội Rape chứ VN nhà mình thì chưa đến nỗi bi đát như thế đâu, đảm bảo em sẽ sướng mê, lúc đó chỉ sợ chú lại...khổ phải đi cày thôi. (Tất nhiên tớ nói trong trường hợp chú và em gái yêu nhau thật lòng, tính chuyện lâu dài chứ nếu không thì tớ sẽ hối hận khi khuyên kiểu này lắm!!) Chuyện của chú này rõ ràng là do không biêt hâm nóng giữ gìn ngọn lửa tình yêu trong 3 năm chứ có ván đề gì to tát lắm đâu!!
  9. Metallica86

    Metallica86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    làm quen đê bạn Thanhuyen86 ơi ^^, bác chal đừng quá đau buồn, tài giỏi đep trai thiếu j em, sống có lí tuởng và độc thân cho gái nó thèm
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [8ĐĐề nghị các em gái không vào kích động chú Tùng Bách nhé, để chú ý "ra đi" cho thanh thản. Các em dã man lắm, chỉ biết được việc của mình thôi, muốn người ta phải đau đớn lăn lộn mới thấy hài lòng . Hehe, tóm lại là chia tay dứt khoát đi, như thế , tiết kiệm được thời gian, sức khoẻ hơn. Đằng nào sự việc cũng sẽ như vây.

Chia sẻ trang này