1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chào bạn challenge1, mình, có lẽ cũng như phần đông các bạn nam ở đây (có cả các anh, các bác, và cả các em, nhưng gọi bằng bạn cho nhanh ) sẽ rất muốn đưa ra một lời khuyên chia tay nhanh chóng, hoặc dùng biện pháp cấp bách để níu thêm chút vốn cho quãng đường quen và yêu nhau gần 4 năm của 2 bạn.. Không tính đến chuyện "thu hồi vốn", chỉ xét về tình cảm, mình nghĩ rằng bạn nên chia tay cô bé này.. và có thể nói rất chính xác rằng, cô bé ngoan ngoãn của bạn đã dần đưa bạn vào tình thế này, có thể là đã "âm thầm trong cống ngầm" từ khá lâu rồi, nhưng cảm thấy bây giờ mới là lúc dứt điểm, nên mới nói ra việc chia tay với bạn. Có lẽ bạn đã không đủ nhạy cảm để có thể nhận ra điều này sớm hơn, một phần cũng vì bạn đã đặt quá nhiều niềm tin vào cô bé, nên đã bị cô bé qua mặt khá dễ dàng, vầ đến khi đã chắc ăn tiến lên với kẻ thứ 3, cô bé mới quay sang dứt điểm với bạn.. Đây không phải là chuyện một sáng một chiều, mà là đã có chủ đích từ trước khá lâu, từ thời điểm quen biết (không loại trừ kẻ thứ 3 là bạn của cô bé từ trước) cho đến thời điểm cô bé và thằng kia à ơi nhau, cô bé đã giấu bạn, chỉ bởi thời điểm đó chưa chắc ăn, nên cô bé mới chưa xuống tay với bạn thôi..
    Bạn ạ, hãy gạt đau thương mà hành động như một người đàn ông chân chính, hiên ngang như bạn trưóc kia đã từng, để có thể mỉm cười và cho cô bé ra đi, không nên níu giữ, hoặc tìm hiểu thêm nguyên nhân, mình tin là bạn không muốn biết khi mà bạn biết được nguyên nhân đấy đâu. Nếu thực sự trước kia 2 bạn yêu nhau đủ sâu đậm, thì chắc rằng sự hối hận từ phía bên cô bé là sẽ có.. một ngày nào đấy, cô bé sẽ cảm thấy như vậy, và rồi sẽ nhận ra rằng, tình cảm của bạn dành cho cô bé là lớn như thế nào..
    Không thể không đau buồn được, nhưng dần rồi thời gian sẽ hoàn thành tất cả, bạn sẽ chỉ còn nhớ về cô bé như một quãng ký ức đẹp, và sẽ chỉ là như vậy thôi, nhưng lâu hay nhanh thì là tuỳ ở bạn..
    Không muốn đánh giá cô bé, vì tình yêu không có tội, nhưng mình thực sự rất không thích tính cách của cô bé này.. rất tiếc với bạn, và thành thật chia buồn, chuyện của mình cũng na ná như bạn, chỉ có điều tệ hơn mà thôi...
    Chúc bạn mau lành..
  2. cani

    cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, tôi biết lúc này bác đang rối bời trước những lời giúp đỡ của anh em vì mọi người đang bóc rỡ những cái xấu đang ẩn dấu bên trong "thiên thần" của bác. Hãy cố chấp nhận sự thật đi "thiên thần" của bác làm nhân viên ở địa ngục đấy. Nếu trong thời gian gần tới nó mà quay lại "hối hận" thì bác cứ yên tâm là nó thấy hành hạ một người ngây thơ như bác vậy là chưa đủ thôi. Nói thật thì "thiên thần" của bác "ngoan" lắm âm mưu thủ đoạn đầy đủ để đá bác mà bác phải thay mình có lỗi, khâm phục đấy. Rất có thể luc này em của bác đang đọc những dòng này thì xin gửi một lời nhắn là " Lối đá KICK $ RUSH chỉ nên dành cho con trai thôi, vì sau mỗi vụ như thế người ta thương hỏi con trai là được gì chưa còn con gái thì bị hỏi là mất gì chưa, lần này gặp may phẩi người ngoài hanh tinh như bác "chal" lần sau thì ko thoát được đâu."
  3. cani

    cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế nào chú đã tìm ra manh mối của kẻ câu mất thiên thần của bác chưa, cứ ngồi mà khóc chờ bụt hiện ra thì đúng là đáng .........đá. Nếu chú có ý định dạy một bài học thì cung đưng dùng mấy trò đấm, đá đâm chếm tạt axít nhé, mình học hành dùng cách cao thủ, thí dụ:
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về tính chuyện tới làm thân
    Rủ rê chồng em cho nó đú
    Đến lúc ẾT rrồi chết cả em
    Cái này em nghĩ ra theo cảm hứng một lần xem gặp nhau cuối tuần, ko đạo của ai,l cũng mong đừng ai đạo của em :). Đấy là em nói ví dụ thế còn bác nghĩ cách gì đó thì tuỳ , nếu ko nghĩ ra có thể nhờ em nghĩ hộ, hồi nhỏ chắc chăm uống sữa nên IQ hơi bị cao hihihì
  4. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác Chal nhà ta mà không đau đầu, chóng mặt mới là lạ đấy. Mà bác Chevali?có vẻ quý mến e nhỉ, đọc ngấu nghiến từng từ, từng chữ
    E nói có gì lỡ miệng bác bỏ quá cho. Kỳ thực e chỉ mong bác Chal có được hạnh phúc mà thôi. Nhưng nếu mà qua mấy đời e nữa thì bác Chal quá ệ, khong giống tính tình bác Chal lắm.
    Bác Chal này, bác cũng nên phán đoán tình huống nó đầy đủ hơn. Đừng nhìn mọi thứ đẹp đẽ như xưa nữa. Bác cần thực tế hơn. Nhưng thực tế không phải là chìm đắm trong thất vọng và lo âu.
    Em xin kể câu chuyện như thế này..đó là lý do vì sao e khuyên bác nên bình tĩnh. Chứ ko phải là để bác thêm đau buồn vì cánh female chúng e như bác nào nói đó. Bởi đây là câu chuyện của chính e ?~?T?T?T
    Ngày xưa, e và bạn e (K) đến với nhau, K đến với e cũng rất bình thường. Hai đứa e học cùng trường. Tính K buồn cười lắm, lúc thì như baby( xin lỗi K của e, nếu a biết bài viết này) lúc lại cực kỳ đàn ông. -Mấy bác j đó, đừng có mà củi lửa gì ở đây- Đó là lúc K tiếp nhận và giải quyết mọi việc. E thích nhất là những lúc K= baby, e quan tâm, săn sóc K, giành rất nhiều tình cảm, nhìn những lúc K ngủ trông thật đáng yêu. Bên cạnh đó, K cũng điển trai, có tài ăn nói (chắc vậy mà e chết quá). Tình yêu cứ vậy, lớn dần lên. Bên K e cảm thấy mình được quan tâm, che chở. Điều lạ là, khi trời nóng ở bên K e thấy thật mát mẻ , dễ chịu. Còn những khi trời lạnh thì sao mà K ấm áp, trìu mến đến vậy.
    Thế nhưng, trong một buổi đi đón con bạn e ở sân bay về, nó đi cùng tụi bạn nó, trông đó có một chàng KHÁ HAY ( T), ban đầu thì chẳng có gì, với e K là tất cả. T cũng có một cô bạn, e ko biết chắc có phải là bạn gái T ko? Nhưng, T lại có những sms khá thú vị, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm mấy câu vớ vẩn thôi, cũng có những lời khuyên về học tập cho e?có vài lần đi uống nước, duy nhất 1 lần xem phim ( e xin lỗi K) rồi chẳng biết tự lúc nào, e thấy T thật nhiều điều bí ẩn, đáng học hỏi. E thấy nói chuyện với T mình thật chẳng là gì, quá nhỏ bé? còn K thì, đang ở đâu đó, ko rõ ràng như trước.
    Một ngày, chẳng biết có giống 11-9 không, e làm K bị tổn thương sâu sắc, e ân hận lắm, ghét mình lắm, chỉ mong K chửi mắng e, hắt hủi e,?nhưng K ko làm thế, chàng ko to tiếng, ko làm bất cứ cái gì tồi tệ cả. E lại càng nghĩ, mình là ai? Mình làm sao thế này?
    Nhưng lúc đó, T khá đẹp trong e, có những lúc e đã so sánh K và T, K của e thì chưa đi nước ngòai bao giờ, còn T thì đã là thạc sỹ (Canada), hơn nữa, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng e thấy T khá ân cần. Có thể do cách nói chuyện của T, cách đặt vấn đề của T. T biết e là đứa khá thông minh ( tự nhận tý) thích mình trên mọi người. T và e nói chuyện khá hợp nhau.
    Trong khoảng thời gian đó, K vẫn có hỏi thăm e, quan tâm đến e, nhưng đúng như các bác nói, e thấy nó có gì đấy ko thoải mái, không cho e cái cảm giác như ngày xưa. K vẫn là K, vẫn baby & manly. E thì lại là cái gì đó khác.
    E & K được mọi người quý mến và vun vào rất nhiều. Trong thời gian ấy, e đã bị mọi người mắng, trách móc,?nhưng chỉ có K là ko làm vậy. E tự nói với mình, e có con đường riêng của mình. Nhưng con gái, vẫn là con gái. Tình yêu vẫn là tình yêu. E nhận ra T cũng bình thường, có tài thật, có học thức thật, có đẹp zai thật nhưng khi ở bên T e thấy ko nhiều tình cảm ?" ko phải củi lửa đâu nhé- chỉ là đi cùng thôi, nhưng e thấy không thật sự đáng tin tưởng, ko thấy ấm áp, không thấy sự trìu mến ở nơi đó. T vẫn nói chuyện và giúp đỡ e về chuyện học hành, nhưng dần dần bên T, e chỉ thấy T như một người bạn, thậm chí ko thể là anh trai cơ. Bởi nó không có cái cảm giác của người thân, của gia đình.
    Trong lúc ấy, K không có những biểu hiện gì là bấu víu, hay dùng những hành động mạnh để tác động đến e. Chính những điều đó làm e cảm phục K hơn, tin tưởng K hơn. Và như bác nào nói, tình cảm ban đầu là rất quan trọng, K là người đến trước. K thì được nhiều người quý mến lắm, đặc biệt là mấy nhóc nhỏ hơn e. Thật may mắn là K không vì chuyện của e mà tìm ngay đến một ai đó khác, để vui đùa, để chọc tức e. E càng cảm phục K hơn. Không chỉ có vậy, e thấy K còn nhiều điều thú vị mà xưa nay e tưởng mình đã quá hiểu K. Nhưng e chẳng hiểu gì cả. K tuyệt vời lắm!!!
    K của e, luôn mang đến cho e những niềm vui ko tả xiết ( KO PHẢI CỦI- LỬA ĐÂU MẤY CHA) K yêu e bằng những nụ cười, ánh mắt, bằng sự quan tâm chân thành. K chưa bao giờ tặng e những gì quá quý giá, quá đắt, nhưng mọi món qùa K tặng e đều vô cùng ?obất ngờ? và làm cho e thấy ?oDUMBFOUND? K vẫn vậy, trước khi xảy ra chuyện, sau khi xảy ra chuyện. K của e là thế đó :/?T
    Chuyện gì đến cũng phải đến, T không phải là niềm tin, là chỗ dựa cho e trong cuộc đời ( dù T vẫn là T, là người học rộng, tài cao). K thì lại khác, K có nhiều ước muốn ( giờ e mới hiểu), K chia sẻ cùng e, K ân cần, tạo cho e cảm giác thật gần gũi, thân thuộc. Và e lại thấy K baby & manly. Nhưng K đã trưởng thành hơn nhiều lắm, nhiều lắm!
    Có người sẽ nói, e thật xấu xa, gây đau khổ cho cả 2, rồi lại đứợc choịn lựa, quá bất công với K. Nhưng như e đã nói, con gái luôn là con gái, luôn có những phút yếu lòng. Còn K thì thật cao thượng. Và tình yêu vẫn mãi là tình yêu.
    Cũng có bác nào xấu bụng, ngày nào đó sẽ lại có kẻ mang tên T* đến và e lại họn lựa. Xin thưa, bác nào thử trải qua một lần như e xem rồi hãy nói. Nhờ có những lúc như vậy mà e hiểu tình yêu đich thực của mình hơn, TY ấy sẽ khăng khít và bền chặt hơn. E cũng không nói tương lai của mình chắc chắn thế này, chắc chắn thế khác? nhưng dù có chuyện gì e cũng sẽ cùng K sẻ chia và vượt qua. E lại được quan tâm đến K, được K yêu thương, che chở.
    Cám ơn trời đã mang K đến bên e. ( Câu này nịnh K quá ?~?T)
    Câu chuyện của e là vậy, e ko biết bác Chal nhà ta có vậy không, tình huống ra sao? Đọc những bài bác post e thấy chuyện từa tựa như e
    Nhưng e biết chắc một điều, bác Chal yêu chị Chal lắm.
    Chúc bác có một HAPPY ENDING LIKE MINE
  5. ziczac

    ziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cũng đúng nhưng đọc bài của Thanhhuyền thì thấy sợ thật cứ thấy ai vừa mắt là lại đem ra cân đo đong đêm thế thì sợ cho anh K quá, tình hình này chắc là anh K phải hiền như Bụt. Đọc hết mấy trang này em thấy cái âm mưu của bác Cani nó ở tầm vĩ mô quá. Pơphếch
  6. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thanhhang86 ah`, có lẽ A sẽ là người hiểu nhất tâm trạng cậu K khi nghe e nói?.đấy ^_^ Tuy nhiên, câu chuyện của A hơi khác một chút, bởi A không biết người thứ 3 đó là ai e ah!
    Rất cảm ơn em!
    Nhưng hình như, a đang bị lôi cuốn theo chiều suy nghĩ của bác chevalier thì phải. Nhưng các anh em trong diễn đàn đừng vội mắng người yêu em, e vẫn còn yêu nàng lắm.
    Giờ đây, e đang tự hỏi: Liệu khi nàng tiếp xúc và làm quen với một anh chàng nào đấy, nàng thấy cuốn hút và có cảm xúc; THÌ lúc ấy nàng có nghĩ đến chuyện e quen biết một e xinh đẹp, dễ thương nào đó và nhớ đến e đó hơn nàng không nhi???
    Hay khi nàng đưa e lên ?obàn cân vô hình? mà không cân cũng biết ai là kẻ nhẹ hơn ( cảm xúc mà) thì nàng có nghĩ nàng cũng đang ở trên một bàn cân nào đó???
    Và, nếu nàng chứ không phải e được nghe hai chữ ?oCHIA TAY? từ e( sau khi cân, đo, đong, đếm một mình) thì nàng sẽ thấy như thế nào nhỉ???
    Đúng như các bác nói, hình như em đang cố gắng gặm nhấm quá khứ rồi tự hưởng thụ thì phải. Giờ thì e đã hiểu tại sao người ta nói, khi yêu mọi thứ trở thành màu hồng cả!!!
    Và e cũng chẳng có ý định làm mới mình, cố đấm ăn xôi đâu. Bởi con người nàng đã từng yêu là em, chính con người thật của em chứ không phải ai khác. Thay vì mất thời gian ?omông má? làm mới mình, e sẽ tự khẳng định mình, để mình trưởng thành và chín chắn hơn!
    Dù sao cũng rất cảm ơn thanhhang86 đấy, câu chuyện của e thật có ý nghĩa. E yên tâm, A cũng chưa có ý định ?otheo dòng mà rớt xuống vực đâu?
    Các bác ơi, e suy nghĩ vậy có đúng không ah?
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác Challenge1 cứ phải về nhà điều tra về cái người thứ 3 trước đã, rồi mọi người mới tư vấn sau. Người thứ 3 mà đẹp trai, tài giỏi, có đạo đức, tâm lý thì bác cứ rút êm.
    Đàn ông con trai viết bài, nhất là bài để người khác tư vấn thì nên viết ngắn lại, nhiều thông tin lên. 1/2 bài viết của bác toàn là "tùng bách", "củi trôi sông", nói chung là "không cần thiết".
    Cũng không nên quá tin vào những lời gái nói, đặc biệt là nói về những thứ gái "muốn", "cần", "cảm thấy" vì đôi khi gái nó chỉ tưởng tượng là nó "cần, muốn, cảm thấy" vậy thôi, chứ chưa chắc nó đã thật sự vậy. Đấy là gái không nói láo, gái mà nói láo thì càng khó tin hơn nữa.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Uhm.. chú Tùng Bách mộc bước đầu giác ngộ như thế là cũng có tiến bộ,
    Mà theo nhận xét của anh, các đạo hữu cũng đừng nên quá sa đà vào việc chỉ biết phê phán em gái.. trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân của nó, anh thấy rằng đa số các trường hợp ku giai sau khi bị gái nó búng.. thì rên rĩ than thân trách phận nào là: tôi dâng hiến cho nàng tất cả, tôi chân thành, tôi cố gắng ăn mắm hút dòi, chỉ dám ăn kho khô quẹt.. còn thịt mỡ thì để dành cho thằng khác.
    Chú Tùng Bách mộc giờ này đừng có hi vọng "cố đấm ăn xôi", đã hơi bị muộn màng rồi.. cố đấm thì chỉ toàn ăn đấm mà thôi. Cũng đừng mất thời gian ?omông má? làm mới mình, nếu có "mông má" thì hãy để dành cho lần sau.
    Riêng ý kiến chỉ đạo của em Xê Ếch "Người thứ 3 mà đẹp trai, tài giỏi, có đạo đức, tâm lý thì bác cứ rút êm.".. anh nghĩ là không cần phải điều tra, và nhất là cái phạm trù đạo đức. Thằng nào mà kưa gái đang có người yêu, muốn thành công.. trước tiên phải vứt bỏ cái phạm trù đạo đức và sĩ diện vào nhà vệ sinh thì mới có cơ may ăn nhậu được.
    Không ai có thể khuyên được là chú phải làm như thế nào.!? những lời khuyên có thể chỉ như nước đổ lá khoai.. vì nếu bi giờ gái mà rú lên một tiếng thôi, chú sẽ cong đuôi chạy ngay đến bên nó tức thì. Điều này không hẳn là xấu, vì suốt một thời gian dài chú cũng phải bỏ ra quá nhiều tàinguyên vật lực rồi.. bi giờ xem xét kỹ càng coi gỡ được cái gì thì gỡ.
    Thế nhé, đó chính là cáio điều mà thiên hạ vẫn hay thường gọi "đã làm hết khả năng của mình". Trường hợp xách đít đi về không, cũng đừng nên quá cắn rứt hay hối tiếc.. cứ xem như đó là học phí mà chú phải trả cho sự nghiệp kưa gái về sau này.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em Huyền cọp,
    Em đừng vội mừng, chẳng qua là em gặp may mắn đó thôi.. có rất nhiều lý do đã cản trở em đi đêm.
    - Một là, có thể em không được mỡ màng cho lắm: em đừng tưởng rằng thằng con trai nào "có những sms khá thú vị, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm mấy câu vớ vẩn thôi, cũng có những lời khuyên về học tập cho e?có vài lần đi uống nước" là nó khoái khẩu em nhé. Đó chẳng qua chỉ đơn thuần là giao tiếp, mua vui 1 vài trống canh mà thôi. Nếu đơn giản chỉ dựa vào những hành vi ấy mà để kết luận là khoái khẩu lẫn nhau, thì.. giờ này chắc anh phải đi xe lăn vì kiệt sức.
    - Hai là, thằng ku đó có thể có học thức, hay thông minh gì đó.. nhưng không có tài cán gì cả hay nói 9 xác hơn là bất tài, vì nếu nó là thằng có tài thì em gái sẽ không thoát nổi đâu.
    Sẵn đây anh nhắn nhủ với các chú muốn kưa gái đã có bồ là.. các chú nên sắm sẵn cái kưa (loại dùng để kưa Fe). Để sau này các chú dùng nó mà kưa sừng, vì sừng nó sẽ mọc lởm chởm trên đầu các chú.. và các chú phải kưa sừng mỗi khi có thằng nào ngon cơm lọt vào tầm mắt của gái.
  10. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em, chẳng qua anh muốn khẳng định quan điểm tí để chú chal không bị lung lay quan điểm.
    Anh đọc xong đoạn này mạn đoán là may cho K của em là T không có ý định đi xa hơn với em, mạn đoán vậy thôi nhé vì như em kể thì T chỉ cần giật điện một chút nữa thôi là xong phim rồi. Con trai tìm hiểu con gái cũng như đi mua đĩa phim, cũng phải thử thiếc đàng hoàng, nào là bản đẹp, phụ đề chuẩn, âm thanh surround, cho vào đầu thử nếu có vấn đề gì không ưng ý thì trả lại cửa hàng, chọn đĩa khác, tiếp tục như thế,?. . Mà đến như thế mà cưa không đổ nữa thì cần phải xem xét lại, khuyến cáo nên lên box TVTY học thêm.
    Em 86 đúng không nhỉ, anh cũng mạn đoán là còn nhiều T* nữa lắm, có điều vì bây giờ chuyện tình cảm của em đang màu hồng thì có nói gi với em cũng sẽ chối tai thôi nên xờ top.

Chia sẻ trang này