1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị "SAO QUẢ TẠ" chiếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi challenge1, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. challenge1

    challenge1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đọc nhiều ý kiến, tôi chẳng muốn nói gì nữa. Có một vài lời thôi.
    Cách để không sợ ai, là mình phải mạnh lên. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Làm cho tâm hồn phong phú bằng nghệ thuật, làm cho cơ thể hấp dẫn khoẻ mạnh bằng thể thao, làm cho mình đàn ông bằng yoga... Đủ thứ để làm ngon lành mình hơn. Có lẽ thản nhiên hơn một chút để thấy nàng cũng BT thôi. Chờ cơn say nắng của nàng qua đi rồi nói chuyện tiếp
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    ... Người Không Mang Họ miên man sung sướng:
    - ái chà chà.. cái em Điêu Thùng nhìn cũng ngọt da ngọt thịt ra phết, hôm qua lúc cùng ngồi uống cafe nghe nàng gõ dây thép với thằng nào nào đó.. lời nói cứ như mật, nhỏ nhẹ dễ thương làm sao ấy. Lúc ở gần bên nàng thoang thoảng cái mùi hàm hương nguyên chất, chẳng hiểu sao cái hứng thú của mình nó cứ lên vù vù.. và đặc biệt là khi nàng grừ.. grừ với mình. ***** hiển linh, đệ tử sau khi được nhãn-nhĩ-thính-khứu toàn bộ cái âm thê đó xong.. sao mà khắp châu thân nó đã và.. sương sướng không bút mực nào tả xiết.
    - mà cái em Điêu Thùng này vẫn còn cố đóng vai thẹn thùng, nó tưởng mình không biết trong ruột nó đang thèm cái gì sao.!? mà cũng phải, thần công của mình đạt đến độ huyền diệu và ảo ảnh.. thế thì làm sao gái nó nhận ra được cơ chứ, thật không uổng phí bấy lâu nay tu luyện "đạo đức giả thần công". Phen này con mồi đã tự dẫn xác tới tiền môn, ta phải mở cửa cho nó vào.. quyết tâm chuyến này phải làm đến nơi đến chốn, vì nếu làm không tốt thì ta sẽ thẹn với lương tâm và đạo hữu chốn tình trường.
    ... Điêu Thùng ca nữ miên mang cắn rứt:
    - nghĩ cũng tội cho Bách Tùng Mục Nhĩ, suốt đằng đẵng từng ấy năm.. dù trong hoàn cảnh giàu sang hay mạt vận, thì lúc nào ca ca ấy cũng cố gắng tiết kiệm "để dành thịt cho thế hệ mai sau", chỉ dám ăn chay và cứ thực mãi mỗi món "đậu hủ chấm mắm tôm". Tội nghiệp huynh ấy vì cả đời chưa biết thịt mỡ cái mùi vị nó như thế nào.
    - phen này do dòng đời xô đẩy nên Điêu Thùng ta quyết tâm phải cống rợ Người Không Mang Họ.. biết làm như thế là không phải với ca ca, nhưng biết làm sao được.. nếu có kiếp sau mình sẽ đền đáp cho chàng. Vấn đề bây giờ là động hành của mình sao cho.. kiên quyết nhưng cũng mềm mỏng.. tránh làm cho chàng kinh động kẻo đứt hết kinh mạch vì xót của. Điêu Thùng ta quyết tâm rồi.. là phải giữ nguyên hiện trạng tài nguyên khoáng sản.. nó là thứ lễ vật mà ta có thể thương lượng với tên rợ Người Không Mang Họ.
    ... Bách Tùng Mục Nhĩ miên mang rối bời bời:
    - Không lẽ thần tình ái muốn đưa Bách Tùng Mục Nhĩ ta vào tiệt lộ..!? ta có làm gì sai cơ chứ... hỡi cao xanh tại sao kết cục tình ta lại như thế này.??
    - Mình có đòi hỏi gì quá đáng đâu cơ chứ.. chỉ muốn gặp cái thằng Người Không Mang Họ để nói chuyện một lần như 2 kẻ trượng phu.. thế mà nó dám từ chối và còn nhắn lại là "sự lựa chọn là ở cô ấy".. thằng khốn nạn mà. Cũng phải, vì nó là thằng khốn nạn nên nó mới đi phá cái hạnh phúc mong manh của người khác. Mà thằng này nó khôn thật, nó sợ gặp mình là phải lắm.. vì mình nghĩ nếu lúc gặp hắn không biết có kìm chế nổi nữa không.!?
    .................................................................................................................
    Hết hè sang thu rồi lại đến xuân, đã hơn 7 lần trăng lặn rồi lại mọc.. sáng sớm tinh mơ trước cổng Bách Tùng gia trang, có một vị thiếu niên tay phải cầm cái đùi gà, tay trái cầm chai rượu.. đích thị là Bách Tùng Mục Nhỉ. Bỗng nhiên từ phía đàng xa có tiếng chó sủa inh ỏi, một cô gái với túi đồ ôm phía trước chạy thục mạng vì bầy chó đuổi theo đàng sau. Trước tình cảnh cô gái 45 cân sắp treo miệng chó, Bách Tùng Mục Nhỉ không ngần ngại ném mạnh cái đùi gà về phía bầy chó, thế là cứu được cô gái.
    Trời.. Điêu Thùng, là nàng đó sao.? cô gái với 2 ống quần bị chó cắn tả tơi, thân hình tiều tụy xanh xao vàng vọt.. rống lên "Bách Tùng Mục Nhỉ ca ca em đã sai rồi".. Bách Tùng Mục Nhĩ lòng đau như bị thiến.. cái người mà ta đã từng "cưng như cưng trứng, hứng như hứng bông", thế mà giờ đây lại tàn phế như thế này.. bèn vỗ về an ủi hồi sau bình tĩnh nàng kể:
    - Thời gian đầu thằng Người Không Mang Họ đối đãi em như VIP, lúc nào em cũng ngập tràn sung sướng và thăng thiên cảm giác.. thế nhưng sau khi đã "hấp em đại pháp" chán chê.. nó hiện nguyên hình.
    - Mấy ngày hôm trước sau khi kiếm cớ gây gổ với em xong, nó đuổi em ra khỏi nhà.. và nó còn bảo "đừng làm phiền, vì tui sắp cưới vợ.. nhưng cô dâu không phải là cô".
    - Nó còn nói rằng "tui không muốn làm một thằng Bách Tùng Mục Nhĩ thứ 2.. cô hiểu rồi chứ.!? theo môn quy tui không thể ăn đời ở kiếp với một kẻ khi sư diệt tổ."
    ...........................................................
  4. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    HELP ........HELP..............HELP............
    Người thứ 3 ấy ko biết nàng quan tâm đến anh ta hơn bình thường , anh ta cũng đã có người yêu.
    "FACE TO FACE" thì e nên đặt vấn đề, nói chuyện và sau cuộc nói chuyện ấy minh nhằm thu được cái gì? E cũng có một vài dự định, nhưng mong các bác có thể cụ thể hoa giúp e.
    Note: Mọi ý kiến chỉ đạo xin bám sát vào từng giả định
    [AS SOON AS POSSIBLE
    ------------------------------------------------------------

    Bộ các cao thủ tình trường thấy chết mà không cứu sao, A Chal dang help...help...này.
    Bác tè tuòng này cũng kỳ ghe, bác chi đó đã nói đừng có mà quat mắng bêu rếu chị Chal mà. Hơn nưa, a Chal nói đợt này cả hai anh chị đều rất bận, bác ko để ý sao. Mà bận, đâm ra lại hay, cả hai đều có thời gian tự suy nghĩ.
    Mà a Chal đâu đã biết và gặp ng thứ 3 đau mà hắn từ chối, sợ sệt. Mà chị Chal cũng nói, đau có đi chơi bời gì với ng thứ 3 mà bác xây dựng thành truyện hay vậy. Chắc bị ngộ chuyện Kim Dung mất rồi
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 07/06/2006
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài phót cuối cùng của cậu này xong chả hiểu mô tê gì nữa. Mấy bác nhà ta thì ra sức tư vấn sùi bọt mép, rốt cục toàn thấy cu cậu đặt ra tình huống giả tưởng giả định. Đã thế lại còn loạn ngôn phát biểu em không muốn chiến đấu cưa cẩm nữa, chuyện này không còn quan trọng nữa .v.v --. cu cậu định đùa anh em trên này hả ?
  6. _KK_

    _KK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    K đây, không nhút nhát sợ hãi đứng dưới ánh sáng của mặt trời. Tôi cảm phục ở anh thể hiện tình yêu nồng nàn bỏng cháy, mấy hôm tôi băn khoăn không hiểu có nên hay không nên trò chuyện với anh và mọi người ở đây. Vì suy nghĩ quá khác nhau nên khó trò chuyện, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nhưng không thể để anh phải băn khoăn nhiều thêm. Tôi đã ở đây, tôi biết topic này nhờ thanhhuyen86. Cám ơn e.
  7. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái ông chanquayxoan đúng là quay quay, ông đang tỉnh hay mê thế nhỉ. Hay lại quen thói "ăn xổi ở thì" đọc dòng 1 nhẩy ngay sang dòng 5, trang một chưa hết đã thấy lù lù xuất hiện ở trang 6 này rồi. Làm gì cũng phải có trước có sau, bình tĩnh, từ tốn mới được chứ. Cứ như ông, rơi vào tình huống này, chắc ngỏm củ tỏi đã lâu rồi.
    Tôi giúp ông vài ý nhé, cái việc cầm kưa, tức là bỏ chị Chal, sang tà lưa e khác cho được việc, đỡ nhọc công. Chứ không phải như ông nghĩ, "cái gì mà...cầm cưa ko quan trọng lúc này". A Chal này chẳng giả định hay giả tưởng cái zề cả, ông đọc kỹ cái dòng khi FACE TO FACE thì cần làm gì cho nó phải đạo, được việc. Tức là cần các cao thủ chỉ vài đường đi nước bước, hay như ông mang axít đến tạt con nhà người ta, đọc bài Cani ấy. Do cái tội đọc ko kỹ, không nhìn thấy chữ NOTE, tức là CHÚ Ý ở cuối bài của A Chal là có cơ sở. Ông hiểu chưa???
    Nếu A Chal này loạn ngôn thì cây đại thụ tè tuòng kia đã chẳng nhọc công, mất sức tóm tắt, Kim dung hoá nội dung vấn đề này làm gì. Mà ông đọc bài của bác tetuong chửa. Hay đọc cũng chẳng hiểu gì nữa. Tôi thấy, ông mới là loạn ngôn, chẳng hiểu từ đâu nhảy ra...phán như thần. Nếu có vote điểm âm, ít nhất tôi vote ông -100 điểm.
    E đang định vào post bài, thì gặp ông quayquay này làm tụt cả hứng, chẳng nhớ gì nữa. Lát nhớ sẽ post sau vậy.
    Tuy nhiên, bác tè tuòng ơi, e thấy đây là lần đầu tiên bác vun vào cho gia đình Chal đấy, mặc dù có chút bi thương xen lẫn kiếm hiệp. Nhưng phải cao tay lắm mới làm được điều này. Xin nhận của tiểu nữ một .... CHÉN để tỏ lòng kính phục. E vote bác 5*, nhưng nếu sau này bác có vun vào, bác hạ giọng xuống một chút nhé, đừng để đến cảnh "chó cắn áo rách" mới tỉnh ngộ, bi thương, bi thương lắm....
    Được thanhhuyen86 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 07/06/2006
  8. thanhhuyen86

    thanhhuyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gui bác -KK- và asino

    Thua 2 bác là e ko có liên quan gi đến thanhhuyen86 nào đó của các bác cả. Đặc biẹt là bác asino. Còn bác -KK- gì đó, bộ bị trúng phải gió gì mà vừa mới lập nick khi chiều nay đã tung tin tui giới thiệu chi đó.???
    Chào 2 bác, chúc hai bác buổi tối mát mẻ, chắc tại trời nóng quá cộng thêm bài viết hoành tráng của bác tè tuòng nên hơi ngộ thì phải.
    E xin lỗi A Chal nhé, e xin tý đất nói chút chuyện riêng.
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tặng Challenge và các "đồng cảnh"!! And so.......... life goes on............ And it''s time to face the truth, you''ll never be with her!!!!

  10. cani

    cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đã nong nhưng có lẽ còn thoáng hơn ở trong này. Nóng quaáa!!!!!!!!!
    Các cao thủ tập trung ở đây đông quá nhưng xin là hãy khuyên người ta nên làm gì đi chư tình hình trong lòng đang rối bời mà cứ nghe "Tư tưởng HCM" chắc ko khéo Tẩu hoả nhập ma thì khốn. Trong này nóng bởi vì đã mấy hôm rồi mọi người khuyên nhiều nhưng xem ra khổ chủ vẫn vậy, ko thấy gió qua miền tối sáng, ko khí ko được lưu thông thì còn nóng nưa
    Thôi thì mọi việc đã rồi bác Chal cứ học mấy cái phim HQ ra mấy cái bờ sông hét vài tiêng thất kinh, biết đâu lại có Thị Nở chui ra lại hoá hay, quay về đây nhờ anh em tư vấn cách tiêu diệt thị nở cho không khí nó sôi nổi. WORLDCUP rồi các bác ơi

Chia sẻ trang này