1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị từ chối và xin làm bạn thân nhất. Xử sự thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stingdeptrai, 01/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em rất rất cảm ơn các bác đã sát cánh bên em trong những giờ phút căng thẳng=D>. Tuy có những mâu thuẫn không đáng có nhưng em vẫn thấy rất vui[r2)]
    Update tin mới các bác ơi: Thực hiện chế độ 3 không: không nhắn tin, không gọi điện, không chat 2 tuần chưa được bao lâu thì tối hôm mùng 3 cáo nhắn tin chúc em em thi đại học tốt, mùng 6 thì nhắn hỏi em em có thi tốt không. Cả hai lần em đều để tới gần trưa hôm sau mới nhắn lại với lời lẽ khá hờ hững: "Tớ cảm ơn :)" "Em tớ thi tốt, cảm ơn cậu ^^". Hôm nay 11 cáo lại nhắn tin hỏi về cách vào facebook. Em nhờ các bác tư vấn dùm: tâm trạng của cáo giờ như thế nào và em xử sự như thế ổn chưa. Cho em ít ý kiến nhé. Cảm ơn các bác nhiều :-*:-bd
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Xời, có cái gì đâu mà phải xoắn lên thế. Vợ chồng anh yêu nhau gần chục năm, tuyên bố xanh rờn chia tay đến mấy chục lần còn chả xi nhê gì nữa là.
    Gái cũng kết chú rồi, kể cả có nhận là bạn không thân, hoặc em gái, hoặc thậm chí chị gái cũng được chả sao, miễn mục đích cuối được đặt ra và thằng đàn ông thì cố gắng thực hiện hết sức mình.
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    Chúc mừng bạn. Mình đã nói bạn là cửa trên mà ! Em cáo đấy muốn bạn thực hiện theo : " thứ tự định sẵn " rồi đấy! [r2)] . Chiến thuật hiện tại là bạn hãy quan tâm hơn đến em cáo đó hơn một người bạn bình thường nhé! Nếu bạn kiên nhẫn và thật lòng mình tin chắc rằng tình yêu sẽ đến một cách nhanh chóng hơn cả cách bạn đang âm mưu :P. Như cái kiểu " rủ vào công viên rồi bất ngờ đè ngửa ra hôn tỏ tình " ! Nên nhớ con gái rất sợ điều đó! [-X
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cứ nhận em nó làm em nuôi, còn lấy chỗ đi lại tính kế lâu dài.
    Con gì nuôi được tất sẽ thịt được
    :))
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Haha em cảm ơn bác ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ha ha không cần thịt, chỉ cần chén thôi :-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cứ mỗi lần xong xuôi tình cảm lại thêm bền chặt haha[r23)]
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chú tăng độ tăng đô lên là vừa.

    Đô US là để có hoàn cảnh. Tích trữ lương thảo đi kẻo có ngày phải chốt lại không có.
    Độ là để em gái nó nóng lên. Tay chân hoạt động nhiều dần đi. Mục tiêu toàn bộ thân thể gái nhé, tránh vùng cấm bay nhé kẻo nó quăng bom chú chết liền.

    Chú nên là kẻ bị động trong nhắn tin (kiểu như nó van lài chú mới nhắn lại), còn không tay chú dùng bấm vào người gái chứ không phải bàn phím, hoặc phím đt

Chia sẻ trang này