1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi biết anh mang kiếp con gà, đêm đêm lộn cà thẩm du trong trang trại gà !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepluhanhad, 15/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Khi biết anh mang kiếp con gà, đêm đêm lộn cà thẩm du trong trang trại gà !

    xoá
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lần sau trc khi vào phòng gái, xin phép đi vệ sinh, vào đó vạch quần ra cúi xuống nói: "wake up wake up!". Đến thế mà còn phải hỏi thì còn làm ăn cái gì nữa?
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sang Giáo dục giới tính chắc hợp lý hơn, mình ko nói trêu đâu. Mà xem vụ này chắc gặp vấn đề tâm lý thôi, bạo dạn và dê hơn đi là ok. Tưởng chưa làm đc gì thì mới nói chứ bạn gái đã chủ động như vậy rồi còn...
  4. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    kiếm đc con em như thế này là hiếm đấy chú a
    a phải bày đủ trò đâu chân đau chim mới đc nó cho vào nhà nghỉ
    đằng này chú đc về fòng nó, đỡ khioản $ nhà nghỉ...
    thế mà...
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Khó tin
    Nhưng không phải là không thể
    Hãy tin trên đời còn có những chú gà như chủ top đã gà đi
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh hỏi khí không phải . Chắc chú chưa từng làm chuyện "người lớn" bao giờ nên cứ mỗi khi đứng gần mái là chú lại như một con gà bị vướng tóc loằng ngoằng ở chân phải không
    Nếu anh đoán sai thì chắc chú dính vấn đề sinh lý , cái đầu không dạy được thằng nhỏ .
    Còn nếu anh phán đúng thì có vài nhời với chú như này . gái lành cứ để dành ít bữa đó đã . Giờ kiếm thằng bạn nào hay đi nhà thổ thì gạ nó chỉ cho chỗ và rủ nó đi cùng . Trước khi đi làm một , hai tớp rượu ( chỉ thế thôi, không nhiều hơn). Đi nhà thổ vài ba lần như vậy là chú sẽ từ gà trở thành dê , lợn ngay , ít nhất là ở cái mảng đạp mái đó sẽ tiến bộ hơn.
    (À nhớ găm thêm mấy cái Condom theo cùng , phòng nhỡ mệnh hệ gì xảy ra thì anh đỡ bị chửi là xui dại )
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Các bẹn theo chủ nghĩa phang phịch, trong đầu toàn phang với phịch nên đọc không kỹ, rồi nghĩ rằng "bạn chủ thớt thấy xấu hổ vì không ngủ/phang phịch được với bạn gái - mặc dù đã được tạo điều kiện tốt"
    Thực ra bạn ấy chỉ xấu hổ là "chưa hôn được bạn gái" thôi, có đả động đến tí sếch nào đâu ... ...
    @chủ topic: Chiện này là thường mà
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ôi ôi.. Sao àm lại xoắn thế này. Em nó bật đèn cho rồi mà.Tự tin mạnh dạn ôm em ý vào lòng mà tỏ tình đi chứ còn gì
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kể cậu cũng đáng để khoa học nghiên cứu đấy :)).
    Đùa tý, chứ có gì đâu. Phần tại cậu nhát, phần cô bé kia ko biết kích cái bản năng chinh phục của cậu. Làm hộ cậu nhiều quá, lại ra phá vỡ ko khí lãng mạn kịch tính cần thiết pre-kiss, chỉ khiến cậu áp lực thôi.
    Vầy nên đừng tự trách nữa cho khổ thân. Cô giáo bảo lỗi cả 2 bạn, lần sau gặp 2 bạn nhớ khoanh tay xin lỗi nhau rồi ôm hôn thắm thiết tỏ tình thương mến nhé ^^.
  10. bluesea09

    bluesea09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú đã nắm được tay em nó chưa? Cứ nắm tay cái đã rồi chuyển thành ôm hôn lúc nào không biết ấy mà

Chia sẻ trang này