1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi biết anh mang kiếp con gà, đêm đêm lộn cà thẩm du trong trang trại gà !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepluhanhad, 15/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người đời.
    Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đã gà rồi lại còn chuẩn với chả bị, tâm lý lắm,làm sao mà nghĩ thế nào làm thế đấy được? Cho nên nà á, cứ đưa gái đến chỗ nào mà mình tự tin nhất, trò chiện cho nó đủ tới mức làm mình thấy tự tin thì mọi sự sẽ thành, chỗ tối lạnh,với phòng của gái thì còn làm đc cái j nữa, rút kinh nghiệm là đc.
  3. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ thoát đc kiếp gà , nào ngờ vẫn cứng nhắc như ngày nào, gượng miệng không nói nổi đc câu tình cảm nào.
    Thôi thì tính bài khác vậy
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    post trùng
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 15/01/2010
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    được tạo điều kiện như thế rồi còn để lỡ. bài nào cho lại nữa cơ chứ. không nhanh em ý bực mình, cho out luôn giờ
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ ,cứ ngỡ là hun thôi ,không ngờ gái tạo điều kiện để abc xyz luôn mà không làm được ,kiểu này không lo luyện công cho thâm hậu thì gái nó chán nó đá cho tung đít
  7. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngửi thấy mùi Hiệp khách giang hồ. Đi hỏi anh Hiệp ấy.
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiến hóa từ gà tồ lên gà công nghiệp rất khó, nhưng phải tiến hóa, đồ tồi
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Cứ ôm lấy nó rồi thì thầm vào tai "Yêu anh nhé" là xong mà .
    Cứ phải run rẩy cái gì.
    //Tết về quê k . Gặp mặt cái nhể .
  10. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    hê , tết này kêu gọi a e off tý

Chia sẻ trang này