1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi biết mình không còn chỗ đứng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mình không còn chỗ đứng

    Dù trong tình bạn cũng như trong tình yêu cái mà chúng ta luôn mong chờ đó là sự yêu, quý và tin tưởng. Khi ta nói ta cảm thấy có í nghĩa biết bao khi được lắng nghe, người ta lắng nghe đâu phải vì người ta quý phải không nào. Chắc ai cũng đã từng có lúc phải trải qua những lúc cảm thấy như không còn chỗ đứng. Với tôi lúc này trái đất sao mà nhỏ bé thế. Nó nhỏ bé đến nỗi mỗi lời nói của tôi cũng không thể đi xa hơn đâu khác ngoài tôi. Không hiểu nó nhỏ bé hay nó xa đến nỗi mà chỉ có tôi mới nghe được tiếng của tôi. Khi tôi không còn cảm nhận được không gian nữa cũng chính là lúc tôi cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong trái tim mọi người. " Người ta bảo rằng, họ không tin vào tôi nữa" Điều đó tôi biết đó là do tôi. Tiếng nói của tôi đã không được cân đong đo đếm mà cũng chẳng ai quan tâm xem nó nặng nhẹ thế nào nữa. Tôi im bặt đi trong sự nhộn nhịp của tiếng nói cười. Có lẽ tôi ốm và vì mệt nên tôi cảm thấy sao mà nó ồn ào náo nhiệt thế. Hay tại những lời nói đó có sức mạnh khiến tôi không chịu nổi. Trong thế giới này người ta không sợ mình không làm được bằng việc mình làm mà không để làm gì. Có lẽ khi tôi biết mảnh đất quanh tôi quá hẹp là lúc tôi lại chìm vào suy lắng. Tự thấy mình không còn là ngôi sao tự thấy mình như bơ vơ lạc lõng. Và chắc hẳn sẽ phải thay đổi tiếng nói của tôi. Con người tôi dường như đã chết, nó chuyển sang trạng thái khác như những chú **** kia, nhưng chỉ khác là chúng còn đôi cánh tự nâng mình khám phá xung quanh. Còn tôi thì như chiếc lá, rụng trước gió không biết dạt về đâu.

    hic hic. Một ngày "vui" trong tuyệt vọng
    Bầu trời này sụp xuống trước mắt tôi

    hungdo
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng à.....Sao lại có thể thế được ...Em chẳng bít anh đang có chuyện gì mà nói khiến người khác đau lòng như thế. Anh đừng buồn nữa và phải cố gắng thật nhiều lên.TRong lòng bọn em luôn có tên anh mà...MOD thân thương của cái vương quốc toàn yêu nữ này...hí..Vui lên anh!..Em đang buồn dã man mà còn đi an ủi anh thế này là em cứng rắn và tự tin lắm rồi đấy.Thế thì mọi người yêu thương em mới đỡ lo lắng.Anh cũng đừng để ai phải lo lắng cho mình nhá....Cố lên anh!
    ko yeu anh ! va se ko bao gio yeu anh nua.

    i miss you
    [​IMG]
  3. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Đúng rùi đó . Tể tướng mà buồn rượi thế này à ?
    Del Piero - AC Milan
    Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hic, anh có biết câu rắn mất đầu là thế nào không? thế này thì ảnh hưởng tinh thần toàn đội mất.
    Anh ơi, anh cũng nói là cảm thấy như không có chỗ đứng chứ không phải thật sự là như thế đúng không anh. Lời nói không như con ****, đậu rồi lại bay, lời nói có trọng lượng mà, chẳng nhẽ anh muốn lời nói của mình bay đi. Không bay xa, nhưng âm vang, đây là vấn đề anh nhỉ. thôi, nhóc con như em không tham gia bàn bạc chuyện người nhớn nữa, em chuồn đây, anh lên tinh thần để còn giải đáp thắc mắc cho em anh nhé.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  5. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi:"Gian nan ta cũng sẽ vượt qua"
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai mà bác.
    Cố lên và hãy tin là mình làm được

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  6. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng ơi. Đã mấy ngày nay em buồn quá nên em không vào TTVN mấy , nên không để ý đến bài viết của anh, em thật vô tâm phải không anh? Đến hôm nay thì em hết buồn rồi , em vào đọc được những suy nghĩ tâm sự của anh. EM không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Nhưng có lẽ em hiểu được phần nào tâm trạng của anh, bởi vì những ngày qua em cũng đã từng trải qua như thế, em cũng chỉ biết buồn mà thôi, buồn buồn, rồi như cảm thấy thế giới này không còn điều gì tốt đẹp nữa cả. Và em đã tâm sự, tâm sự với người em muốn tâm sự vàhiểu được nỗi lòng của em, anh hãy làm như em đi, có lẽ nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều đó. Mình có chỗ đứng hay không là do mình anh ạ, có lẽ anh đã tưởng tượng như vậy chăng, anh đừng làm khổ mình như thế nữa, đừng suy nghĩ gì cả? anh hãy vui lên đi mà, cái gì rồi cũng sẽ qua hãy tin tưởng còn rất nhiều người xung quanh anh, và anh có vị trị quan trọng trong lòng của mọi người, anh có 1 chỗ đứng quan trọng lắm mà. Đừng buồn nữa anh nhé, vui lên đi nào.
    Girl_codon85
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    vui len di nao bac oi!
    buon lam gi nhieu ! nhu em day nay cang buon thi cang phai cuoi nhieu vao!
    i love you because i hate you
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói là vui lên ngoài mặt vẫn cuời đấy nhưng mà bên trong , thật sự là thất vọng và muốn đập phá kinh khủng , muốn tâm sự muốn nói với ai đó về suy nghĩ của mình cho đỡ bức bối trong lòng nhưng chẳng ai chịu nghe . Chán mệt mỏi , thật vọng lắm rùi chẳng ai quan tâm đến mình cả.
    Như bạn tôi cảm thấy mình ko có chỗ đứng trong cuộc sống này nhưng rồi lại lao đầu vào một việc gì đó làm cho tôi quên cái chuyện đấy đi và rồi lại cười lại vui vẻ . Tôi là ngừoi ko bao giờ khóc và chẳng bao giờ đặt lòng tin của mình cho ai cả , vì rất nhiều ngừoi đã làm tôi thất vọng và tôi cũng làm nhiều ngừoi thất vọng . Mệt mỏi lắm . Suốt ngày online vi` cảm thấy những ngừoi bạn ở đây thật với mình hơn và ko thể làm hại mình và nói dối mình .
    Mong bạn vui vẻ nha, cuộc sống còn nhiều cái cần phải biết và phải trải qua lắm đấy !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn, cám ơn các bạn rất nhiều. Nhờ những lời động viên của các bạn tôi biết có lẽ trong trái tim ai đó tôi có thể không còn chỗ đứng. Nhưng với mọi người tôi vẫn có được tình yêu. Sự cảm thông và chia sẻ của các bạn da lam tôi thêm vững vàng hơn để lại bước đi. Nhưng dù nói thế nhưng tôi biết còn nhiều vất vả mà tôi sẽ phải vượt qua.
    Hic. Nhận được lời động viên rất chân thành của mọi người tôi chợt cảm thấy mình nhỏ bé. Cám ơn mọi người nhiều
    Trên cuộc đời này ta cất bước ra đi
    Những lúc ngã ta tưởng mình cô độc
    Cố đứng lên nhưng không thể làm gì
    Nhưng ta biết ta đâu đơn độc
    Gần cạnh ta vẫn có những bạn hiền
    Cám ơn các bạn thật nhiều
    hungdo
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Vui lên chưa hả anh, mấy ngày hôm nay rồi em chưa gặp anh nên chưa thể động viên anh trực tiếp được hì hì..... Đừng buồn nữa nghen, cònbao nhiêu việc cần anh làm kìa .. tinh thần như thế thì làm sao mà làm được đúng hông nào?
    Girl_codon85

Chia sẻ trang này