1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi biết mình không còn chỗ đứng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    co len bac nhe@
    convoi friend _or_love nay thi hay cu dat niem tin vao di! ban se ko bao gio phai cam thay that vong dau!
    i love you because i hate you
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    [blue] Dù biết rằng sống thì chẳng thể cầu toàn, ko thể mong mình sẽ nhận lại những gì mình cho đi, nhưng mong ước thì vẫn cứ ước mong. Dù ko được, dù biết sẽ phải nghĩ suy nhiều, ta vẫn sẽ chịu đựng vì đó là điều mình đã chọn lựa, ko thể gỡ lại, ko thể quay lại. Cũng giống như bạn đứng trước nhiều cánh cửa mà bạn chỉ có thể có chiếc chìa khoá để mở đúng 1 cánh cửa duy nhất bất kỳ. Và khi bước vào thế giới sau cánh cửa đó thì bạn sẽ phải nhận mọi điều trong đó xảy ra vì đã chọn rồi mà. Và cũng ko có gì đáng lo vì bạn sẽ còn nhiều cơ hội khác với những cánh cửa rộng mở khác.
    Nhiều khi ta sẽ ko thể hiểu được chính bản thân mình, ko biết nên làm gì , tránh gì, có làm ai đau buồn, có làm ai giận dữ ko.... Khi ta chỉ có thể nghe chính ta nói, khi chỉ có thể độc thoại thì khi đó, ta hiểu được nỗi cô đơn là thế nào, sự trống trải đáng sợ khiến ta càng nghĩ nhiều, nghĩ những điều chính ta cũng ko ngờ...và nếu gặp chuyện buồn thì lại cang đáng sợ...nhưng nếu vượt qua được thì sẽ đáng kể lắm...
    Anh Hưng à, em hứa với anh mãi, cuối cùng ngày buồn thế này mới post được, em cũng ko hiểu anh gặp chuyện gì, và đến hôm nay chắc nó cũng đã qua, trở thành 1 cái gì đó trong quá khứ rồi...mọi ng` viết lời an ủi động viên, chắc vậy cũng giúp anh nhiều, em thì ko làm vậy, vì khi em buồn, vui, em ko chỉ thích nghe sự cảm thông đâu, mà còn hơn thế, mong có ai có thể hiểu cảm giác của mình, có thể giúp mình lý giải 1 phần nào đó những rắc rối...Từ khi quen anh, anh mới tham gia ttvn, em đã thấy quý anh rất nhiều, em nghĩ anh là 1 ng` khá lạc quan và thấy anh tích cực vậy cho tbty...em ko nghĩ anh sẽ viết 1 cái gì buồn, nhất là lúc này, ko biết giải thích thế nào, nhưng cảm xúc mà anh nhỉ, đến đi thì ko thể đoán trước...em cũng thấy trống rỗng quá, chẳng biết mình viết có lung tung lắm ko? nếu có gì sai sót thì em chỉ muốn anh biết là khi buồn, câu nói em hay được nghe nhất là: hãy để thời gian giúp bạn nhưng em chẳng nghĩ vậy là đúng, em nghĩ nếu buồn thì cứ đốii mặt với nó thì mọi điều ko tốt sẽ qua nhanh thôi. Thế nha, em cũng chưa vừa lòng khi kết thúc đâu, nhưng lúc này chỉ có thể nói đến vậy./blue]
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh rất cám ơn em ddana . Anh hiểu những gì em noi lắm chứ. Biết bao nhiêu lần anh bị ngã rồi lại ngẩng đầu đứng lên thẳng bước tiến lên. Chuyện mà anh buồn hôm nọ thực ra chỉ là cái cớ để anh viết lên thôi. Chứ chỉ có chuyện đó đâu có thể làm anh gục ngã được. Một người thường chỉ biết khuyên người khác nay lại nhận được những lời cảm thông sau sắc anh cũng cảm thấy vui lắm. Thuc ra thi tất cả mọi chuyẹn với anh bây giờ đều không được tốt chỉ trừ có việc trong ttvnol là anh cảm thấy thoải mái nhất. Vì ở đây anh được nói lên những gì mình nghĩ , tất nhiên là không phải tất cả . Và ở đây anh nhận được rất nhiều sự cảm thông. Từ bé đến giờ những cánh cổng anh phải mở thì anh thường mở nhầm, và những việc quan trọng nhất trong cuộc đời anh thì lại chưa thành công thậm chí còn đôi lúc thất bại. Nhưng anh luôn cố gắng đứng lên tiến tới những cánh cửa khác. Anh không phải là một người sợ sự thất mà luôn đối đầu chấp nhận thực tế. Nhưng thời gian qua do có quá nhiều chuyện nên anh đã dường như bị vấp ngã. Và bây giờ có vẻ như anh đã đứng lên được nhưng vẫn đang còn khó khăn lắm. Tất cả những người trong ttvnol đều đã có những sự giúp đỡ rất lớn với anh. Và anh hi vọng đến khi anh đứng lên được anh sẽ lại có thể cười và cùng mọi người đối đầu với những cánh cửa mới.
    hungdo
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    bac MOD nha ta the ma van cao phet day cac bac a!
    hihchic em muon khoc qua! huhuhuhuh<moi tay rui`>
    i love you because i hate you
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tất nhiên là tể tướng của chúng mình phải lấy lại phong độ nhanh chóng để còn đối phó với bầy yêu tinh chúng mình hôm họp box chứ anh hungdo3d nhỉ.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  6. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Mod o day la mot nguoi nhu the nao vay ?
    Coi bo oai ra phet ^^
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    tat nhien rui`!
    co the ma phai hoi!
    i love you because i hate you
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Ko hoi sao duoc ha anh ?
    Ha co biet anh Mod la ai dau ?^^
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    vay thi co ma biet em nhe!
    ko co cai chet nao ngu hon la cai chet vi thieu hieu biet em a!
    i love you because i hate you
  10. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Cam on tot bung ghe ^^
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.

Chia sẻ trang này