1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BIẾT MÌNH YÊU ANH THÌ TUI ĐÃ MẤT ANH!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiakhotinh1908, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    KHI BIẾT MÌNH YÊU ANH THÌ TUI ĐÃ MẤT ANH!

    Tui và anh quen nhau qua mạng đến nay đã được hơn nửa năm nói chuyện tâm sự với nhau cũng nhiều cho đến khi gặp nhau thì anh bảo anh yêu tui,lúc đó tui thật sự đã ko tin vì từ trước tới giờ tui chưa bao giờ tin có tình yêu qua mạng và càng ko tin rằng tui có thể yêu một người mà tui chưa hiểu gì về họ nhưng mà tui cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp nhất là tui có thể tâm sự cùng anh.Mặc dù lần nào đi chơi cùng nhau anh cũng bảo yêu tui nhưng tui vẫn chưa chấp nhận nổi tình yêu của anh.Và anh thì vẫn thế vẫn đến khi tui cần và vẫn khuyên tui khi tui buồn.Anh bảo với tui rằng anh yêu một ai đó ko cần người ta phải yêu lại anh mà chỉ cần họ biết tình cảm của anh đối với người ấy là đủ.Những lần đi chơi cùng anh tui thấy rất vui nhưng tui vẫn chưa nghĩ là mình đã yêu anh.Cho đến khi ko còn được thấy anh và anh chẳng gửi mail cho tui nữa thì tui mới thấy nhớ anh tui đã bỏ qua mọi tự ái của mình để gọi lên nhà anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời rằng anh đi chơi ko có nhà.Hôm qua tui gặp được anh hẹn anh xuống nhà lấy quà thì anh lại ko xuống thì thật sự lúc này tui biết mình đã lỡ yêu anh mất rùi.
    Đến lúc tui yêu anh thì có lẽ anh đã tìm đươc một người khác hơn tui,và cũng ko dễ tin người như tui.Tui thấy tui ko hối hận khi đã yêu anh mà chỉ trách anh một điều là sao anh lại tránh mặt tui,tui đâu có làm gì cho anh phải giận đâu.
    Lâu lắm rùi tui mới thấy tim mình rung động trước một người con trai(có lẽ phải 3 năm rùi)nhưng lúc biết thì mọi viêc đã đến lúc chấm dứt.Tui ko hận anh mà chỉ trách mình đã ko biết giữ anh tui xẽ ko quen anh.Mặc dù ko được anh yêu nữa thì tui cũng thật lòng mong anh tìm được người con gái anh cần và chúc anh hạnh phúc
    MỌI VIÊC XẢY RA ĐỀU ĐỂ LẠI DẤU ẤN RIÊNG.ĐÔI KHI NGƯỜI TA CHỈ NHẬN RA KHI NÓ ĐÃ VUỘT QUA



    Hien
  2. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chuyen doi thuong the do ban a.nhat la phai nu cac ban khong bao gio tu chu duoc minh khi yeu,toan lam nguoc lai voi nhung dieu ma bon toi lam cho ban nen yeu sau khi da mat nhau thi do cung la dieu de hieu
    typn84
  3. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    giá mà ai cũng nghĩ được ra sớm như bạn thì hay biết mấy
  4. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trời đất.như vậy mà cũng có thể gọi là TÌNH YÊU hả?
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chị có suy nghĩ thật sáng suốt .. chúc chị sẽ tìm được một tình yêu thiết thực hơn
    thien than be nho
  6. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại co nhung co be that dai kho va dang thuong nhu ban ? Ban da roi vao cai vong xoay cua su cam do chang ? Neu do thuc su la mot tinh yeu thi khong co chuyen anh ta tranh mat ban, chi la phut nong noi ! Dang thuong! Dang thuong !
    Đừng bao giờ để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay!
    Stay in love forever !
    Được theunforgiven sửa chữa vào 17/06/2002 16:23
    Được theunforgiven sửa chữa vào 17/06/2002 16:32
  7. Anh_Ngu_Si

    Anh_Ngu_Si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi có thì mình không biết quý nhưng khi nó mất đi thì mình thấy tiếc và hối hận.Đời là vậy đấy bạn à!Mình củng giống như bạn đấy!

  8. connhongnheo

    connhongnheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!
    minh rat hieu va thong cam cho ban. vi minh cung gan nhu trong tinh trang cua ban roi.
    ban biet khong? minh va anh ay yeu nhau nhieu lam. ben anh ay minh cam thay rat la hanh phuc va vui ve. nhung ma minh khong biet quy trong nhung giay phut ay de gio day minh phai co don. hai tui minh dang gian nhau va co the chia tay vi cai tinh uong buong va quen duoc chiu chuong cua minh.
    gio day minh dang co gang. that la co gang de giu anh ay lai voi minh. vi minh biet la minh khong the thieu anh ay duoc. minh hi vong la anh ay hieu cho minh vi minh biet anh ay con thuong minh rat nhieu, chi vi tinh dan ong ma anh ay chua quay lai voi minh.
    minh cung hi vong la ban se cung minh gang giu anh ay cua minh va cua ban lai.
    chung ta hay cung co gang nghen.

    khi ma minh biet anh
    19101983
  9. thuram

    thuram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xin loi chi nhe!anh ta thay doi nhanh du vay!còn chị:chị cau chuc cho anh ta u?/em la nguoi khá danh da' nên em ko chap nhan chuyen do:thich anh ta?/anh ta thi sao?/chi nen wen anh ta di!

    thao
  10. duongtroibe

    duongtroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ban là cô gái ngu ngốc, nhưng đừng bi quan vội. cái chính là bây giờ bạn đã nhận ra sai lầm của mình. hãy hành động đi, bắt đầu lại từ đầu. hãy quay lại với anh ấy, tôi tin là anh ấy vẫn đang đợi bạn đấy, cố gắng lên nhé. dẹp bỏ tính kiêu kì cố hữu của con gái đi. chúc bạn thành công.[rose]

Chia sẻ trang này