1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BIẾT MÌNH YÊU ANH THÌ TUI ĐÃ MẤT ANH!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiakhotinh1908, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruth

    ruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thật ra tui thấy bạn chẳng việc gì fải hối tiếc hay đau khổ tự dằn vặt bản thân cả . cứ cho là thằng cha đó là 1 tên đại ngốc vì đã đối xử với bạn như vậy . tốt nhất hãy chuyên tâm vào công việc của mình và trở nên thành công hơn trong lĩnh vực của bạn
    CON TRAI CHƯA CHẾT HẾT ĐÂU NÊN KO FẢI CHỈ CÓ GÃ MỚI ĐEM LẠI CHO BẠN HẠNH PHÚC , HÃY TIN VÀO BẢN THÂN
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn em vì em đã hiểu chỉ.Quên 1 người ko dễ nhất là người mình đã dành cho họ nhiều tình cảm.Muôn quên họ thì chỉ có cách hận họ thôi,mà chị thì chẳng muốn mình lúc nào cũng sống trong thù hận.Lên đành phải nhớChán thế đấy
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhớ làm gì khi mình đã mất ng` ta hở bạn?hẵy nhớ đến ng` ấy như 1 ng` bạn thân của mình là cách tốt nhất đấy bạn.Tôi cũng đã từng như thế!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bà già khó tinh ơi!
    Mình cứ nghĩ ấy là một người rất cứng rắn, không ngờ ấy cũng là một con người mềm yếu như vậy! Nhưng mọi chuyện đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, phải quên nó đi để mà sống chứ. Với lại tớ cũng không có cảm tình với kẻ kia mấy đâu, con trai gì mà như thế? Đấy không phải là tình yêu đích thực đâu, nếu không thì hắn ta đã chẳng nhanh chóng quên ấy đến như thế. Dù lòng mình có đau, dù là tim có rớm máu thật nhưng hãy quên hắn đi, thà đau một lần để được thanh than sau này còn hơn là không dám dứt bỏ để đau đớn mãi! Chúc ấy sẽ là người hạnh phúc!
    Cùng là thành viên hội cún đây mà!
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to thôi mà
  6. kienlua97

    kienlua97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ban da tung rat giong toi ,nguoi toi yeu va toi cung quen nhau qua chat ,toi cung tuong minh da mat nguoi ay .vi sao uh????vi toi uqa vo tu va tre con,va nguoi ay thi muon toi quan tam den nguoi ay hon.den khi nguoi ya da xa thi toi hieu toi yeu va can nguoi ay den nhuong nao,yeu 1 nguoi thi co the trong mot cai nhin ,co the trong 1phut giay,nhung quen mot nguoi thi co le phai mat ca doi.....toi ko hieu den khi nao thi nguoi ay se tro ve voi toi...nhung toi tin se co mot ngay,uoc mo cua toi se tro thanh hien thuc,vay ban cung hay tin tuong nen neu abn avn con yeu anh ay
    quan-anh
  7. tuan_bk

    tuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !Theo mình bạn phải vui mới đúng chứ .Một người con trai luân mồm nói yêu mà sau một thời gian ngắn đã thay đổi rồi có đáng làm bạn buần không ?Bạn hãy sống như bạn dã tứng sống ,minh tin rằng tình yêu đích thực sẽ đến với bạn !
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đúng là để quên được thì khó lắm đấy, như tớ đây này, tớ đã phải mất 1 năm trong dằn vặt . Nhưng cái chính là lúc này ấy chưa thực sự muốn quên có đúng không?
    Mọi người nói đúng đấy, lẽ ra ấy nên mừng về chuyện này. Hãy để anh ta đi tìm những người con gái khác, rồi anh ta sẽ hối hận vì đã bỏ ấy cho mà xem.
    TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM!
  9. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ..............rắc rối nhở...."Lâu lắm rùi tui mới thấy tim mình rung động trước một người con trai(có lẽ phải 3 năm rùi)nhưng lúc biết thì mọi viêc đã đến lúc chấm dứt.".....................nhưng thế này thì chịu thui.............
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  10. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    cau chuyen cua ban nhu the nay toi tin rang cung ko chi rieng ban dau,boi vi chinh ban than toi cung da tung nhu ban,toi rat hieu tam trang cua ban khi ban khi bai nay len mang,con gai chung ta luon la vay,luon nghi ngo,va den khi dieu do tuot ra khoi tam tay roi thi moi hoi tiec,ban a! minh noi that nhe! mong ban dung buon,nhung su ra di cua nguoi do la tot cho ban day,thu nhat la chinh to rang nguoi ta ko yeu ban that long,boi vi neu nguoi ta yeu ban that long thi nguoi ta se doi duoc ban cho den khi ban co cau tra loi chinh thuc,cai thu 2 la co nhu vay ban moi cam thay tran trong nhung gi minh dang co,dung nen de lo mat 1 cai gi trong doi ca,boi vi o doi co hoi den ko nhieu,vi vay hay biet giu lay nhung dieu do,co the bay gio ban dang rat buon va dau kho,nhung roi thoi gian se lam ban voi bot noi buon va sau nay khi ban nhin lai ban moi thay rang co duoc ngya hom nay thi cung la nho su mat mat hoac vap nga do moi thanh,co le sau lan nay ban se rut ra duoc dieu gi do cho minh phai ko? minh hy vong la nhu vay,chuc ban vui ve va thanh dat
    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"

Chia sẻ trang này