1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi biết người ta (chàng ) kém tuổi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kydd, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kydd

    kydd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi biết người ta (chàng ) kém tuổi.....

    Khi biết chàng kém tuổi, phải làm sao đây?
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ kém nhiều hay kém ít."Gái hơn 2..." thì đẹp lắm à
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thì càng iu chứ sao nữa
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  4. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hỏi chuối lắm,kém một tuổi thì trẻ thì khoẻ,yêu mạnh
  5. langkhachcodon83hn

    langkhachcodon83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà hà thời buổi này trong chuyện yêu đương , con trai kém tuổi hơn thì đã làm sao đâu? tình yêu đâu giới hạn về tuổi tác ???
    hồi còn đi học cấp 3 mình yêu 1 người hơn mình 4 tuổi học năm thứ 3 Đại học sư phạm làm sao đâu???hì hì ! ai nói là không thể được nhỉ?
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người ấy hơn mình đến 3 tuổi..Có phải wá nhiều không nhỉ..Đối với mình thì là wá ít..Khì..Tuổi tác chả nói lên được điều gì đâu bạn ah..Chỉ có điều có hợp nhau hay không thôi...Nhưng mà chuyện cưa cẩm thì hơi khó đấy..Hic...Cố lên nhé...
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu yêu nhau thật lòng thì chuyện tuổi tác cũng không quan trọng lém đâu kydd ạ. Nhưng nói vậy chứ cũng tuỳ theo người đó của you ra sao thôi. Có những boy tuy nhỏ tuổi hơn girl 1,2 tuổi gì đó nhưng suy nghĩ và cách xử sự lại trưởng thành hơn nhiều. Nếu vậy thì tốt quá nhỉ. Con gái vẫn thường thích những người đàn ông chính chắn hơn mình mà. Thử tưởng tượng cả hai đến với nhau , người con gái cần 1 chổ dựa vững chắc, nhưng boy của mình thì vẫn còn cư xử, hành động kiểu childlike hơn mình, thì hoá ra mình lại là chị của một chú nhóc thì tiêu. Chả có ai phản đối bạn yêu người kém tuổi hơn mình cả. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, đúng không. Vẫn biết là thế, nhưng Chop vẫn sợ mối tình chị em lém à.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  8. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    chop nói đúng đấy! Quan trong nhất là nửa còn lại của bạn có thật sự là người trưởng thành (hơn bạn) hay không? Nếu không thì... Tuổi tác hơn kém vài tuổi chẳng có gì đâu! Chúc nửa kia luôn là chỗ dữa vững chắc của bạn, giống như tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho người tôi yêu .
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Làm sao à ? Bạn phải thử đi thì mới biết, nếu không ổn thì giải tán kiếm người khác. Ít tuổi hơn thì bạn càng dễ dắt mũi lúc bây giờ. Nhưng nếu mươi năm sau không biết sẽ thế nào. Chứ tôi bây giờ nhìn cô bạn gái cùng học năm xưa mà giật mình, bụng bảo dạ, không biết hồi xưa mình mà lấy nó thì bây giờ có dám đèo nó ra đường không nhỉ
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu người hơn tuổi phải chịu khó nghe lời ong tiếng ve, đại loại như: "mày về với chị mày à?" hay như: "mày chở mẹ già mày đi đâu đấy?"
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em

Chia sẻ trang này