1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Biết Yêu !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi I_just_love_you, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_just_love_you

    I_just_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi Biết Yêu !!

    Khi biết yêu là bắt đầu nói dối
    Mặt đỏ bừng định chối chẳng nhận ai
    Khi ai nhìn đôi lúc lại nguýt dài
    Giả bộ ghét không thèm nhìn ai nữa
    Mà ai đó không đi học một bữa
    Lòng nhớ nhung ngơ ngẩn tại vì sao
    Bạn bè hỏi hay lại nhớ anh nào
    Cười chối cãi nói rằng đâu có nhớ

    Khi biết yêu đời bỗng dưng vương nợ
    Ra ngoài đường lại sợ xấu đi ghê
    Nón che nghiêng dấu trọn mái tóc thề
    Cười e thẹn mặc dù lòng mừng rỡ

    Tay lúng túng muốn rơi chồng sách vở
    Khi gặp người hỏi nhỏ có khoẻ không
    Má tự dưng nóng bỏng lại thêm hồng
    Môi ấp úng tự nhiên lời biến mất

    Khi biết yêu là trí hồn ngây ngất
    Mắt mơ màng xao xuyến đợi chờ nhau
    Đi bên ai chẳng dám bước đi mau
    Sợ vấp ngã chao ơi e thẹn chết

    Tình học trò ngây thơ không tì vết
    Ngày lại ngày chan chứa những chờ mong
    Yêu rất yêu mà vẫn để trong lòng
    Không dám nói sợ tình bay đi mất

    Khi biết yêu thích những lời đường mật
    Ngọt ngào ghê nghe mãi chẳng nhàm tai
    Có đôi lúc giả bộ lại hỏi bài
    Xem tiếng nói như thơ tình vừa viết

    Hồn đắm say trong tình yêu bất diệt
    Nhìn cuộc đời rực rỡ vạn muôn hoa
    Xung quanh ta cả thế giói hiền hoà
    Nào đã biết tình yêu trăm khúc rẽ !


    Nhớ anh nhiều và chờ mong .................



    Whatever happens, I just love you
  2. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    " Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..."
    hehe, bác rose chơi thơ em cũng fải đú theo 1 bài mới được....nhưng khổ,em chỉ thuộc mỗi bài này thôi..nói chung là khi yêu rôi thì lại lắm chuyện lắm,như xuân diệu nói:
    " có một dạo em ngồi xa anh quá
    anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
    em xích gần một chút anh hờn
    em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa,"
    nói chung là cái gì đó nữa í,và khi yêu nhau quá thì ng` ta sẽ bảo nhau là "gần hơn nữa, thế vẫn còn xa lắm" ,khi nào em tìm được cả bàu đấy em sẽ chép lại sau nhá.....
    Will u wait for me...in heaven....I still love u...i swear...from my heart
  3. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Amateur leaner có cần lời không ? tớ chép cho ! tớ thuộc thơ xuân diệu lắm !
    [red] girl_chungtinh {/red]
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    i-just-love-you là ai mà thuộc nhìu thơ thía nhỉ.
    cas
  5. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hihi,khổ quá,hôm nay về nhà rồi ,tìm dược thơ rồi,nên không nhờ bác gct nữa đâu,cám ơn nhiều,mà không hiểu seo cái bác lày,có giọng điệu quen quen thế nhẩy?có fải ng` quen giả danh không đấy...?
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  6. Mr_Big

    Mr_Big Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi lúc đầu mình cứ tưởng bà DUng cơ kiểu này bố của NGHI rùi đây .. ai nhờ !
    I'm not sure that I know everything in the world but I know "I Love You" _
  7. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ờ, em cũng nghi lém các bác ạ, hí hí
    I love Song Hye Kyo [/size=19]
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    HỪ, chỗ nào cũng bàn về tình yêu. Bộ 86 hết chuyện để nói rùi à?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  9. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thế ông nghĩ ,con người ta sinh ra để làm gì?
    trên đời này chẳng ai sống mà không có tình yêu cả
    tại sao lại có người vớ vẩn ngớ ngẩn đến mức phản bác lại những cai thuộc về tự nhiên ấy nhỉ
    Tự do muôn năm
  10. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố hùng hồn ghê. Thế em Nga love ai ???

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop

Chia sẻ trang này