1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bố của người yêu đòi chém chết !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_Ngoc, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khi bố của người yêu đòi chém chết !

    Em cũng không biết phải nói ra sao nhưng em đã quen và yêu nhau khá lâu. Bố mẹ em thì không có vấn đề gì, nhưng khi bố mẹ bạn gái em biết thì đã cấm đoán, có thể là nói nó sẽ ảnh hưởng đến học hành ... mặc dù bạn gái em học giỏi và đã là sinh viên năm thứ II. Rồi một lần đi chơi với em về, bố mẹ biết đã mắng,đánh đập ... có bố mẹ nào đánh con gái khi nó đã là sinh viên năm thứ II đại học rồi ko nhỉ ? ? ?
    Bố cô ấy đánh, bắt phải khai em ra, để ông ấy chém chết em, rồi ông ấy đi tù cũng được .... ông ấy không nói đùa vì bạn em đã quá hiểu về người bố của mình và khi ấy, khi phải lựa chọn giữa sinh mạng của người mình yêu và tình yêu của mình, bạn gái em đã phải hứa, viết một lá thư cho bố mẹ thề sẽ không bao giờ gặp em nữa. Em cũng rất đau lòng khi cô ấy đề nghị chia tay, khi cô ấy nói yêu em, nhưng tình yêu đó không đủ lớn .... Em đã chia xẻ, thông cảm với cô ấy nhưng không biết mình phải làm gì bây giờ ......
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bác sĩ bảo trường hợp này hết cứu.
    Nhưng chắc hẳn rằng ông bạn có "táy máy, nghịch ngợm" gì con gái người ta, nên phụ huynh mới trở nên như thế, chứ trên đời này làm quái gì mà có giống người quái đản và kì cục như vậy.
    Bây giờ có cách giải quyết như thế này, nếu nhà ông bạn có tiềm lực kinh tế mạnh, và tình yêu của 2 người quá nồng nàn sâu sắc và cha mẹ ông bạn thấu hiểu cho thằng con trai si tình; thì ông bạn nhờ người lớn qua nói chuyện, dạm hỏi luôn, hợp thức hóa cuộc tình, rồi sau khi học xong là tiến hành đám cưới.

    Nhưng mà cách làm này không khả thi, theo tui thì gia đình cấm đoán vì chắc sợ ảnh hưởng đến việc học hành, thôi thì nếu tình yêu thật sự sâu sắc và thắm nồng thì đâu còn có đó, bây giờ đã năm 2 rồi, còn chưa đến 3 năm nữa là tốt nghiệp. Khi tốt nghiệp xong, nếu không muốn học lên Cao học nữa thì việc học đã chấm dứt lúc đó cũng đã có đủ chín chắn và khôn ngoan để quyết định. Khi này gia đình mà có cấm đoán nữa thì cũng mặc kệ, ra đi "tiền trảm hậu tấu", "gạo đã thành cơm" thì mọi người cũng phải "ăn cơm đã chín" thôi.
    Chúc vui.
  3. ducthang84

    ducthang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì bỏ đấy là quy luật muôn thủa rồi mà lị.
    Tìm người khác đi vô tư mà sống
  4. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ bảo trường hợp này hết cứu.
    Nhưng chắc hẳn rằng ông bạn có "táy máy, nghịch ngợm" gì con gái người ta, nên phụ huynh mới trở nên như thế, chứ trên đời này làm quái gì mà có giống người quái đản và kì cục như vậy.
    Bây giờ có cách giải quyết như thế này, nếu nhà ông bạn có tiềm lực kinh tế mạnh, và tình yêu của 2 người quá nồng nàn sâu sắc và cha mẹ ông bạn thấu hiểu cho thằng con trai si tình; thì ông bạn nhờ người lớn qua nói chuyện, dạm hỏi luôn, hợp thức hóa cuộc tình, rồi sau khi học xong là tiến hành đám cưới.

    Nhưng mà cách làm này không khả thi, theo tui thì gia đình cấm đoán vì chắc sợ ảnh hưởng đến việc học hành, thôi thì nếu tình yêu thật sự sâu sắc và thắm nồng thì đâu còn có đó, bây giờ đã năm 2 rồi, còn chưa đến 3 năm nữa là tốt nghiệp. Khi tốt nghiệp xong, nếu không muốn học lên Cao học nữa thì việc học đã chấm dứt lúc đó cũng đã có đủ chín chắn và khôn ngoan để quyết định. Khi này gia đình mà có cấm đoán nữa thì cũng mặc kệ, ra đi "tiền trảm hậu tấu", "gạo đã thành cơm" thì mọi người cũng phải "ăn cơm đã chín" thôi.
    Chúc vui.
    --------------------------------------
    Trước hết em xin cảm ơn bác đã chia xẻ, nhưng em ko có táy máy gì đâu ạ, bố mẹ cô ấy còn chưa biết mặt em nên không thể theo cách hợp thức hoá cuộc tình được, bố cô ấy mà biết em thì ... Còn cách sau thì phải làm gì ? 3 năm không gặp nhau, không liên lạc ... có tốt không ạ ?
    Được A_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 26/06/2004
  5. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ còn cách rút vào hoạt động bí mật, đừng đi chơi về muộn, nói chung là đừng để phụ huynh bực mình, không có lợi về sau. Tính tình bố cô bé có vẻ cũng khá "nghiêm trọng" đấy nhỉ. Nói chung phụ huynh cảnh giác cao là tốt, song đến mức này thì cũng đáng sợ.
    Hai bạn nên nói chuyện với nhau, không phải là lừa dối bố mẹ, nhưng yêu nhau thì cũng không nhất thiết là phải gặp nhau quá thường xuyên, động viên tinh thần cho nhau trong giai đoạn "khó khăn" này đã. Còn về lâu về dài mà, phải không nào.
  6. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác, nhưng bây giờ cô ấy không muốn hay sợ vì đã viết thư hứa với bố mẹ là sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em, và quan trọng hơn là rất nguy hiểm cho cả hai nếu bị phát hiện. Mẹ cô ấy dạy tại trường (em và nó học cùng trường) luôn, mà nếu rút vào hoạt động bí mật thì làm như thế nào hả bác ?
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ông via tôi cũng gần như thế khi chị tôi có người yêu. Cũng doạ thuê giang hồ xử lý. Nhưng đó là từ hồi đầu những năm 90. Giang hồ thì không biết tụi nào, mà nhà thì cũng nghèo nên có biết cũng không có tiền để thuê. Tới lúc bố mẹ của anh chàng đó đến, ông già không thèm tiếp, mặc nguyên quần đùi áo may ô, quay mặt vào trong ngồi rung đùi và vê...ghét. Tới sau khi cưới thì chuyện lại quay ngoắt 180 độ. Ông già tôi thích lên nhà con rể hơn ở nhà, mà quí con rể hơn cả con mình nữa, nên nhiều lúc cũng thấy tưng tức.
    Thế nên các em cứ bình tĩnh mà xử lý các cụ. Bây giờ còn trẻ, cứ để từ từ. Rồi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Bố mẹ của nàng chẳng thể ngồi ôm bom nổ chậm mãi được đâu. Thế nhé!
    Bình tĩnh, tự tin, không cay cú.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Để ông ấy chém 1 nhát, sau khi ông ấy ở tù, ... tiếp tục yêu cô ấy... liệu có phải ý tưởng hay không nhỉ?
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    và khi bị chém 1 nhát, ông ấy vào tù...nhớ đòi tiền bồi thường ...rồi hãy tiếp tục yêu nhỉ?
  10. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có lẽ phải thế thật
    Nếu thế thì đành chia tay à ? ?

Chia sẻ trang này