1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bố của người yêu đòi chém chết !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_Ngoc, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì phải biết đấu tranh cho tình yêu của mình chứ bạn, hãy chiến đấu tới cùng nếu 2 bạn yêu nhau thực lòng. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, mình nghĩ ông bố bạn gái bạn không dám làm đâu mà sợ. Bạn hãy động viên bạn gái, hai bạn hãy giúp đỡ nhau học hành, sau này hoc song thành đạt rồi thì nhờ cha mẹ đến nói hộ, Chúc các bạn hạnh phúc.
  2. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ còn 1 cách nếu 2 người còn yêu nhau là rút vào hoạt động bí mật. Chờ đến khi cả hai tốt nghiệp, có việc làm rối bung ra công khai. Chứ nếu chia tay thì không phải là đường lối hay trong vụ này. Nói thật là cũng không khác tình huống của thằng bạn tớ lắm. Nhưng mà bố người yêu thằng bạn tớ ko đòi chém chết mà là muốn ... bắt nó vào trại ngay cả khi nó chả làm gì.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng rất phù hợp, nhưng còn mang tính vĩ mô.... hihii
    Tôi nghĩ chủ nhân của bài này muốn chúng ta đưa ra các " kỹ thuật" cụ thể để có thể "đấu tranh dành hạnh phúc". ... Vậy đấu tranh bằng hình thức nào mới là quan trọng.
    ------
    Tôi nghĩ việc đầu tiên là phải để cho ông ấy chém, rồi mình đỡ, .. cứ thế cho đến khi ông ta mỏi tay thì ta có thể hỏi: " Bác có cần nghỉ ngơi cho lại sức khong ạ?" Rồi bỏ về. Ngày hôm sau ta lại đến: " Bác đã lấy lại sức chưa ạ?" Rồi tiếp tục đỡ những nhát chém... cứ thế khoảng 4 ngày, (tôi nghĩ 4 ngày là đủ)... Các bạn thử nghĩ, mình mà chém ai đến ngày thứ 2 mà nó vẫn đỡ được xem có chán không???... Đến đay là thời điểm quan trọng để nói: " Vậy cháu xin phép bác được tìm hiểu con gái bác, trong thời gian tìm hiểu, bác có thích chém thì cứ gọi cháu 1 tiếng"
    Và bạn nghĩ là ông ta có đồng í không??? Tôi là tôi đồng í luôn.
    ----
    Để có thể làm được những điều trên, ta cần phải học qua 1 khoá võ thuật.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đến gặp thẳng ông ý, nói chuyện đàng hoàng, xin phép tử tế xem ông ý có chém không? Ông ý dám thì làm theo kế của bác vitdoi
  5. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ----------> Bác đi cùng em đến nói chuyện nhé, được không ? em đi một mình sợ không chạy nổi .... :),
    hò hò, kế của bác vitdoi thì em không dám thử đâu, phải đi học võ 5 năm nữa đã ...... hix ..... thế là đầu hàng à ? ? ?
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Hê, kiểu này hay à nhe! theo các kế của các bác ấy thì có mà được vạ thì má đã sưng.
    Rõ ràng đối tượng có khuynh hướng bạo lực, không thể dùng đầu môi để giảm nhiệt đối tượng. cứ gặp mặt là ống đánh chết. thôi thì hẹn ống trên mạng nào đó :) vừa có thể giãi bày vừa ko sợ ông đánh.(thế cho vui thôi chứ có khi ông không thèm gặp)
    Mình nghĩ bạn nên hỏi lại người yêu một lần nữa(nếu anh gặp bố em thì liệu em có thay đổi quyết định ko) nếu nàng hay chàng đó nói ko hoặc có thì cũng nên tôn trọng quyết định của nàng/chàng vì thế mới là yêu thật sự. nếu cứ dây dưa thì sẽ khổ cho người yêu
  7. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em cám ơn bác. Em đã gặp và hỏi rồi, bố cô ấy không thay đổi quyết định của mình, đành phải chia tay thôi ... chán nhỉ
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bố cô ấy không biết mặt em chứ gì?
    Vậy thì em đưa vài triệu đây,anh bảo một thằng nhận là em để ông ấy chém. Xong bọn anh quay cho lão ấy một trận. Gì chứ chém người xong mặt vàng như nghệ ngay.
    Còn không thì làm cho lão ấy vài nhát cho hết tinh vi,
    Tuỳ em chọn
    Hoặc là nếu yêu thật sự, em làm cái giấy giả chứng nhận cho người yêu, bị bệnh nan y gì đó ung thư, si đa, hủi....Ông ấy còn tiếc gì nữa mà giữ
    Cái này thì triệu bạc thôi.
    Còn nhiều đòn khác, tuỳ thuộc vào tiền của em thôi
  9. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy kể cho em, thật sự em cũng đã có ý nghĩ như bác, nhưng làm thế thì ai sẽ được gì ... ? vì làm như thế thì người ở giữa là bạn em cũng sẽ là người chịu khổ ...... Bây giờ, em cũng muốn gọi điện, muốn được gặp nhưng lai sợ, bạn em cũng vậy, không biết phải làm như thế nào. Có lẽ là hi vọng vào 1 điều kì diệu sẽ xảy ra ........
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tinh yêu của bạn A_Ngoc chưa sâu đậm đến mức có thể vượt qua những " đớn đau thể xác" để đạt hạnh phúc rồi. Thế thì hãy chia tay và nhớ nhắn nhủ cô bạn gái: " Em yêu quý, trước khi chia tay anh có 1 mong muốn, 1 mong muốn đến tột cùng là... sau này em yêu được 1 vận độngviên đấu kiếm"

Chia sẻ trang này