1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bố của người yêu đòi chém chết !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_Ngoc, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Học võ đi đánh không lại thì gọi 113
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    oa, mình thì chẳng thấy chán chút nào :)
    hê, xem cậu viết lách có vẻ là rất dàng hoàng tử tế thế mà ống lại ko cho à? thôi nếu cậu đã quyết định thì ko việc gì phải nghĩ nữa.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bố cô ấy đòi chét ..nhưng bạn đừng lo ổng chỉ chét đứt quan hệ của 2 bạn mà thôi đừng lo lắng nhiều bạn nhé .. chắc bác ấy ko muốn quen nhau mới thế ..bạn nên để gia đình của cô ấy hiểu lầm là 2người đã chia tay nhưng sự thật ko phải vậy ..2 bạn vẫn cứ yêu nhau rồi ..sau đó..làm gì thì bạn biết rồi ...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Okie, có gì chú contact lại nhá. Sinh viên đại học, chí ít cũng đã hơn 20 roài mà còn bị cấm đoán thế này à? Chẳng hỉu gia đình người iu của chú thế nào nữa!
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cái bác vitđói này thật là ... người ta đang rầu rĩ mà bác cứ đùa giỡn mãi .
    Thôi A_ngoc ạ, tạm thời thì hai người cũng còn trẻ, đời còn dài mà, đi đâu mà vội. Hai người cứ rút vào "hoạt động" bí mật đi . Nếu 2 bạn thật lòng thì rồi chắc ông cụ cũng hiểu ra thôi, nước chảy đá mòn mà . Không chừng lúc đó ông cụ lại hối hận, rồi đưa đầu ra cho cậu chém ấy chứ
  6. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    trích tu bai cua vit doi
    Để ông ấy chém 1 nhát, sau khi ông ấy ở tù, ... tiếp tục yêu cô ấy... liệu có phải ý tưởng hay không nhỉ?
    -----------------------------------------------------
    Quá hay một ý tuỏng tuyệt vời tuy hơi mạo hiểm. và trước khi thực hiện nhớ học xong một khoá ka ra te do di . để lỡ may ổng có ý chém chết thật còn nện lại ma thoát thân chứ ... he...
  7. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ông nào ông chẳng sợ bà...lấy lòng mama trước....là giảng viên à,ầy quá được......lấy được sự yêu quý của mama rồi thì.....xong..có mà dám chém,chưa chém thì đã hi sinh từ đêm hôm trước rồi hichíc
  8. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mẹ cũng ghê không kém bố đâu, giảng viên đại học đàng hoàng đấy chứ ... Có lẽ phải chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra ... biết đâu sau này gặp lại ...
  9. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hừ, cứ ngồi chờ sung rụng thế này thì có đến Tết Công-gô cũng chưa có đc người yêu. Chán chẳng buồn cho ý kiến
  10. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác thì phải làm sao kia ? ? ?
    Gọi điện thì mẹ luôn bảo là không có nhà, còn hỏi: Anh lấy tư cách gì để gọi điện . Nhờ con ******* thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là cháu có nhắn lại gì không .... bác bảo em phải làm sao ?

Chia sẻ trang này