1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bố của người yêu đòi chém chết !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_Ngoc, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    - Không gọi điện đến nhà cô ấy ( để cô ấy gọi những lúc cần và những lúc muốn gặp )
    -Hẹn trưóc lịch đi chơi hay đi đâu đó ( có ĐT để hoãn hay thay đổi)
    -Không bén mảng đến gần nhà cô ấy
    -Đề phòng bị xì
    ...............
    Có thể bị phát hiện ngoài đường ( khả năng ít)
    2 năm nữa cô ấy ra trường. Đi làm rồi lúc đó hãy công khai. Lúc này cô ấy có thể tự lo cho bản thân. Nếu máu lên thì cưới lun. Sợ đếch gì!!!
    (
  2. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Không gọi điện đến nhà cô ấy ( để cô ấy gọi những lúc cần và những lúc muốn gặp )
    -------> điện thoại đặt ở phòng bố mẹ --> ko gọi được
    -Hẹn trưóc lịch đi chơi hay đi đâu đó ( có ĐT để hoãn hay thay đổi))
    -------> Em muốn là nói làm sao cho cô ấy hiểu và không phải lo sợ .... mà đi chơi cũng khó lắm, bố mẹ kiểm soát mà.
    -Không bén mảng đến gần nhà cô ấy
    -Đề phòng bị xì
    ...............
    Có thể bị phát hiện ngoài đường ( khả năng ít)
    bố mẹ nó mà phát hiện ngoài đường thì tàn đời bác ạ ....

  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé , bác ra Long Biên , bỏ khoảng 8 lít ra , thuê mấy thằng . Rồi đến nói chuyện , ông già vợ vẫn muốn chém thì hỏi liệu bác có chém được hết măy thằng kia không ( mấy thằng mình thuê ý ) rồi chém cháu . chả bỏ con chạy lấy bố ngay ý chứ .
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Híc cảm động quá ! Hay là hai người trốn đi đâu một thời gian đi ..........( he he có gan ko) không thì ok mình chia tay
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đời phải trốn đi đâu à,trừ phi có lệnh truy nã.
    Đến gặp thẳng hỏi ông già vợ,thế "nhân dân" bây giờ muốn gì?
    - Muốn cho con cái học hành à?.Ok thôi, tôi cũng có làm gì đâu
    - Hay đíu thích thằng này?cái đó phụ thuộc vào con ông không phải ông.
    .....
    - Thế "nhân dân" muốn chém tôi à?.Chơi đê nhưng đừng để tôi ngắc ngoải.....
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá nhỉ,,, Có khi phải làm kiểu .. lừa ông già dể gây ấn tuợng tốt dể ông ý xoá di dịnh kiến cũng nên,,,,,,,,,, Lên kịch bản hõ trợ dê anh em
    Em thấy,, dộ khoảng 3 dến 4 diễn viên là màn kịch hoàn hảo rồi dấy
    Cứ binhg tĩnh
  7. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To huynhquochien:
    Em cũng muốn như thế lắm, nhưng giả vờ như thế nào ? Nói như thế nào cho bạn em hiểu và hết lo sợ ?
    To : karina :
    Bác đi cùng em đến gặp "nhân dân" nhá, chứ em không dám đi một mình, chẳng may ko kiềm chế được thì ....
    To: anny :
    u đóng một vai nhá, mà kịch bản như thế nào đây ? ? ?
    To bsomeone :
    Vâng, ơn trời em không sao.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    ... Trả thù 11 năm cũng chưa muộn ...
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ặ thơ kich bỏÊn Ă.. BÁc kâo mỏƠy ngặỏằi bỏĂn dỏn . giỏÊ vỏằ công nỏằ viỏằ?c kia cho truỏằng .. lamg nhu thỏưt là quan trỏằng.. .. bĂc diỏằ.n thỏ nào .. Làm sao trong mft 2 cỏằƠ ẵ.. bĂc thỏưt xuỏƠt sỏc,, rỏƠt dĂng tin cỏưy dỏằf.. cho dỏn nhà bàn công viỏằ?c cỏÊ con gĂi 2 cỏằƠ ẵ.. Em thỏƠy .. chỏc ko khó lỏm.. nỏu .. diỏằ.n dỏĂt kỏằ<ch bỏÊn tỏằ't.. dỏằ cuặĂng là thỏ.. bĂc cỏằâ phĂt triỏằfn lên............
    to bĂc nào dỏằ<nh rỏằĐ rê con gĂi nhà ngặòi ta bỏằ nhà 'i.. BĂc dỏằông có xúi dỏĂi ngặỏằi ta thỏ,, kỏằo Ăn mỏĂng.. 3 nguỏằi chỏt ẵ
  9. A_____Y_____E

    A_____Y_____E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung A_Ngoc chết nhát qua, cậu nghĩ cầm dao chém người thì ai cũng làm được á? Ông già ấy mới lên tiếng doạ dẫm 1 tý mà dái của cậu đã treo lên cổ thế rồi thì ông già đó lại được dịp phởn chí, vỗ đùi phét lác với vợ con" Đó, cái thằng đó nó chẳng làm nên trò trống gì đâu, tao cấm là đúng đó con à" Củng cố lại tinh thần cho mình và bạn gái đi, sau đó thì tổ chức đánh du kích.
    Được A_____Y_____E sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 07/07/2004

Chia sẻ trang này