1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bố mẹ Nàng tìm cho nàng 1 Anh chàng khác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songnoitam1987, 06/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình và nàng bắt đầu mới được 3 tháng . Nhưng vì nàng làm ở xa nhà và mình lại ở nhà bán hàng lên rất ít khi có thời gian gặp nhau ( may mắn là cuối tuần nàng về hoặc mình xắp xếp được thời gian lên chỗ nàng chơi ) từ đó tới nay mọi chuyện với nàng và gia đình nang vẫn ổn . Nhưng không biết từ bao giờ bố mẹ nàng lo cho chuyện sau này của nàng nếu sống chung với mình ( chuyện người làm nhà nước - người ở nhà bán hàng ) và đến tuần này mẹ nàng đã tìm cho nàng 1 người khác ( cũng làm nhà nước ) để cho cuộc sống sau này của nàng ( khi đi hội họp - hát hò - nhảy múa cùng cơ quan ) 2 người dễ thông cảm hơn ( là người ở nhà - người làm nhà nước )
    Đến hôm nay Mẹ nàng mới nói thẳng với mình tất cả mọi chuyện và muốn mình tìm người khác chứ không phải nàng . hic http://www.******.com/images/wys/yahoo_worried.gif
    Trong thâm tâm mình cũng hiểu đa phần những gì mà mẹ nàng nói . Mẹ nàng chỉ lo sau này nếu mình mà lấy nàng thì sẽ có sự ghen tuông lớn và sẽ làm khổ nàng ( vì trong nội bộ gia đình nàng cũng có trường hợp này xảy ra )
    Điện thoại nói chuyện với nàng ( vì nàng đã đi lên cơ quan ) về chuyện mẹ nàng nói và nàng đã hỏi mình là co lên tiếp tục hay không . Khi mình hỏi lý do tại sao lại hỏi mình như vây. thì nàng đã bật khóc http://www.******.com/images/wys/yahoo_worried.gif làm mình cũng không thể cầm lòng được ( lúc đó mún bay thẳng vào chỗ Nàng để an ủi nàng mà không được vì nang ở xa ) vì mình biết nàng rất nghe lời mẹ lên mới sợ nếu mẹ bắt cưới người kia . híc . Trong lúc cảm xúc lên đến đỉnh điểm mình đã lên thẳng nhà nàng và định nói tất cả cho bố mẹ nàng nghe . Nhưng khi đến nhà thì lại gặp người cô của nàng ( người mà giới thiệu anh chàng kia cho gia đình nàng ) lên không thể nói được gì chỉ bít ngồi uống nước và ra về
    Khi về đến nhà mình lại điện thoại cho Nàng kể về chuyện vừa mình định làm thì nàng lai không muốn mình nói . híc
    Sang ngày hôm nay. Mình định sắp xếp công việc rồi vào chỗ nàng chơi , để nói chuyện với nàng cho nàng đỡ buồn .
    Nhưng khi hỏi nàng thì nàng lại từ chối không cho mình vào và nàng nói nàng muốn yên tĩnh , không muốn gặp ai cả. híc
    Đó là chuyện của mình - hiện giờ mình không biết phải làm như thế nào để có thể đánh tan cái suy nghĩ trong đầu của bố mẹ nàng, và làm cho nàng hết buồn vì chuyện này . Mong các bạn góp ý mình với
  2. Heart_love

    Heart_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho nàng vài con nòng nọc đi chủ thớt [:D] đợi nàng to bụng rồi thế nào cũng phải lấy bác\:D/
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Oh, con đường kách mạng còn lắm gian truân [:D].

    Các bậc phụ huynh luôn luôn lo lắng cho con cái của họ, đừng trách họ nhé vì họ ko sai. Ở tuổi của họ thì khái niệm về cái gọi là tình yêu nó mơ hồ lắm rồi, lúc nào cũng cần sự chắc chắn. Thử nói chuyện với ông bố xem sao, biết đâu.

    Chuyện này khó lắm, bạn chả làm được gì đâu, càng làm thì càng hỏng, chỉ trông chờ vào gái thôi. Cứ kíck cho gái làm loạn hết cả lên, dọa tự tử hay đi tu thì càng hay...
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A dự là chú cù lần vãi hàng, nc éo biết lựa lời, sến, con nít...
    Ca này ko khó, nhưng chú cần làm cuộc cách mạng về bản thân: ăn mặc bảnh bao (lịch sự), mang giầy, thể hiện thế mạnh của chú là CÓ TIỀN: đi xe ngon nhất có thể, quà cáp cho người xung quanh gái...
    Trên tinh thần là: thấy con của bác ngoan ngoãn, hiền, biết giữ thụ đạo nên con thích, gái ngoài đường tụi nó chỉ biết đến TIỀN của con thôi, con khinh!
    Nói kiểu khác là làm mặt dày, đến nhà gái lúc nào cũng có quà, ko những nhà gái mà mấy người mà chú nhìn thấy cũng phải có quà... Éo ai từ chối khi tự nhiên đc nhận quà như thế, họ tự biết là "thằng mê trym này muốn hối lộ mình đây mà"... mỗi người nói 1 câu, dần chú sẽ xây đc bức tường bao bọc gái. Trong thời gian này, chú hạn chế đi chơi riêng với gái, chỉ cần tới nhà và quà cáp, tỏ ra là người hào phóng, cho quà nhưng éo cần đi chơi riêng, nếu có, cũng đi đúng giờ (9h30 về là đẹp nhất). Ngoài ra, éo qtâm ai chỉ trích hay chửi là khờ khạo...
    Một thời gian, khoảng hơn tháng gì đấy, khi lấy được cảm tình của người xung quanh thì bắt đầu đánh lẻ, hẹn gái đi chơi mà éo cần tới nhà, gặp ở chỗ làm của gái rồi đi luôn... Tăng cường độ đánh lẻ lên, cho tới khi gái quen với kiểu đánh lẻ. Tới đc bước này thì hơn 50% là thành công rồi
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    trước mình cũng dính quả chưởng này rồi, gay go phết!
    Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này vai trò của cô bé kia mới là quan trọng, chứ mình quyết định không đáng bao nhiêu đâu. Tự nhiên nó trở chứng kêu muốn yên tĩnh, rồi đừng nói gì thì hơi bị nguy hiểm đấy. Tốt nhất là gặp nó, nói một lần cho xong rồi bái bai, chứ ông cứ dằn vặt , luống cuống thì cuối cùng nó vẫn te tởn lên xe hoa, ông càng đâu khổ nó càng tự hào vì vừa lấy được người theo ý bố mẹ, vừa được ông khắc ghi trong tâm trí cái hình ảnh "đau khổ" của nó.
    Quên, trước mình thành công vì hai đứa nhà ngay cạnh nhau, tính cách cũng rất tương đồng lại chơi với nhau từ hồi nhỏ, chứ giống điều kiện ông thì chắc tôi cũng chịu chết, chẳng gỡ được.
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Câu này khó lắm hay sao mà không trả lời trực tiếp được, lại đi hỏi cô em xem tại sao hỏi anh câu khó!
  7. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nàng đã hỏi mình là co lên tiếp tục hay không ( mình nói là sẽ tiếp tục thì nàng hỏi giờ nếu không tiếp tục được thì sao ) . Khi mình hỏi lý do tại sao lại ( Không tiếp tục được ) Thì nàng nói lý do lớn nhất giờ là ở mẹ nàng . ( nói xong ) thì nàng đã bật khóc . Chỉnh sửa kỹ hơn . Mong các bạn góp ý kiến cho mình !
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này a thật ko hiểu nổi. Yêu nhau có gì phải khóc lóc? Cái này a dự là bi quan hóa thực tế, nếu vậy thì hãm vãi
    Gái a đứa nào cũng khóc, nhưng khóc là làm nũng, là nhõng nhẽo để a phải dỗ dành, phải chú ý đến gái. Khi có vđ gì đó thì a làm công tác tư tưởng nhanh gọn lẹ thì lấy éo gì để khóc?
    Gái htại a đang yêu thì toàn cười, lúc nào cũng cười, làm a phải lạc quan hơn... :x
    A dự đến lúc nào đó gái cũng sẽ khóc, để a phải năng nỉ, dỗ dành... Nước mắt ko hẳn là đau khổ, mà còn là hp

    Đọc mấy dòng của chú mà a thở dài ngán ngẩm... Thằng đàn ông mà để gái phải khóc thì thằng đó là bất lực, ngoại trừ gái khóc vì quá yêu mình. vd: khóc khi mình bị tai nạn, té xe gãy móng tay chẳng hạn
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top thử phân tích cái suy nghĩ trong đầu bố mẹ nàng ấy đi! Với gợi ý là bạn hãy phân tích sao cho mọi người thấy rằng suy nghĩ đó hết sức hợp lý. Rồi mọi người phản biện cho. Chứ hỏi câu "làm sao để đánh tan cái suy nghĩ" ngay, thì khó lắm! Chưa biết "nó" - cái suy nghĩ đó - thế nào thì đánh đấm cái gì!
  10. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thì Bố mẹ nàng chỉ nghĩ là nếu sau này mình mà lấy cô ấy làm vợ . Mình thì ở nhà buôn bán còn cô ấy thì đi làm nhà nước ( chuyện làm nhà nước thì chắc các bạn cũng bít là phải ăn uống - hội họp và nhiều chuyện nữa cùng cơ quan ) chính vì điều này mà bố mẹ cô ấy lo : sau này mình ở nhà mà cô ấy đi như thế sẽ ghen tuông - cấm đoán cô ấy ( làm khổ cô ấy ) . Vì trong Anh em họ hàng nhà cô ấy cũng có trường hợp này lên bố mẹ cô ấy lo không muốn con mình gặp tình cảnh như thế ( ghen tuông - cấm đoán vợ ) . Đó là cái mắc nhất trong đầu bố mẹ cô ấy . Chứ còn các chuyện khác thì bố mẹ cô ấy không lo gì ở mình .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này