1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bố mẹ Nàng tìm cho nàng 1 Anh chàng khác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songnoitam1987, 06/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Éo mịa.. đó chỉ là cái cớ thôi, ko phải lý do, hãm ạ! Éo tư vấn tư véo gì hết, bó tay rồi.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chuyện lấy vợ lấy chồng CHO MÌNH mà còn nghe chỉ đạo của người khác thì chưa đủ tuổi kết hôn đâu.
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Người ta lấy cớ thôi bạn ạ, gia đình nào có con gái họ chẳng học thuộc bài đó.
    Chủ yếu là ở bạn gái của bạn thôi. Nhưng bạn gái bạn xử lí như thế là tôi thấy dở cho bạn rồi
    Cái dở thứ nhất, là tôi nghi ngờ rằng đây là 1 lời chia tay tế nhị của cô ấy,cũng như cái lí do tế nhị mà gdinh cô ấy đưa ra.
    Cái dở thứ 2, nếu ko phải cô ấy muốn ctay với bạn, thì cái việc chỉ biết khóc lóc và đóng cửa xa lánh của cô ấy thể hiện cô ấy quá yếu đuối. Việc này ko có gì là quá khó giải quyết nếu 2 người thật lòng yêu thương nhau. Đáng ra giờ phút này phải ngồi lại với nhau để cũng nhau tìm hướng giải quyết, thì cô ấy lại làm bạn rối thêm. Yếu ớt thì cũng đáng yêu đấy, nhưng sau này cuộc sống hôn nhân của bạn chẳng may mà có chút khó khăn thì bạn sẽ phải gồng mình lên vừa giải quyết vừa dỗ vợ đấy...
  4. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Chủ top nói rõ tý xem nào, buôn bán thế nào, lớn không, tương quan về kinh tế với gái ra sao?
    Cái lý do này chuối lắm, đồ là cái cớ cho cái lý do thật ở trên, :D
  5. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ở nhà Buôn bán Sơn nhà và các công trình nhà nước và cô ấy thì làm giáo viên . Còn chuyện bố mẹ cô ấy nói thẳng chỉ là xuay quanh chuyện người ở nhà - người đi làm không thông cảm được cho nhau .
    Nhưng chuyên này nói trước khi có người kia ( người được giới thiệu ) thì mình không nói làm gì.
    Đằng này mời người đó đến ăn cơm 2 ngày gần đây và tối kêu người đó lên nhà để ngồi chơi và nói chuyện , nhưng lần nào cũng thế Cô ấy cũng đánh động cho mình biết để mình lên ngồi cùng cô ấy và sau 2 ngày đó mẹ cô ấy mới nói hết mọi chuyện Và buồn hơn khi chính miệng mẹ cô ấy nói " Để Cô giới thiệu cho một đứa phù hợp với ngành của cháu "
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cô ấy dạy đại học à?
  7. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy làm giáo viên dạy cấp 3 nhưng mà ở vùng 3 lên xa nhà
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Thế là hai bạn ở gần nhà nhau à! Anh chàng được giới thiệu cho cô ấy là người thế nào? Bạn có biết gì về anh ta không? Anh chàng này có làm gần chỗ cô ấy không? Bạn nghĩ anh ta có ưu điểm gì mà (bố) mẹ cô ấy lại cho là anh ta phù hợp với cô ấy hơn bạn?
    (Từ từ trả lời từng câu một bạn nhé!)
  9. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình và nhà cô ấy gần nhau ( cách vài trăm mét )
    Còn Anh chàng kia thì xa hơn một tý . Anh chàng này năm nay 29t làm nghề điện ( nhà nước ) . và người này không làm gần cô ấy ( khoảng cách cũng như mình và cô ấy ) . mình không bít nhiều về anh này lắm .
    Theo mình nghĩ thì cái lo của bố mẹ cô ấy đã làm nổi lên ưu điểm của anh này:
    1- Anh ta làm cơ quan nhà nước có thể thông cảm và chia sẻ với cô ấy mỗi khi cô ấy đi ăn cơm - uống rượu cùng cơ quan ( sẽ không ghen khi cô ấy đi cùng ông này - ông kia cùng cơ quan và không làm khổ cô ấy sau những lần cô ấy đi như thế )
    2- Gia đình anh ta thì cũng khá giả và anh ta còn được một người đáng tin cậy giới thiệu
    3- Anh ta đứng tuổi ( 29t mà ) và bố mẹ cô ấy nghĩ anh ta suy nghĩ thực đời sống sau này hơn mình .
    Còn các mặt khác thì mình chưa bít được . vì anh ta mới đến nhà cô ấy 2 lần ( lần nào cô ấy cũng nhắn tin - đánh động coi như có chuyện để mình lên nhà cô ấy )
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Mình hỏi bạn nhận định của bạn, mà lại suy ra từ đánh giá của bố mẹ cô ấy ra là anh ta như thế nào à! Thôi cũng không sao. Mỗi điều bạn đưa ra coi như là một vấn đề, bạn tự nhận xét thêm, bình luận chi tiết hơn về từng điều ấy xem nào!

    Những điều mà anh ta đang có, bạn có không, những điều anh ta có thể làm, bạn có làm được không?

    Tạm nhận xét về mấy điều trên đã. Đấy mới chỉ là một vài lí do trong số những lí do mà bố mẹ cô ấy cho là “phù hợp” hay không thôi. Chưa nói những thứ khác đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này