1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bố mẹ Nàng tìm cho nàng 1 Anh chàng khác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songnoitam1987, 06/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20

    Lý do gì mà củ chuối vãi hà
    tớ cũng làm nhà nước đây, làm bệnh viện nhưng phòng tớ có mấy khi tiệc tùng nhậu nhẹt đâu.
    làm giáo viên cấp 3 ở vùng quê, vùng sâu vùng xa lại càng ít khi liên hoan ăn uống (trừ khi là giảng viên đại học thì thỉnh thoảng còn có sinh viên mời bù khú chung vui)
    nếu ở mấy cty hay doanh nghiệp làm về kinh doanh thì mới thường xuyên ăn nhậu như thế

    Đây chỉ là cái cớ. Bạn tìm hiểu xem còn nguyên nhân nào khác ko ?
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Làm giáo viên cấp 3 dạo này cũng nhậu nhẹt rượu chè - tiếp khách giống như...diễn viên phim cấp 3 rồi à?

    Thường là nghề giáo là nghề dễ...kiểm soát nhất: giờ dạy dù có sớm hay trễ cũng rõ ràng minh bạch từ trước, nhậu nhẹt trai gái sau giờ làm việc tuyệt đối không có, nhất là với giáo viên nữ quèn (hiệu trưởng trung học, đại học dân lập, quốc tế thì không tính). Làm gì có lý do dở hơi như trên kia nhỉ?

    Thế gái kia có giải thích vì sao công việc giảng dạy ở trung học của em ấy lại giờ giấc thất thường, hay đi rượu chè sau giờ làm việc không?
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Rõ là cái lí do kia chỉ là cái cớ thôi. QUan trọng là mình thấy bạn gái của bạn cũng lưỡng lự rồi, bạn nên cân nhắc kĩ, nếu tình cảm thật sự sâu đậm, thì hãy chiến đấu vì tình yêu, còn nếu không, thì tốt nhất nên là người tự trọng, chả việc j phải cố vì ngưòi ko yêu mình. :)
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top cv ổn định,gái cũng thế
    thế còn chờ j nữa mà k cho gái con nòng nọc,cho ôg bà già của gái thằng cu :))
    chiêu này cực kì hữu hiệu vs trường hợp nhà gái phản đối :)>-
  5. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là cái cớ của cô ấy mà là sự suy nghĩ của bố mẹ cô ấy làm cô ấy lo lắng.
    Vi cô ấy là giáo viên trẻ ( mới 23t) - mới vào trường lên chuyện phải tiếp rượu các xếp là không tránh khỏi ( vì ngoại hình và cách ăn mạc cô ấy rất " bắt mắt " ) . Và mỗi lần đi như thế dù ở xa nhưng cô ấy bao giờ cũng nói trước cho mình biết. mà hầu như mọi chuyện trong ngày khi nói chuyện điện thoại thì cô ấy kể hết cho mình nghe.
    Còn chuyện cô ấy nói " để cho cô ấy yên tĩnh đã " mình cũng nghĩ là có chuyện rồi . Nhưng mình không biết là cô ấy đang nghĩ như thế nào.
    Mà mình không muốn hỏi cô ấy khi chưa gặp nhau ( vì nói chuyện qua điện thoại thì mình không thể hiểu cảm xúc của cô ấy ) chinh vì thế mà 2 hôm nay mình chỉ điện thoại ( cô ấy vẫn nghe và vẫn nói chuyện với mình như không có chuyện gì ) hỏi han về ngày làm việc của cô ấy...v...v.. nhưng không nói đến chuyện bố mẹ cô ấy .
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Các chú các bác cứ đề cao tư cách giáo viên quá làm gì, họ cũng là người giống mình thôi.
    Mình có đầy bạn là giáo viên PTTH, giảng viên đại học, gặp nhau hay nói chuyện đth cũng chửi bậy văng tục như thường.

    Hồi công ty đi nghỉ mát ở Cửa Lò, gặp đúng đoàn của trường cấp 3 thằng bạn cũ đang dạy cũng đi nghỉ mát. Tối hôm ấy đánh phỏm với cánh giáo viên, lúc cộng điểm anh dạy Lý còn chửi anh dạy Toán "đ m giáo viên dạy Toán cộng đ' gì mà lâu thế :))", sau còn đi mát từ xa đằng sau nhà bà Na nữa [:D]

    @ chủ thớt: xem thái độ em nó thế nào, anh đồ rằng nó kiếm được thằng ngon hơn chú nên muốn giãy. Nếu phát hiện ra thì nên ngậm ngùi mà chủ động rút sớm không nó khinh cho.
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ top phân tích theo gợi ý của tớ xem sao. Tư tưởng của bạn phải thông thì mới nói đến thuyết phục bạn gái, rồi làm sao để bố mẹ nàng nhìn mình bằng suy nghĩ khác. Nếu không, ai nói gì cũng lung lay thế này, thì đến khi bạn giải quyết xong cái mớ bòng bong này, có khi anh chàng 29 tuổi mang cau đến nhà nàng rồi không chừng!
  8. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình thì biết anh ta nhưng không nhiều lắm . Nhưng suy cho cùng về mọi mặt mà mình biết thì anh ta không hơn mình gì cả.
    Ngoài việc làm ở nhà nước và có suy nghĩ chín chắn hơn mình ( lại được người nhà cô ấy giới thiệu ) về cuộc sống gia đình anh ta như thế nào thì mình không rõ.
    Còn về bản thân mình thì bố mẹ nàng biết rất rõ! ( hoàn cảnh gia dình và tính cách của mình )
    Chỉ vì trong gia đình cô ấy có chuyện cãi nhau - ghen tuông - cám đoán vợ ( giữa người ở nhà buôn bán ( Chồng ) - người đi làm nhà nước ( Vợ) ) . Trong khi bố mẹ cô ấy biết mình và cô ấy đang y nhau mà đùng 1 cái dẫn anh này đến nhà ăn cơm ( Nói bóng gió cho mình biết để mình rút lui nữa chứ )
    Kết cục 1 câu chỉ vì suy nghĩ " nếu hai đứa lấy nhau sẽ khó thông cảm và hiểu nhau " mà làm cho mình và cô ấy phải suy nghĩ nhiều.
    Mình cũng biết là cô ấy cũng không muốn chuyện này sảy ra . Nhưng thật là khó đối với cô ấy vì cô ấy là người sống xa nhà nhiều năm ( 3 năm trường chuyên - 5 năm đại học - giờ lai đi làm xa nhà ) nên giờ cô ấy thích được gần gũi mẹ và không muốn làm trái ý mẹ điều gì.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giáo viên cấp 3 trừ khi cố ý ăn mặc hở hang (bắt mắt, chữ của chú) khi đi uống rượu sau giờ làm, chứ ngay trong khi ở trường thì dù thân hình đẹp cỡ nào cũng chỉ áo dài mà thôi. Thế nên câu này nghe hài lắm: Vi cô ấy là giáo viên trẻ ( mới 23t) - mới vào trường lên chuyện phải tiếp rượu các xếp là không tránh khỏi ( vì ngoại hình và cách ăn mạc cô ấy rất " bắt mắt " ) .

    Chưa kể, nó 23t thì năm sau không có con khác 23t vào trường "đỡ việc" trà nước với các sếp cho nó à? Hay gia đình nó tưởng nó lúc nào cũng 23t mơn mởn bắt mắt mãi. À, hay gia đình nó định chọn "thầy" hiệu trưởng hiệu phó gì cho nó rồi?
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đến đây thì mình thấy bạn nhận biết và nhận xét về công việc, về quan hệ xã hội của cô ấy thế này cũng đáng lo lắng đăy, bạn chủ top ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này