1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Bố mẹ Nàng tìm cho nàng 1 Anh chàng khác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songnoitam1987, 06/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Chưa kể, nó 23t thì năm sau không có con khác 23t vào trường "đỡ việc" trà nước với các sếp cho nó à?"
    Câu này của ban nói đúng. ở nơi khác thì mình không biết . nhưng mà ở chỗ cô ấy làm là vùng cao . Mỗi nơi mỗi khác không giống nhau đâu bạn .
    "Giáo viên cấp 3 trừ khi cố ý ăn mặc hở hang "
    "Bắt mắt" ý không như bạn nghĩ : chỉ là cách cô biết cách ăn mặc thôi
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn suy nghĩ vậy thì mấy chữ mà mình trích dẫn thật khó tránh khỏi. Lí do nhà họ đưa ra không to tát, nhưng ngẫm ra, cũng là một thứ đáng lo đấy.

    Giờ mình cũng hiểu tại sao có đống lí do mà bố mẹ cô ấy lại chọn lí do nghề nghiệp. Trong tình cảnh chim sợ cành cong, thì dẫn chứng của bố mẹ cô gái đưa ra như vậy để thuyết phục cô sẽ có tác dụng trực quan nhất bạn ạ! Lí do nghề nghiệp, uhm, thực chất là họ nói đến cái khác biệt môi trường làm việc, những hiểu biết xã hội học được từ đó, và những thói quen... Cô ấy làm giáo viên, công việc trực quan và chẳng có gì khó hiểu, vì dù mình không từng đi dạy, thì mình cũng từng là học sinh rồi, nhà trường thì có xa lạ gì, phức tạp gì cho cam. Đúng không bạn. (Vậy mà bạn nhận xét như trên thì cũng khó thông cảm thật!)
    Chẹp chẹp, có mỗi cái lí do con con mà còn chưa giải quyết xong. Nàng thì yếu đuối (ý nhị), lưỡng lự như vậy, anh kia thì nhiều tuổi, cũng ưng cái bụng thì phải, bà mẹ thì cao tay... Bạn thì đơn giản, cái gì cũng chung quy lại - ổn một cách tương đối thế kia...
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vậy ra là bạn gái của chú là giáo viên vùng cao biết cách ăn mặc thu hút mắt đàn ông (trong trường) dù không hở hang.

    Nhưng không hề biết cách làm an lòng bạn trai của mình.

    Thế thì chú cố đeo đuổi loại gái ấy làm gì?
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Bạn không thấy cái lý do của bà mẹ đã bị các anh các chị trên này đập không thương tiếc đấy à?
    Sao bạn còn lăn tăn?
    Đúng là môi trường làm việc (nhà nước - kinh doanh) có ảnh hưởng ko nhỏ tới cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề
  5. songnoitam1987

    songnoitam1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đã có kết quả : nàng nghe theo lời mẹ và xin đóng topic tai đây . cảm ơn mọi người đã tham gia chia sẻ cùng mình
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Xin lỗi chủ thớt nhưng mà trước nay đã có câu là: Giáo viên vùng cao thường là mồi nhắm của các anh bộ đội biên phòng và ngược lại...
  7. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài đối phó nhạc phụ nhạc mẫu khó chịu có bác sunny_boy sáng tác truyền lại rồi . lục tìm xem thế lào :)
  8. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Chẹp! Chủ thớt suy nghĩ và hành động như thế này nên bị bật bãi là phải ...
  9. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    hèn,nhu nhược
    gái nó sút là đúng
  10. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên cấp 3 thì làm gì có mấy khi có lý do tiệc tùng cơ chứ. Tiệc tùng thường xuyên phải là giảng viên đại học, nghe đến ăn đã thấy như sét đánh ngang tai mà vẫn phải cố gượng mà đi, cố gượng mà cười.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này