1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bố muốn chối bỏ nhận con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nonsense80, 05/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonsense80

    nonsense80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi bố muốn chối bỏ nhận con

    Trước đây chưa bao giờ mình tham dự các diễn đàn cả vì mình không tin lắm và cũng không có thời gian để thâm nhập vào thế giới ảo. Đôi lần có vào forum tâm sự để đọc, nhưng sao thấy ít chuyện vui được viết trong forum này thế, chuyện nào cũng toàn là chuyện buồn cả. Có lẽ chỉ khi người ta buồn, buồn đến mức khôgn thể chia sẻ với những con người thật trong đời thường, người ta lại tìm đến sự thông cảm, sẻ chia của những người trong thế giới ảo này...

    Mình đang rất đau đầu và căng thẳng, rất cần phải có một quyết định sáng suốt vào lúc này.

    Đầu tiên là chuyện người cha yêu quý của mình sau 30 năm mình có mặt trên đời bỗng quyết định đi thử ADN của mình. Mới đầu ông nói, cả nhà chỉ nghĩ ông đang say rượu và đang cãi nhau với mẹ nên ông tức giận mà nói vậy thôi. Nhưng hóa ra không phải thế, ông nhất quyết làm được điều ấy. Ông cầm kéo tự tay cắt tóc mình và mang đi xét nghiệm. Mình cay đắng lắm, mình đã luôn nghĩ ông đã rất yêu thương mình. Lần đầu tiên ông nói mình còn khóc, khóc rất nhiều nhưng đến những lần sau, cảm giác trong mình là trống trải và cô đơn dù mình thương mẹ vô cùng. Mẹ cả đời tần tảo nuôi 3 chị em để bố đi học ở nước ngoài, nuôi cả 3 đứa đứa nào cũng đại học và nên người hết cả...

    Bố ngày càng trở nên không thể chịu được. Ông nói ông sẽ có trác nhiệm với mình nếu mình ko phải con ông. Đã rất lâu rồi mình không nói chuyện với bố. Còn bố cũng đã rất lâu rồi bố không nói chuyện tử tế với ai trong nhà cả, hơi tí là bố chửi, bố khinh miệt. Ông thậm chí còn mang chuyện xét nghiệm này lên nói chuyện với các cô chú trong họ nhà nội mình khiến tất cả mọi người đều can ngăn. Cho dù bây giờ ông vẫn chưa mang đi xét nghiệm, nhưng thực trong tâm mình, tình cảm cha con dường như đã không còn nữa. Mình rất buồn và thương mẹ vô cùng.

    Mình đang tìm nhà thuê và muốn dọn ra ngoài ở riêng. Mình có nói với Ông nhưng Ông không can ngăn, thậm chí ông còn vỗ tay bảo giống như là sông bên Mỹ. Vấn đề của mình là mình rất thương mẹ, nếu mình dọn đi thì mẹ sẽ rất khổ, và sốc nữa...

    Người yêu hiện tại của mình đã từng có vợ và con. Mình đã dẫn anh về nhà nhiều lần nhưng bố mẹ khôgn biết về quá khú của anh. Nếu biết, chắc chắn bố mẹ sẽ phản đối dữ dội. Trước đây khi chưa có chuyện này, chúng mình đã bàn tính hai đứa đã tính chọn thời điểm thuận tiện rồi thưa chuyện với bố mẹ, sau đó dọn ra ở với nhau mà không làm đám cưới, chỉ đăng ký thôi. Khi chuyện này xảy ra, khi mình muốn dọn ra ngoài ở thì mình đang thực sự rất băn khoăn: Có nên nói chuyện với bố mẹ về chuyện hai đứa luôn ( dù có lẽ chỉ có mẹ là thực sự quan tâm) rồi hai đưa dọn về ở chung vì hiện nay anh cũng đang thuê nhà ở riêng. Hay mình chỉ dọn ra sống riêng biệt, để mọi việc xảy ra từ từ, không đột ngột cùng một lúc. Bởi vì dù mình có làm gì, mình cũng lo cho mẹ đầu tiên. Biết chuyện của mình chắc chắn là mẹ sẽ sốc lắm. Lại them chuyện ADN nữa, sợ mẹ không chịu được...

    Thật sự là đang rất rối rắm. Không biết phải làm sao cho hợp lẽ bây giờ....

  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thôi đi lấy chồng đi chị ạ. Tuổi Thân chắc là vất vả rùi...
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic?đọc truyện của chị mà buồn thế!!nếu em trong hoàn cảnh chị chắc em ko thể sống nổi
  4. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà bạn phải nghiêm trọng vậy? Bố bạn thích đi xét nghiệm thì cứ việc xét. Đấy là chuyện của bố mẹ bạn. Bạn chả có lỗi gì trong việc này. Mà tớ cũng chả hiểu sao gia đình bạn lại can ngăn nhỉ? Nếu không có gì uẩn khúc sao phải can ngăn
    Bạn lo cho mẹ bạn shock thế thì đừng nên làm những việc gây shock đi. Còn nếu muốn (& dám) làm những việc gây shock thì phải chấp nhận để mẹ bạn shock. Tớ nghĩ chuyện người yêu bạn đã từng có vợ và con chả thể giấu mãi được, kiểu gì cũng lộ thôi nên kiểu gì mẹ bạn chả shock, trước hay sau thì trước có lẽ tốt hơn đấy
    Chuyện của bạn thì tốt nhất đem nhau ra phường đăng ký nhanh lên. Con gái có thì. Tớ cũng lo ế đây nhưng tớ thà ế còn hơn lấy 1 ông đã có vợ + con rồi
  5. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của chị thật buồn. Có lẽ bố chị ở giai đoạn thay tính đổi nết, hoạc có ức chế gì đấy khó giải tỏa nên bất mãn với cuộc sống, trút giận sang vợ con. Nhưng dù thế nào cũng thật khó đồng tình với cách xử sự của ông. Đã lâu rồi 2 bố con ko còn nói chuyện nhưng theo em chị cứ thử một lần nói chuyện với bố xem, nói những gì chị nghĩ, những gì chị cảm nhận, rằng chị đã từng yêu quí bố như nào... Dù không hy vọng nhiều sẽ thay đổi được tình hình nhưng hãy cứ làm để ít nhất thấy mình đã cố gắng cứu vãn cuộc sống gia đình trước khi quyết định ra ở riêng.
    Về chuyện tình cảm của chị, anh ấy đã từng có vợ con nhưng bây giờ độc thân, 2 người yêu, chấp nhận nhau và đến với nhau chẳng có gì là xấu. Sao chị phải nghĩ tiêu cực là cứ dọn về ở với nhau ko làm đám cưới nhỉ? Theo em tạm thời chưa nhất thiết phải nói hết chuyện của anh ấy với bố mẹ chị vội ( vì phụ huynh chắc còn nhiều định kiến ), anh chị cứ về thưa với bố mẹ ý định cưới xin, biết đâu vì chuyện này làm không khí gia đình chị tốt hơn ( hi vọng thế). Rồi lúc nào đấy mẹ con tâm sự chị sẽ kể cho mẹ nghe, mẹ lựa lời nói với bố chắc sẽ tốt hơn nhiều so với việc bây giờ nói ngay để mọi thứ căng thẳng và tiêu cực hơn.
    Chúc gia đình chị sớm yên bình trở lại!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chắc tại cái thằng linkhay nó đưa cái bài j mà bao nhiêu % đàn ông nuôi con tu hú ý....mà bác sợ j mà ko xét nhiềm nhờ...e thấy chả sao cả..,bj h ông già bảo e đi xét e xét ngay...

Chia sẻ trang này