1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bỏ nhà ra đi cần mang theo những gì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi coaydachet, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi bỏ nhà ra đi cần mang theo những gì

    Mình định bỏ đến một nơi thật xa để sống những ngày còn lại . Mà không biết phải kiếm tiền như thế nào

    Mình định đi Đà Lạt , không biết ở đó người ta thường có những công việc gì cần thuê người làm không ? Các bạn trả lời hộ mình


    DinhMenh
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bao? mama la`m cho lo. muo^i vu*ng ma` mang di em ah
    ****************
    Some forever not for better
  3. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình bị HIV dương tính rồi , và cuộc sống hiện tại thật đúng không chịu đựng được . Mình muốn đến một nơi có nhiều cảnh đẹp và yên tĩnh để sống nốt những ngày còn lại

    DinhMenh
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khi bỏ nhà ra đi,cái cần mang theo nhất là..cái điện thoại,đề phòng trường hợp ko còn xiền mà ra bưu điện..he he..
    Tự nhủ: Ngày xưa cũng suýt bỏ nhà ra đi đến mấy lần.May mà vẫn nhớ ra xiền ko có,mà mình lại sợ nhất là..chết đói
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bị HIV thì bỏ nhà ra đi, hay là muốn hưởng thụ thì bỏ nhà ra đi?
    Ko muốn sống bên người thân sao?
    Mà bị HIV, có còn đủ khả năng để làm việc nuôi thân ở nơi xa xôi ko vậy? Nếu ko thì biểu ba mẹ chu cấp cho mà đi. Nói thật đấy.
    Dù gì thì xem chừng cũng mông lung quá. Chẳng biết hay dở thế nào...
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mang bất cứ thứ gì bạn cảm thấy phải mang nhưng bạn ơi , xã hội sẽ không ruồng bỏ bạn hay coi thường bạn đâu , chỉ có 1 phần họ xa lánh bạn chẳng hạn !
    Hãy đến bệnh viện , đừng có tự ý bỏ nhà ! Nhưng nói chung tuỳ bạn , cho dù bị dính cái đó rồi nhưng bạn không ao ước cuộc sống tiếp theo sao ?[
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  7. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn winter sonata đã viết thư động viên mình . Mình rất cảm ơn bạn
    Trong cuộc đời mình , có lẽ chỉ có một người duy nhất yêu thương mình , đó là cha mình . Mình là nguồn sống của cha mình , nên mình đã chịu đựng ... không một ai biết chuyện mình bị bệnh . Mình hiện đang là sinh viên một trường đh tại tphcm , nhưng do thời gian qua khủng hoảng quá nên đã bỏ học và sắp bị đuổi học rồi
    Mình đã lên mạng chát để chia sẻ mà toàn gặp những lời giễu cợt , mình đau khổ lắm . Nhiều lúc ngồi chát mà khóc mãi . Thật khó khi chịu đựng nỗi đau một mình .
    Hiện tại mình vẫn sống nhờ vào tiền gia đình gởi lên . Bây giờ sự việc đã rồi , mình cũng chẳng thiết đi học nữa . Mình muốn kiếm một công việc nào đó tự lo cho bản thân , rồi cũng muốn đi thật xa , sống cuộc đời nhẹ nhõm thanh thản ...
    Ngày còn nhỏ mình thường mơ ước được đi một nơi thật xa một mình , bây giờ ước mơ đã thành hiện thực , mà không có gì vui lắm . Hiện tại mình rất cô độc , không có một ai chia sẻ , dù là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày huống hồ chuyện bệnh tật .Đêm đến khổ sở lắm và thường mơ thấy ác mộng .
    Năm nay 20 tuổi , mình khao khát sống lắm .Mình cảm thấy cuộc sống như mới bắt đầu , mình dường như chưa được sống và cảm nhận cuộc sống thì đã sắp phải chết . Mình muốn làm lại từ đầu nhưng tất cả đã quá muộn , nghe thì thấy quen nhưng thực sự đó là những điều mình suy nghĩ và dằn vặt suốt thời gian qua
    Mình thấy ở SG cũng nhiều việc làm lắm nhưng cũng không thích ở lại nơi này nữa
    Có lẽ mình sẽ làm một việc không đúng khi bỏ đi , nhưng lúc này mình rối trí lắm , không thể nào sáng suốt được . Đầu óc căng thẳng mụ mị .
    Hãy cho mình một lời khuyên

    DinhMenh
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Xin thành thật chia buồn cùng bạn ! Nếu bạn bản lĩnh thì bạn sẽ sống bình thường sau khi thoát qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần này . Bạn cần xác định tư tưởng chấp nhận định mệnh trong tình huống xấu nhất , sống đoạn nào vẫn sống có mục đích đoạn đấy . Cuộc đời dù bị ngắn đi mà có ích không hơn là cuộc đời dài vô vị đến già à ? Bạn có thể sống được một khoảng thời gian đủ bằng từ khi bạn sinh ra , vậy thì vẫn cứ tiếp tục theo đuổi nốt đoạn đời còn lại một cách có mục đích sống . Vả lại bạn có quyền hy vọng vào tương lai , vào khoa học . Chăng hạn đến năm 2010 , người Trung Quốc bào chế thuốc cho những bệnh nhân AIDS thành công với giá hợp lý ! Mong bạn mau chóng hồi phục tinh thần !
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ko phải ta ko muốn sống bên người thân, muốn lắm chứ, khát khao lắm chứ. Nhưng bởi ta ko thể cầm lòng khi nhìn những giọt nước ầng ậng nơi khoé mắt họ mỗi khi nhìn vào hoàn cảnh của ta.
    Ta đi, đi để thanh thản tâm hồn, để làm dịu đi nỗi đau của những người thân yêu, và cả cho mình nữa. Ở một nơi xa, nơi ko ai rõ cảnh ngộ, có lẽ ta sẽ thấy thanh thản hơn, và sẽ sống đẹp hơn...
    Nói gì thì nói, làm gì thì làm, hãy tham khảo ý kiến của gia đình trước khi quyết định. Bởi bạn ko có quyền làm người thân phải đau một lần nữa, có ai yên tâm được khi ko rõ người thân của mình đang phiêu giạt gió sương...
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tôi nói sai điều gì đó bạn nhé !!! Bạn đã để chữ ký dưới cái nick của bạn là Định mệnh, chứng tỏ bạn đã chấp nhận những gì đã xảy ra với bạn dù là bạn không muốn nhưng ít nhiều gì thì bạn cũng có đủ can đảm, dũng mãnh để tiếp nhận nó, và bạn cũng có ý chí tiếp tục tồn tại (muốn đi 1 nơi xa, muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân đến ngày cuối). Vậy thì bạn sợ hãi điều gì mà phải trốn nhà ra đi sinh sống 1 mình ??? ---> Bạn sợ mọi người dị nghị và sống xa lánh mình sao??? Ok, chuyện nhỏ, nếu đã có ý chí tồn tại như vậy thì tại sao bạn không dùng khoảng thời gian cuối cùng còn lại của đời mình để làm tiếp tất cả những việc mà bạn chưa hoàn thành trong cuộc sống và giúp đỡ mọi người cũng gặp hoàn cảnh như bản mình ?? Khi bạn làm được những điều đó chứng tỏ rằng bạn là người mạnh mẽ lắm, đáng yêu và đáng được mọi người trân trọng và yêu thương lắm. Ai thì tôi không biết nhưng nếu là tôi, tôi gặp bạn thì tôi sẽ chẳng bao giờ là 1 con người luôn sợ hãi xa lánh những người gặp phải hoàn cảnh bất hạnh thế đâu. Bạn cũng đừng nghĩ theo hướng tiêu cực rằng những người tốt với bạn là đang thương hại bạn ----> không hề đâu, họ muốn giúp bạn vuợt qua khó khăn, giúp bạn hoàn thành những ước mơ bé nhỏ của bạn mà thôi. Bởi vì thương hại bạn thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho họ cả. Bạn hiểu chưa, tôi hy vọng rằng bạn sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm cho gia đình bạn phải lo lắng vì bạn !!! Chúc vui vẻ nhé

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com

Chia sẻ trang này