1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bỏ nhà ra đi cần mang theo những gì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi coaydachet, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic này không ăn nhập lắm vì lúc đó mình đang chat với lại tâm thần hoảng loạn , mọi người thông cảm .
    Bây giờ mình tỉnh táo hơn rồi , và đã có một số dự định cho tương lai . Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình thời gian qua . Gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất !

    DinhMenh
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói là ba bạn thương bạn lắm mà, đừng để ba đau lòng khi con mình bệnh như thế, mình lại không thể ở cạnh bên chăm sóc cho nó...
    Hãy dành sự yêu thương nhiều hơn cho gia đình, để thấy rằng mình hạnh phúc và đang sống có ý nghĩa...
    Mình thật sự đau lòng khi bạn viết bạn đã khóc vì những lời giễu cợt của mọi người khi chat, họ thật nhẫn tâm. Cố gắng lên bạn ạ, đừng quá muộn phiền...
    Có bạn bè bên bạn mà...

Chia sẻ trang này