1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi boyfriend ko tặng quà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    khi boyfriend ko tặng quà

    bf là một người rất tốt nhưng chẳng bao giờ biết tự tặng hoa hay tặng quà cả. Ngày lễ chỉ đến rủ đi uống nước đi chơi. hỏi quà thì cười bảo ... cho anh nợ. (Mà người yêu ko ít money quá đâu nhé) lần sau có tặng hoa nhưng... có vẻ không tự nguyện gì cả.
    Rất nhiều lần nhiều cách gợi ý mà ... ko đuợc , những ngày lễ thấy ... chán kinh khủng.
    Lúc nào cũng chỉ đi ...uống nước với đi ăn thôi....
    Có cách nào để bạn trai mình lẵng mạn được ko nhỉ?
    Mở ngoặc là bảo hắn tặng cái gì mấy triệu hắn cũng ok nhưng con gái ai lại cứ gợi ý trước.
    điều trị hắn thế nào đây trong khi mình rất thích những cử chỉ romantic
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì những tên con trai như vậy hả em .Không phải là họ ki bo mà cảm thấy quà cáp không quan trọng,vì......món quà lớn nhất là con người anh ta roài còn gì (chuối!)
    Theo anh thì em cứ "dỗi" kịch liệt vào ,đảm bảo hắn ta sợ ngay
  3. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui e rằng bf của bạn là người có cuộc sống tương đối thoải mái, thậm chí cũng ko biết yêu "bản thân" hắn nữa. Loại này thường là người rất tốt với others. Nếu đúng thì bạn cung cấp thêm để thảo luận tiếp.
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    bf của em này giống mình, thậm chí còn hơn mình, vì vợ mình thì ko thích wán xá, 3-4 năm iu nhau đi uống nước được 3-4 lần.
    Còn thì toàn ngồi xem TV , được cái SN, 8-3, 20-10 thì vợ cũng nhận được một boá hoa hoặc wà.
    Các anh zai Sài Gòn, khoản này hơn hẳn .

  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phải gợi ý em ạ. Tuy rằng gợi ý ra là giảm lãng mạn nhưng ít ra em cũng đạt được cái mà em cần.
    Trách nhiệm của em là cho bf biết em muốn gì khi cần với tâm trạng không buồn bực, còn của bf là cố gắng nhận ra điều đó mà không cần phải nhắc. Điều này cần cả một quá trình dài.
  6. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thì thỉnh thoảng đi chơi thích cái gì thì tâm sự vời bạn trai "sao mà nó dễ thương quá vậy", "anh nhìn xem cái này đẹp wá à" ,hoặc là làm bộ đại khái " hôm SN,8/3,v.v... có anh học cùng lớp,cùng chỗ làm,v.v.. tặng em món quà kia dễ thương lắm" rồi xem phản ứng anh ta thế nào.
    Tình yêu bao gồm cả lòng tốt và sự lãng mạn nữa,thiếu 1 cái thì như thịt chó thiếu mắm tôm thui
  7. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái! Lúc nào cùng quà, quà nữa, quà mãi! Đến khổ cái thân con trai. Thế bạn đã tặng quà bạn trai bao giờ chưa
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay mắc phải cái lỗi này,nói thực lòng là chạy đi đâu đó rồi mua món quà cầm tặng người yêu nó cứ sao ý,tôi từng ước giá như vào những cái ngày đó mà bạn mình nói rằng muốn đến chỗ nào đó chơi thì tốt biết mấy,hoặc đi cùng ra cửa hàng để bạn chọn còn mình thì thanh toán.
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bf của U giống của tớ thế. Sn tớ còn chẳng tặng quà nữa. Đòi quà thì bảo "quên". Hum 8/3 đi đường qua một dãy hàng hoa thì hỏi : "em có thích hoa không anh mua cho" và đương nhiên là mình bảo không thích.
    Mà không phải bf của tớ là người không lãng mạn đâu nhá, vì hắn còn làm thơ tặng tớ kia mà. Nhưng quà thì...
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cô/chú cứ sách báo vớ vẩn.
    Lãng mạn(g) nó nằm trong máu, ko có thì là ko có. Cứ gợi ý nhiều thế lại bị nó nghĩ là cái đồ ... lắm chuyện nói nhiều .

Chia sẻ trang này