1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bực mình bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi anti_love1980, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi bực mình bạn thường làm gì?

    Khi bực mình hay cáu tiết bạn thường làm gì? Hãy nói cho những người khác để họ đề phòng hoặc phổ biến những chiêu thức giải toả xì trét nhanh nhất và hiệu quả nhất...

    Số là tôi vừa tiếp chuyện một đồng chí. Đồng chí bảo "Bố đang điên đây.... Té........." Nói chung toàn những câu ngắn gọn và dễ hiểu :(. Tự nhiên cũng cảm thấy điên tiết... Tôi ... :D phang nhau luôn với hắn, hắn bực càng bực và tôi thêm tí bực.. :|

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Hiding from the rain and snow.....



    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 03/03/2005
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hè, khi bực mình tôi thường có thê là nghe một ít nhạc nhẹ nhàng, sau đó đi dạo một mình để cố quên đi, và khi nghĩ đến cái làm chomình bực, VD như thằng nàođó chẳng hạn thì đùng bao giờ nghĩ rằng nó cố ý gây sự với mình vì như thế chỉ làm bạn bực hơn mà chả giải quyết được gì. Nếu cần thì nhằm đâu đómà ... đấm cho đau tay là sẽ quên được nhiều đấy!
    Cái cần lưu ý nhất khi tức giận là lời nói, đôi khi bạn có thể để mất đi những người bạn tốt chỉ vimột lời nói khi tâm lí bị ức chế
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lúc bực mình ...khi một mình tớ rất hay rơi nước mắt ..hì hì nhưng không phải lúc nào nó cũng chảy ra được vì tớ có lý trí.Nó sẽ tự chày ngược vào trong nếu tớ thích. Hì hì có lúc rõ ràng nó sắp rơi tới nơi nhưng lại không rơi.Hm còn bực mình là tớ hay cáu nữa nếu tớ bị quá đáng..tật
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm mà em được nhiều người phổ biến "Uống nước lạnh", mà hữu hiệu thật, uống xong viêm họng luôn, hết giận :D
    Đùa chút chứ lúc giận ai nghe nhạc không lời khoảng 10 phút cho bình tĩnh cái đã (miễn là chuyện cãi nhau không liên qua gì đến nhạc không lời) :)
  5. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý tôi thường nằm dài trên giường nghe một bản nhạc nào đó thật thác loạn điên cuồng hoặc ăn cái gì đó hoặc kiếm một anh chằng nào đó để làm cái gì đó cho đỡ bực, quảng đồ lung tung cũng là cách tôi thường làm
    Túm lại rất hay bực nên có nhiều cắch giải toả bực lắm
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài star way to heaven . Sau đó đi dạo 1 vòng cho quên hết tất cả .
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng ai đả động gì đến tôi khi tôi bực mình, nếu kẻ nào đó ko nghe lời kẻ đó sẽ lãnh đủ
  8. aisuru

    aisuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dọn dẹp sạch sẽ những gì nằm chắn đường mình luc đó său đó ngồi một xó để nghỉ mệt wậy mệt ròi là hết bực mình !

Chia sẻ trang này