1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn có nên khóc?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocvan084, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocvan084

    ngocvan084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn có nên khóc?

    Khi buồn có nên khóc không? Nếu không khóc thì phải làm sao đây? Mình đang buồn quá, không biết làm thế nào, chỉ mình với nhé?
  2. hanoi_girl

    hanoi_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu cach de voi di noi buon lam. Ban co the gap go, tro chuyen voi ban be, di dao mot minh o noi co khong khi trong lanh, hoac chi can nghe mot ban nhac ma ban ua thich. Chuc ban som vuot qua noi buon do nhe.
  3. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho lòng nhẹ bớt rồi làm bất cứ thứ gì bạn muốn để mình thanh thản hơn.
    Tôi khi nhớ gia đình quá, nhớ người yêu quá mới khóc. Khi nào cảm thấy tủi thân, cảm thấy lạc lõng thật sự mới khóc. Không thì cố gắng kiềm chế để không phải khóc. Tôi thấy mình khóc là mình đã yếu đuối. Tôi chẳng thích mình yếu đuối chút nào. Chịu đựng được, vượt qua được là tốt hơn, thanh thản hơn. Nhưng khi không thể chịu nổi thì khóc là tốt nhất. Trời cho con gái nước mắt là để làm gì nhỉ?
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc ướt đẫm nước mắt chứa chan trong lòng, khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai.........."
    seo lại không khóc nhỉ...khóc rùi sẽ thoải mái hơn đấy...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có thể khóc thì đừng ngại ngần... Khóc xong sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhiều khi buồn, muốn khóc, nhưng chẳng hiểu tại sao không thể vỡ oà thành tiếng được... lúc ấy sao mà thèm một giọt nước mắt để xoa dịu nỗi đau...
    Start each day with a smile!!!
  6. U.F.O.2

    U.F.O.2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả?
    Kem nhé
    đăc biệt là mùa đong thế này ăn kem là pp hữu hiệu nhất
    Kinh nghiệm xương máu đấy
    Bí mật nhé
    đừng cho tên nao biết cả
    UFO
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, ngay cả khóc mà còn cấm bản thân mình thì còn làm được gì để cho vơi nỗi buồn, con trai còn có đôi lúc phải khóc nữa là con gái, con người chứ có phải là gỗ đá đâu!
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách giải quyết:
    1. Nghe nhạc thật buồn, càng buồn càng đã, VD như Tiền chiến, nhạc Vàng (nhạc trong miền Nam từ 54-75), nhạc Trịnh, nhạc thất tình, v.v...
    2. Nghe nhạc Đỏ, nhất là những bài nhạc cách mạng, càng máu lửa càng hay, VD như Đoàn vệ quốc quân, Sài Gòn quật khởi, Bước chân trên dãy Trường Sơn, v.v...
    Si l'amour existe encore
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    AQ tí này bạn
    Thất tình làm cho ta thêm sâu sắc
    Uông Quốc Chân
    (Trung Quốc)
    (Lê Huy Tiêu dịch)
    Yêu đương cho chúng ta hoan lạc.
    Thất tình làm cho chúng ta thêm sâu sắc.
    Nước mắt từ cây thông chảy ra.
    Kết thành viên hổ phách vàng tươi.
    Nụ cười là đúng.
    Tiếng khóc cũng không sai.
    Chỉ xin chớ bi ai.
    Nước mắt không bao giờ chảy thành dòng sông.
    Ta đi
    Nói với thế giới rằng
    Nước mắt có thể chứa đựng nước mắt
    Và cũng có thể ánh lên tia sáng lung linh.
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  10. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    khi buồn ư , có lẽ khi mà tui ko cầm được lòng mình thì tui cũng phải khóc thôi . Còn nếu đã nghĩ đượcbây giờ mình có nên ko ko thi có lẽ ko bao giờ tui thèm đổ lệ đâu .có 1 lần tui nghĩ mình có nên khóc ko và tui đã khóc đó là hôm nay, khi tui đi từ vĩnh yên về hà nội, bụi quá và tui cho chảy ít lệ để dửa cái mắt tội nghiệp.hehehe

Chia sẻ trang này