1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn có nên khóc?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocvan084, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ đến câu :
    SAO EM KHÔNG KHÓC SAO KHÔGN KHÓC
    RỈ MÁU TROG TIM MÁT TÂM HỒN
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  2. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    cái gì đáng khóc thì khóc , không thì thôi . nhiều lúc khóc không phải là cách để giải quyết vấn đề . khóc một lần rồi ssẽ khóc mãi đấy
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .......thích thì khóc , không thích.....vẫn phải khóc !
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn cũng nên khóc,nên lắm...khóc đi cho thoả dỗi hờn....
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang rất buồn đây,nhiều chuyện xảy đến với mình cùng 1 lúc,ai cũng bảo khóc đi sẽ vơi nhẹ nhưng mình đã khóc bao nhiêu lần rồi,khóc đến nỗi bây giờ mình ko còn nước mắt để mà khóc nhưng nỗi buồn của mình nào có vơi đi...
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  6. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế hả giotmuathu?
    thử đến các mục khác trên ttvn xem có vui lên chút nào không
    nếu vẫn không được, lại chỗ mình mình kể chuyện cho đỡ buồn
    Quyền Hội trưởng Resident Evil Fans Club.
    Interini Resident.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    trơi ơi, còn gì đau khổ hơn là muốn khóc mà không thể khóc chứ, nhưng mà ngồi khóc 1 mình thì chán lắm, kể ra mà có đôi vai lực lưỡng để cho mà dựa, để mà thổn thức thì tốt biết mấy. Có điều, việc này thì hơi khó, thôi, ôm mấy thằng gâu bông mà thổn thức vậy, cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Ha.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ nếu bạn là con gái , còn con trai thì ...............đừng có làm vậy ......... trông xấu lắm ~~~ ! không ai thương đâu ..........
    Còn tớ , mỗi khi " xả nước " xong , tớ lại thấy yêu đời trở lại hi....hi.... , nên biết dừng đúng lúc đúng nơi đừng nên lạm dụng nha , sẽ hỏng đôi mắt đẹp của bạn đó
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc
    Em cười thật buồn
    Sao em không khóc
    Cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn ?

    Ledminh
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tôi nghĩ cái bài đó Hồng Nhung hát là nói về 1người con gái thôi, chứ tôi thì quan niệm, đàn ông con trai thì máu có thể đổ, chứ kô thể rơi nước mắt được. Dù thế có lần tôi cũng rơi nước mắt 1 cách vô tư. Đó là khoảng thời gian trước khi ra nước ngoài, 1 đêm nằm nghe bài "Đất nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tự nhiên nước mắt dàn dụa. Vẫn còn yếu lòng quá!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này