1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn làm gì?

    Khi buồn mọi người làm gì cho đỡ buồn nhỉ? Còn tớ khi buồn thì tớ đi.....ngủ. Còn nếu buồn+chán thì tớ đi lang ********* đến khi chán đi thì rủ một đứa bạn đi nhậu. Cuối cùng sau màn nhậu lại phải về đi ngủ. Đảm bảo khi ngủ dậy là hết buồn+chán ngay.
  2. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì vào nhà Vệ Sinh chứ làm gì ....hehhe...Hay là .......đứng đường nhở?....
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Còn có nhiều nơi chứ, dân HP nhất là nam thì cần gì ... nhỉ <khỏi cần móc DM cũng na ná, há há>. hé hé topic chuối vãi ...
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tưởng sau thời gian treo nick đại tu em đuongung nhà ta thế nào hoá ra vẫn như xưa "bộ đội" thế không biết.
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    khi buồn thì lấy xe chạy long nhong ngoài đường ngắm thiên hạ.Khi nào mệt wá thì về.Còn ko thì vác đt ra mà buôn.Vì thế nên cái bill đt của em nó thật là khủng khiếp.Tháng này lại 400K rùi.Tình này sẽ được món wà là cắt đt và thêm wà khuyến mãi là một bài chửi như hát hay cho mà xem.Khổ thía ko bít.
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn bạn làm gì, nhưng mà buồn cái gì mới được cơ chứ, có ti tỉ cái loại buồn, bít được buồn về cái gì, để mà còn giải quyết
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    buồn á ? tớ có thói quen là đi lang thang , hoặc là ... ra biển ( nếu tớ có time ) ... thường thì như thế khiến tớ chỉ không nghĩ đến thôi , còn thực sự ....thì nên kiếm ngay con bạn thân để giải toả !
  8. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Quả này thi nhau viết xem ai có cách giải quyết nỗi buồn hay và độc đáo nhất đây.

    Buồn à trước hết phải ăn đã , để có kalo mà tiếp tục buồn đã. Ăn nhiều chọn toàn món ngon mà ăn, chẳng tội gì hết . Tiếp theo gọi điện thoại cho 1 danh sách bạn bè buôn dưa họp chợ ( thường thi đến đoạn này là đã cảm thấy thoải mái lắm rồi ) . Còn không hét thật to giữa nhà , nhà tớ thường vắng người, hàng xóm không liền kề nên tha hồ mà hét . Có mỗi con Cún là hay tròn xoe mắt nhìn mình mỗi khi thế .
    Chạy ra hàng truyện vác về 1 đống to khủng bố ( nhưng cũng ngốn thừa sức trong 1 ngày ) về chạy ngay vô .....WC ạ ! Đóng cửa lại ( thường chỉ áp dụng cho nếu nó thoáng mát sạch sẽ , rộng rãi ) , Tớ còn thích bật đèn lên cơ mặc dù trời sáng nhưng cảm giác đọc dưới ánh đèn thích hơn . Ngồi trong đó đọc chán thì ra (.... hihihi độc đáo ) . Ngoại truyện 1 tẹo về cái vấn đề này : thật ra thì ngồi trong đó đọc mọi thứ cũng chẳng thấy có gì ngại cả . Tớ và em tớ thường xuyên , có khi cứ hai chị em còn tranh nhau ấy . Chả là mẹ tớ không thích cho 2 chị em đọc truyện , chẳng còn chỗ nào tuyệt hơn cái WC cả . Có lần em tớ còn tranh thủ mang cả sách vào đó học bài nữa cơ .
    Còn nếu cảm thấy chán đời thực sự , chạy ra hàng net kiếm 1 người nào đó trút tất cả vào họ , đôi khi chửi bới 1 vài câu cũng không sao , càng nhẹ người .( cách này được tớ áp dụng tương đối nhiều ) .
    Nếu áp dụng tứng đấy cái mà không đỡ thì đến nhà con bạn thân nhất rủ đi lanh quanh chơi , kể cho nó nghe chuyện buồn . Nó sẽ mắng mình là đồ ngốc sao phải nghĩ ngợi gì . Ùh chả có gì đáng phải buồn cả và thế là nhẹ tênh.

  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay phết bài này không vote sao cũng phí đê. Từ đầu đến giờ mỗi bài này hay nhất, có thể ứng dụng cho đại đa số đối tượng được. VOTE nhá nếu không ngại.
  10. di_tim_cong_li

    di_tim_cong_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì nó có nhiều loại buồn lắm:
    1.Buồn đi WC =>phi ngay vào nhà vệ sinh
    2.Buồn mồm =>ăn thả cửa hoặc đi "chửi" nhau
    3.Buồn tay chân =>làm 1 công việc gì đó.
    v.v.........và v.v.......
    Thế bác tuanno1 muốn đề cập đến loại buồn gì?Đừng bảo là nỗi buồn số 1 đấy nhé

Chia sẻ trang này