1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hiểu là đây là một cách câu ( ...một số thứ , ví dụ như là ..... bài ) của ông anh khùng nên cũng chịu chơi ... khùng một phát cho xôm tụ nhờ
    Đối với tớ nếu có buồn thì tớ thường (chỉ) là buồn về tình cảm , học hành rồi công việc ( ít quá k nhỉ ) thế nên với từng nguyên nhân tớ có cách giải quyết khác nhau .
    Trước đây , cái thời đại mà net nó là một thứ xa xỉ ( hay còn gọi là lúc ấy tớ m....ù... n....e....t ) thì cách giải toả duy nhất của tớ là xách xe đi lang thang ..độ dăm phút nửa tiếng rồi phi một phát xuống nhà bà bạn thân , lúc đó thì cứ gọi là ........xả cho bằng sạch ..những lúc ấy mà trời đẹp thì sau màn tỉ tê sướng mồm thì đến màn lo lót dạ dày ( mọi cái liên quan đến nhau cả ) ... cứ thế là ổn hết .....cái đấy gọi là ...Chuyện ....nhỏ
    Còn bây giờ hả ... đôi lúc buồn chán , thất vọng hay chỉ đơn giản là dỗi một ai đó , tức một cái gì đó , hấp hấp lên một lúc nào đó là tớ cứ tự nhiên và vô cùng thanh thản quẳng lên net ... lên cái forum nào chuối chuối ( như cái hpc này chẳng hạn ) một lúc chừng dăm bài , sáng choé cái nick của tớ ở đó là tớ lại .... thế này này ... vẫn rất ổn
    Khi bên cạnh k có ai thì đọc sách hay mở nhạc thật to lên rồi đóng cửa lại cũng là một cách tớ cũng hay áp dụng để làm mỗi khi ... có người bạn thân tên BUỒN .
    mà nói đâu xa , giờ cũng đang BUỒN chết đi được vì ... k có ai chát này

  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời có con em tốt quá nhỉ toàn "khen" mình thế mới chết chứ, mày khen anh ít thôi không người ngoài người ta lại bẩu toàn "khen" người nhà chẳng hay tý nào đâu. Mà anh có đối xử tệ bạc với mày đâu cơ chứ.
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Vote sao thì nhờ vote vào nick ấy chứ bài viết thì không cần
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    HƠ HƠ bài viết hay thì vote cho bài viết chứ, người hay mới vote cho nick. Hờ mà bây giờ cũng đang buồn vào đây spam bài tý để "giải toả" he he.
  5. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Khi buồn à....!
    đi vô nhà WC or Đồ Sơn.....!
    có ai muốn đi không..?
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì làm gì uh ? chẳng làm gì cả hay đúng hơn là ko làm được gì cả !!!
    Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, 24h ko một chút được ngủ , đêm 3h sáng vẫn phải lang thang , ko biết đâu là nhà , chẳng lẽ ko có nhà ??? buồn và buồn cười nữa . Bây giờ ước gì đang ở Đồ Sơn hay một nơi nào đó có thể làm cho trong lòng thanh thản , ước sao được ngồi với ai đó để uống vài chén thì hay biết mấy mặc cho cái dạ dày vẫn đau quặn lại . Ước được nhìn thấy khuôn mặt cau có của ông anh trong 1 tháng trở lại đây , để cười , mếu cho đỡ buồn .
    Anh ! em đã định chờ đến khi trời sáng sẽ về chơi cùng anh ko bây giờ em lại ko muốn đi HP nữa , em muốn đi một nơi khác xa hơn HP xa hơn rất nhiều , mảnh đất này xa lạ với em , cũng chẳng để lại cho em ấn tượng gì song em rất muốn đi . Thực ra bây giờ em đang rất buồn , đang rất cô đơn , nói thế nghe có vẻ to tát quá , nhưng đúng là thế ? Hn với cái Hv to đùng , với bao bạn bè , với một người thân yêu nhất , thế mà em lại chẳng biết đi đâu cả ? thế có buồn cười ko cơ chứ ? Xin lỗi anh vì em đã hứa mà ko về . Đành để lần khác vậy.
    Hp , mảnh đất vừa làm cho em vui những cũng đã làm cho em ko ít lần phải cười ra nước mắt , nếu em là anh có lẽ em đã ko phải nhếch môi cười một mình như lúc này ... Ai đó đã nói quên đi mà sống , thế mà em ko làm được .Kém quá hay sao thế chứ ? Niềm tin , hi vọng , tất cả những gì em có ... thế mà giờ em lại đang bấp bênh , chẳng biết mình có gì , chẳng biết mình sẽ như thế nào trong ngày mai.Năm 2005 đúng là tồi tệ quá ....
    Buồn thì lang thang một mình !
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ông anh yêu quý của em !
    có chuyện gì đang xảy ra vậy ? chuyện của anh ? chuyện giữa anh và chị ? em không hiểu . từ lần trước lên , gặp anh , em đã không hiểu ?
    anh uống rượu , anh gầy đi nhiều ( cả chị em cũng gầy đi nhiều) . lần trước đó lên , em đã tạm yên tâm khi thấy anh chị , em thấy anh chị hạnh phúc, cho dù cuộc sống trên đó khổ cực , và em cho rằng , có lẽ cứ theo lời anh nói ( câu chuyện chúng ta nói trước đây ) thì có lẽ cũng tốt ... nhưng cho đến hôm nay . một lần nữa em lại phải đặt 1 dấu hỏi , cho cuộc sống của anh ? cuộc sống của chị em ? cả hai anh chị đều đã lớn rồi , đều nhận thức được cuộc sống và thấy được nó khó khăn thế nào ... em trân trọng những gì anh dành cho chị em và ngược lại . nhưng hình như , em đang thấy trong cuộc sống ấy đang có sự bế tắc ? em không thích nhìn thấy anh hay chị em buồn . vì em tin chắc rằng , chẳng có người đàn ông nào yêu chị em và là nơi dựa vững chắc cho chị ấy hơn anh .
    cố gắng nhé anh !!!! ( hôm nào nói chuyện một cách thẳng thắn với em nhá )
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Oh tệ nhỉ? Thằng này lại chơi đểu mình rồi. Hùng hục làm cho xong buổi sáng, dọn dẹp chiến trường, báo cáo Boss chiều em lượn... Hừng hực khí thế đón thằng ku, thế mà làm đánh huỵch một cái rõ đau: em deck xuống!!!???
    Thôi thì tiện thể post bài, quẳng ít tâm sự lên đây cho nó nhẹ người. Chẳng gì cũng mang nặng nó 3 năm nay rồi.
    Y học đến giờ vẫn phải ngả mũ đứng chào mỗi khi nó gặp phải căn bệnh quái ác đó. Nỗi sợ ấy ăn sâu vào tiềm thức con người mỗi khi phải làm những thứ mà người ta gọi là xét nghiệm. Chả phải 1 cái, 2 cái hay 3, 4 cái, mà là nhiều, rất nhiều. Ba má sợ em gục ngã khi phải đối mặt với điều đó cũng đúng, đến anh, chỉ là một người anh ở xa tít tắp mù khơi cũng còn phải thấy sợ khi phải nghĩ đến một điều, một ngày nào đó thế gian này sẽ chẳng còn em, chẳng còn con nhóc thích chọc anh cho anh tức. Con nhóc ấy còn hay nói không thương anh, kệ cho tình thương của anh rơi vào hư vô em cũng cóc cần, con nhóc ấy còn chẳng thèm nghe lời anh khi lựa chọn con đường đi cho quãng đời không biết là ngắn hay dài trước mắt. Vứt bỏ gánh lo, vứt bỏ những tâm tư, vứt bỏ tất cả, kể cả tình thương của ba má mà lao đi theo ánh hào quang của đô thị, chỉ để thoả một ước muốn từ thủa ấu thơ - Được làm cô giáo.
    Đêm nọ, con nhóc ấy gọi điện cho anh và khóc. Nó thấy sợ bởi vì nó đau... Nó đau quá. Các bác sĩ chẳng làm gì giúp được nó, Ba nó cũng đã vào tận nơi để chia sẻ nỗi đau mà không giúp nó hết sợ. Cũng đúng thôi, bởi anh nó ở mãi đây, cách nó 2000Km mà còn thấy sợ, thì trách gì nó không sợ cho được?
    Âm thầm và lặng lẽ, dường như cái ngày ấy đang đến, đến thật chậm rãi nhưng cương quyết, không gì cản lại được. Sống mũi anh nó cũng thấy cay cay. Nó không nói, nhưng từ lâu rồi anh nó đã biết về cái thứ quái quỷ đang tồn tại trong cơ thể nó. Vì cái thứ quái quỷ ấy mà ba nó phải bỏ cả công việc trong suốt 3 tháng chỉ để đưa nó đi khắp mọi nơi nó muốn. Nó đã thấy vui suốt cả mùa hè năm ấy. Hồi ấy nó còn nhỏ quá, chưa hiểu được mỗi đêm, trong cơn đau của nó, ba má đều phải cười để nó không thể biết mỗi ngày, lưỡi hái của thần chết luôn lơ lửng trên đầu nó, nó cũng chưa hiểu được, dù nói là rất vui và không lo lắng gì về một tương lai phía trước, nhưng anh nó luôn cầu chúc bằng tất cả sự chân thành nhất của mình dành cho tất cả những vị thần, thánh nào có thật trên cõi đời này về một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay cho nó!
    Anh nó cũng buồn mỗi khi nghĩ đến nó.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một tháng trở lại đây lúc nào cũng cau có ... lầm lì và bị mọi người hỏi han nhiều đến bực khuyến mãi thêm câu nhận xét : sao lại thấy buồn buồn rồi thế .. Không phải buồn ạ mà là ...đau . Đau lắm ... cười nhăn nhở nhưng vẫn k thoát được mắt một người ... có biết nó nhức nhối , âm ỉ suốt bao lâu rồi không ? Đã nói là quá khứ thì cứ để nó là quá khứ ... vậy sao còn khơi lại làm chi . Tôi hiểu là không phải cố ý nhưng giờ phút đó nếu ở bên cạnh có thể tôi cũng sẽ k tránh được những lời giận dữ với ấy . Sao k nói cho tôi mà cứ giấu vào lòng làm gì , tại sao ? Tôi đã nói gì , đừng để tôi cảm thấy có lỗi với ấy rồi mà . Ấy muốn tôi phải làm sao ? Sao cứ phải làm cho tôi uất ức rồi lại muốn ăn năn , tôi k cần , tôi đã k còn cần cái đó từ lâu rồi mà . Nếu tôi k hiểu ấy thì có lẽ đó là lần cuối cùng tôi và ấy nói chuyện , sẽ k còn chút gì hết giữa chúng ta sau cuộc nói chuyện đó ... Tôi có khóc đâu , k hề khóc . nước mắt của tôi k còn để nhỏ một cách vô ích cho những điều hèn hạ ấy . Đó là một vết thương k bao h mất sẹo trong tôi , ấy k cố làm mất nó đi có sao lại làm cho tôi nhớ đến nó . Tôi ... phải nói thế nào đây .... Nỗi đau này sẽ ám ảnh tôi ấy biết k ? Tôi đáng bị như thế ư . Liệu tôi đã sai hay đúng khi giờ đây tôi k dứt khoát được với ấy ...Cả hai chúng ta .....sai hay đúng đây ?
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này