1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn thì mình online để tìm bạn nói chuyện, nếu chả gặp ai thì mình sẽ viết nhìu như ngày hôm nay...
  2. tinhbanhuuvtb

    tinhbanhuuvtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người nhé . Các bạn biết khi buồn mình làm gì . Mình chẳng làm cả vì minh rất lạc quan bạn ah . Hoặc là mình làm tiếp và nâng cấp trang Web của minh lên . Hoặc đi nhậu với bạn bè , thế thôi. Hoặc khi rảnh các bạn hãy vao đây cho mình ý kiến nhế http://www.tinhbanhuu.good.to ok
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mới chán hôm qua xong nên hôm nay dễ tường thuật hơn .
    Sang ngay nhà con bạn ruột kéo nó đi lượn , lượn chán hai đứa vào công viên nhìn các cụ câu cá .Nói hết những nỗi akay ra cho nó nghe , thế là bớt hâm hâm một tí rùi . Rồi đi ăn cái gì đó , xong .
    Mỗi lần chán lại có một cách khác nhau để giải quyết
  4. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ mặc kệ nỗi buồn của tớ, tự khắc nó sẽ hết thôi. Còn nỗi buồn mang tính chất sinh học thì nên giải quyết ngay không thì ...tsumina. ặc ặc.
  5. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Khi đời buồn ta giải sầu cùng rượu mực, quyết không yêu cho con gái nó thèm !
    Tôi buồn thì chỉ có vậy thôi, còn như bạn visual_dieu, thì chịu thoai..heeeeeeeeee

Chia sẻ trang này