1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi QHTX, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn làm gì????

    Khi buồn mình thường ngủ, hoặc ra bờ sông, ngồi ngắm trăng. Hay ra ban công nhà hứng gió. Đó là buổi tối.

    Còn buổi sáng thì mình kiếm việc gì làm, chẳng hạn như rửa chén, tười cây, rửa xe. chơi thể thao.

    Còn các bạn thì sao????
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Buồn a, ban ngày xách xe chạy vòng vòng cho lạc đường rùi tìm đường về, mệt quá, ngủ một giấc nên hết buồn, he he
    Ban đêm thì đi đọc truyện tranh, hic hic, đụng vào quên trời quên đất vậy là hết buồn... ở Sg khó kiếmsông đê ngắm trăng lắm, kênh thị nghè thì chịu hông nổi, nhớ ngày xưa có một mơ ước rất là lạ, đến nay chưa thực hiện được, là khi buồn muốn leo lên nóc nhà nằm chơi, ngắm trăng sao, hóng gió và lai rai chút rượu, cay cay cho nó ấm lòng Thế mà đến giờ vẫn chưa bao giờ làm được vì không ai cho leo lên nóc nhà, hic hic leo lên bà con thấy bảo ăn trộm đập cho thì khổ nửa, không thui có người lại bảo mình khùng, đang buồn mà gặp như thế chắc tiêu luôn quá
    Được BlackWolf88 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/10/2006
  3. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lên nóc nhà tuyệt thật. minh có lên rồi, nhưng hơi cức một chút. Phỉa chịu trầy trụa một chút mới lên được.
    Lên nóc nhà gió mát, nhìn đuợc mọi thứ từ trên xuống. Có nhiều người tưởng mình nhảy lầu ra đứng coi quá trời .
    Nói lên nóc nhà mới nhớ lúc ấy lên nóc nhà mục dích là chỏ mỏ qua nói chuyên với cô bạn nhà đối diện. Nhớ lại vui thiệt .
    Được QHTX sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 07/10/2006
  4. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn thì ốc chỉ thích đi ngủ. He he, vì chỉ có ngủ là ko phải suy nghĩ nhiều.
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Khi nào Buồn thì mình đi làm cái này:
  6. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Khi nào buồn thì kiếm gì đó làm để người khác vui ---> mình cũng vui
  7. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn bồ câu chỉ mún ăn ăn và ngủ thui, hix, kết quả nhanh lên kí lém á, cho nên rất sợ bùn, nếu bùn cũng ráng kiếm cái gì đoá để làm cho vơi bớt bùn chớ gặm nhấm nỗi bùn 1 mình chắc mai mốt lăn đi lun á
  8. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Òai. Pé bồ câu nì giống ốc gê á. Bùn là ăn với ngủ. Ke ke, chét khi nèo bùn bùn rủ bồ câu đi ăn. Ke ke
  9. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi nào bác bô cầu và bác oc đi ăn rủ em đi với.
    Dạo này đang buồn đê
  10. small_pig12

    small_pig12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Khi nào buồn thì mình thường nghe nhạc, đi ăn rồi ngủ ( cũng giống như octieu và bồ câu vậy) và kết quả thật bất ngờ . Và cũng muốn thử khám phá leo nóc nhà để giảm buồn như thế nào, nếu có dịp nhất định mình sẽ thử một lần.

Chia sẻ trang này