1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi QHTX, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Khi nào buồn thì mình sẽ đi giải quyết nỗi buồn
  2. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bên Box Cần Thơ sắp có Hội ăn nhậu òi, bên nì cũng nên thành lập hội ăn ngủ đi, hehe
    Mà nói xiệt chớ bùn mừ ngồi nóc nhà á, hix, ko khéo còn buồn hơn, vì gặm nhấm nỗi bùn 1 mình mừ (kinh nghiệm xương máu của bản thân truyền lại đoá)
  3. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bồ câu và ốc tiêu có buồn là chỉ buồn ngủ thui nên mới ăn và ngủ được a, buồn khó ngủ bà cố luôn chữ ở đó mà đòi ngủ, buồn đọc truyện tranh là phê nhất, cười ặc ặc hết buồn, còn lên nóc nàh thì đem theo chai rượu nhỏ, rượu tây á, mà phải ngọt, vừa ngắm sao vừ ngẩm sự đời, he he, lại uống rượu không say một chút là thấy yêu đời lại rồi đi ngủ mới phê nửa chứ
  4. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ừ cái này đưọc á, thành lập Đảng ăn ngủ đi. .
    Léo nóc nhà nói sẽ buồn hơn cũng đúng, té đi bệnh viện ko buồn sao đuợc. Mà cũng dễ hết buồn lắm buồn quá nhảy xuống luôn, game over .
  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật nhưng là "buồn" ngủ nên muốn đi ngủ nhiều nhất, hic hic
  6. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cách thú vị nhất khi ta buồn là ngồi gặm nhấm nỗi buồn xem nó buồn đến cỡ nào!
  7. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Buồn ra quán cafe Star ngồi ngắm các em chân dài .... Hết Buồn (vì chuyển sang tiếc tiền ly cafe mắc quá mà đếch ra cái đếch gì )

Chia sẻ trang này