1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_tre_con, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doithay

    doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nay ban!ban dang buon ha?
    thu nghe nhac nay ,xem vcd,phim,bao hoac giai tri dau do di nao!
    cuoi len ban nhe cuoi cho cuon song ngoai khoi nha ban oi!
  2. votinh183

    votinh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    buồn huh ????thử ngủ xem sao???/...chứ đ2ưng nghe lời mà vào quán cafe nha thấy còn buồn hơn nữa lại tốn tiền........

    votinh183
  3. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nên làm gì?Ta nên đi ăn bạn ạ . Đây là biện pháp rất tốt không những chỉ có tớ mới thực hiện mà nó đã được thử nghiệm qua rất nhiều bạn bè. Ngay sau khi cái bao tử của bạn được lấp đầy, mọi nỗi buồn phiền hoặc sẽ tiêu tan hết, hoặc sẽ giảm đi gần như tối đa. Không tin à, hãy thử một lần xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    * Warning: Biện pháp này chỉ có tác dụng tạm thời, không nên quá lạm dụng vì nếu lúc nào cũng buồn=> luôn miệng ăn=> viêm mang túi=> đã buồn sẽ càng buồn hơn.
    Chúc bạn vui vẻ!
    ________________________
    "...không mặc cả, ngần ngại, tôi vơ vào lòng mình những gì là chua xót nhất để mong làm dịu cái chua xót đương tàn phá trong tôi".
  4. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    uh, khi buồn mình cũng muốn được đi đâu đó thật xa, muốn được chơi cho tẹt ga luôn để wên hết mọi thứ trên đời, nhưng wả thực đó chỉ là giải pháp tình thế thôi
    sự thật là càng vui chơi như thế, chỉ càng chìm đắm sâu trong nỗi buồn, mai chả thể thaot ra được , vì đó chỉ là sự chạy trốn, trốn tranh sự thật, chứ ko dám đối mặt thực sự với nó, giải wuyết nó. Va` trong những lúc như thế có lẽ lại để mất thêm nhiều thứ wí giá khác để rồi sau lại hối tiếc, lại buồn thêm thế là cứ lanh wanh luẩn wuẩn mãi chả thoát ra được
    hic cho nên tốt nhất là đừng bao h khoác lên cho nỗi buồn 1 tấm áo mới, cứ đối mặt và chấp nhận đi, rồi dần dần sẽ chiến thắng được nó đấy
    hehe, tất nhiên lí thuyết vẫn là lí thuyết, muốn đạt được điều đó cần phải có nghị lực nữa
    chúc tinh_ieu_tre_con thanh công nhe'
    Anh không giấu em điều gì
    Chính vì thế em chẳng hiểu gì tất cả về anh
    Được sửa chữa bởi - Rosita vào 16/05/2002 00:54
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Trước đây buồn thì cũng ...chẳng nghĩ được gì cả, ngồi 1 mình, nghe Beat, đợi đến khi cái gì phải qua sẽ qua.......rồi lại bắt đầu mọi thứ từ đầu....
    Bây giờ thì.....ùi...có chuyện gì đáng buồn đâu nhỉ......cứ phải buồn về những chuyện không đâu.....ngốc.......chẳng lớn lên được tẹo nào....
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã, có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là em?

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  6. UASSR

    UASSR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý khi buồn là lúc chúng ta vui nhất hãy đi đâu cho thoải mái xách xe chạy vòng vòng, rủ bạn bè thân đi ăn uống đừng như votinh183 chỉ ở nhà ngủ suốt ngày vì bạn có ngủ được không khi buồn mà trước lúc ngủ bạn sẽ lại suy nghĩ về nó tóm lại bế tắc
    Quá khứ là lịch sử
    Tương lai là điều kỳ diệu
    Hiện tại là quà tặng mà cuộc sống ban cho bạn

    UASSR

  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ai cũng có lúc_hãy cố gắng làm sao cho nó qua đi một cách nhanh nhất.

    Who give me the true love
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đi đến nơi nào có thể đi và làm việt gì có thể làm
  9. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn hả ?
    Hãy bỏ qua đi ! Hết liền !
    Còn nếu buồn chịu không nổi hả? Mua một chai thuốc chuột mà uống nhé, lúc đó thì chẳng bao giờ phải buồn nữa đâu......híc híc.......chia buồn nhé !
    Chúc may mắn !
    Tặng em, người con gái tôi yêu !
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  10. hoahongxunui

    hoahongxunui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ''toi biet rang co quen la se nho .Nen danh long co nho de quen" Nhieu khi phai biet chap nhan su that.Hay dung ban tam ve nhung dieu ko dang ban tam.Hay luon nghi toi nhung thu can lam can vuon toi.Hay nghi rang minh song vi ngay mai chu ko phai vi hom qua .Mac du` neu ko co hom qua thi se ko co hom nay.
    lịnhnhim

Chia sẻ trang này