1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_tre_con, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    BAn oi! bùn về chuyện gì bạn cũng dễ dàng quên đi nhưng chuyện tình cảm thì khó mà quên được lắm...Nhất là những lúc bùn,bạn sẽ nghĩ đến người đó nhiều hơn...
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi vào WC. Trong đấy vui cực
    LýThông
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Thạch sanh ơi! Trong WC có gì mà bạn vui vậy?
    Bạn thích vào đó khi buồn lắm à?Ngộ nhỉ?

    Who give me the true love
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chờy ơy .. vô WC hả có gì hay trong đó không vậy ..hihihi Nghi ngờ quá
  5. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, tui nghe nhạc, nhạc của Westlìe hay guitar ấy. Nếu mất điện, tui sẽ lấy xe đạp đi loanh quanh, ra bờ sông ...gió mát cực và thầm mong hắn cũng vô tình tới đó, he he ===> hết buồn luôn. Với lị, tui cũng ít khi phải buồn lắm, có thế mới thọ được chứ

    S + S = H

    From now on, we'll be together forever...
  7. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    [red]Biến đến một nơi nào đó và gào ầm ĩ lên cho sướng[/red]
  8. Cat_chim_new

    Cat_chim_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chủ nhân của topic đã nói rõ rằng là mìn đang buồn về chuyện tình cảm, thế mà có rất nhiều bạn xui dại vào chỗ này, đến chỗ kia theo nghĩa khác..
    -----------
    ***********
    Còn bạn orange_apple khuyên ra chỗ nào rảnh rảnh mà hét. Đó cũng là một cách hay nhưng chỉ dành cho những ai lúc bực bội, muốn trút gánh nặng, hay lúc vui sướng mà sợ làm phiền đến người khác thì nên như thế.
    --------
    ***************
    Mình đồng ý với cách của Baron, lúc buồn nên đi đâu đó để cho khuây khoả, không nên ở một mình, đễ sinh hành động tiêu cực.
    Tốt nhất là tìm một ai đó bạn có thể tin tưởng được để mà thổ lộ, bộc bạch.
    Bạn nên có vài cuốn chuyện, hay đĩa CD hài để xem những lúc như vậy..
    (Bạn Baron ơi! Nhỡ có chuyện gì buồn, bạn rủ mình lang thang với nha!
  9. HUUTRUNG

    HUUTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khi buon ban hay vao mot can phong kín,dong chat het các của lai ,va luc do thi hay bat rock len ,cuoc doi se dep tro lai ngay thoi
    HƯU TRUNG
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tui khuyen ban nen binh tam lai va tim cach giai quyet la tot nhat do ban oi
    thutrang

Chia sẻ trang này