1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn nghĩ đến ai đầu tiên???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn tui kiu cả SNR đi nhâm nhi hen hen.

    SnR
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Khi toi buon toi chi can co nguoi cung toi chia se noi buon.
  3. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ban oi, neu toi la co gai thu 2 trong cau chuyen cua ban, tuc co nghia la 1 chang trai nao do luon chia se noi niem voi toi moi khi buon the luong , tuc cung co nghia la toi la nguoi duoc chang trai do ieu roi? Nhung ban thu nghi ma xem co thiet cho toi khong khi chi biet nghe toan chuyen buon? Va bong 1 ngay dep troi nao do thay anh ta vui , khi ben canh anh ta khong phai la toi ma la co gai thu nhat? Ban se nghi sao? Toi se nghi sao? Lieu tinh yeu do co that su hay o?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...
  4. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tìm người khác nghe coi bộ cũng có lý , người đó ít nhất cũng hong có thich minh từ chỗ thương hại
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế trường hợp này vậy :
    Khi mình có cảm tình với một người con gái, đang tính tỏ tình thì tình cờ phát hiện ra thằng bạn thân cũng tương tự. Mà người con gái đó cũng có cảm tình với cả hai, lúc đó mình có nên nhường cho thằng bạn thân? Liệu hai chữ "nhường nhịn" đó có đúng không?

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  6. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này hiếm a` nha , có hơi khó trả lời , nhưng mà nếu là bồ của bạn mình rồi thì có lẽ là nên tự rút lui , còn nếu là chưa thì....... chà có hơi vô tình nếu rút lui trong luc này vì lỡ người mà mình đang thich cũng có cảm tình với mình thì chẳng phải mình có lỗi vơi người mình thích đó sau , còn nếu tiêp tục thì phải ngay thẳng 1 chút vì là bạn bè mà không nên chơi xỏ mà phải trung thực xòng phẳng không xuyên xỏ nhau và cũng phải tôn trọng nhau để còn nhìn mặt nhau nữa chứ đúng hong ?!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    NẾU NHƯỜNG THÌ BẢO ĐẢM MÌNH THẬT SỰ KHÔNG HỀ YÊU CÔ ẤY MÀ CHỈ LÀ CẢM GIÁC LÀ YÊU THÔI.. CẢM GIÁC THÌ CHIA XẺ ĐƯỢC.. TÌNH YÊU MÀ CƯA ĐÔI DZỊ THÌ HAY DẪN RA PHÒNG BÁN HÓA CHẤT LẮM
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thế Vet@ mà vào trừơng hợp đó thì có nhường không ???Seo biết được là :" Mà người con gái đó cũng có cảm tình với cả hai" ???Nhừơng đi rồi hối hận cả đời nếu thực sự yêu cô gái đó ,và cô gái đó cũng yêu bạn như thế !
    Nice Orchid
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì theo ý mọi người là không nên nhường phải không? Vậy thì tui sẽ chiến đấu tới cùng hen

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị có án mạng hả vẹt, làm gì mà chiến đấu dữ zợ.....
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này