1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn nghĩ tới ai đầu tiên??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi william, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn bạn nghĩ tới ai đầu tiên??

    Hì,không biết bài này có bị liệt kê vô bài nhảm không nhỉ ,
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nảo?`, cô gái bạn n hĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

    quatangcuôcsong.com + báo tuổi trẻ



    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi nghĩ tới rượu đầu tiên. Nhất túy giải thiên sầu, sầu càng sầu thêm. Say hôm nay quên đời hôm nay, ngày mai lại say nốt.
    Bây giờ đang sầu não đây chắc chỉ có rượu mới làm cho ta quên sầu
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Người bạn tri âm, tri kỷ chưa chắc là người bạn đời của ta. Có thể đó là người mà ta quí nhất, luôn tâm sự với họ khi ta buồn, vui. Họ luôn vỗ về ta, san sẻ cùng ta. Nhưng thật ra với họ ta chỉ muốn tìm một người để trút bầu tâm sự chứ không phải là người để ta thật sự có cảm giác của tình yêu.
    Như bác peace đã nói, khi buồn bác ta sẽ tìm đến rượu... rượu như kẻ tri kỷ của bác ta nhưng chắc gì bác ấy yêu rượu nhỉ. Khi tôi buồn tôi luôn tìm người bạn gái thân nhất của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu cô ta cả. Cả 2 chúng tôi đều đã có ban trai và bạn gái riêng. Không lẽ sau này....
    Đừng hiểu lầm giữa người bạn đời và tri âm nhé William.
    All for you
  4. WHOZWHO

    WHOZWHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    khi buồn thì xách xe chạy vòng vòng , nhìn thấy những con người không thiếu may mắn trong cuộc sống , bi nhiêu đó tuổi ( già + trẻ ) phải bươn chải với cuộc sống thì nỗi buồn của mình có là gì đâu
    CHEER
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Will à....2 cô gái ấy có phải là Heo & Starry ko?
    Khi buồn nên nhớ đến cả hai vì cả 2 đều biểu tượng cho những thức ăn ngon nhất ở HCM

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi làm gì nhỉ ???? Chả biết nữa,ngày xưa khi còn dưới quê tôi ra biển ngồi ngắm đèn câu mực.Ngày tôi mới vào cấp 3, tôi buồn tôi đạp xe vòng vòng qua các con phố dài lê thê với tâm trạng tủi thân.Ngày vào đại học, tôi sang nhà chung cư thằng bạn chí cốt cùng quê, lôi nó lên sân thượng ngắm sao trời, tán dóc với nó mọi chuyện trên đời ,nói nhiều đến mức có khi quá khuya,nhà trọ đóng cửa, 2 đứa ngủ luôn trên sân thượng, lạnh thấu xương.
    Nhưng có 1 điều tôi luôn luôn làm theo,là không bao giờ kể bất cứ chuyện buồn nào của tôi cho những người xung quanh biết.Tôi không muốn những người đó là những cái bao để tôi trút nỗi muộn phiền vào trong khi họ đã có quá nhiều nỗi lo toan phiền muộn của riêng mình.
    Đối với mọi người,tôi là kẻ không biết buồn,kẻ luôn quậy tưng bừng,chọc ghẹo mọi người nhưng người ta có biết đâu tâm hồn u uẩn ấy đã tuôn đầy qua những trang nhật ký rồi.Tôi viết nhiều lắm,viết nhật ký, tập toẹ làm thơ,viết văn,...nhưng chỉ để cho riêng mình đọc mà thôi.Đã có lúc,tôi quá suy sụp tinh thần đến mức có ý định tự sát và tôi đã viết điều ấy trong nhật ký.Sau này khi đọc lại,tôi thấy mình trẻ con quá.Cũng như bây giờ, khi xem lại những dòng nhật ký cách đây 2-3 năm,tôi lai kô thể hiểu tại sao lúc ấy tôi lại có thể buồn như thế.
    Ừ, bây giờ, lúc buồn tôi hay đọc thơ, nghe nhạc buồn-người ta hay gọi là nhạc sến ấy,nói chung là tự mình giải tỏa nỗi buồn, thỉnh thoảng tôi cũng buồn buồn post mấy bài sầu đời lên đây,post xong thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
    Có người nói, mỗi khi buồn,ta nên ăn 1 cái gì đó,coi như ăn nỗi buồn vậy,ăn xong coi như chẳng còn quái gì để mà buồn nữa.Cũng có lý lắm đó nha
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn

  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    dzậy bao giừ anh paj buồn thì hú em tiếng , em bít nhiều chỗ ăn ngon lém.
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tớ buồn thì người đầu tiên tớ nghĩ đến là cái kẻ mà đã làm cho tớ buồn.
    Chếr roài không lẽ tớ phải chọn cái kẻ mà làm tớ buồn sao, thui chít tiêu đời trai tui roài

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    TTVNOnline, vâng không ai khác TTVNOnline. Hầu như mọi tâm sự của tôi đều được tôi đưa lên TTVNOnline cả nhưng với nick thứ 2 thôi. TTVNOnline gần như đã trở thành một người bạn không thể tách rời của tôi. Nó luôn cho tôi cảm giác yên tâm khi tâm sự với nó. Và mỗi lần nó lại cho tôi một lời quan tâm động viên của những người khác nhau. Có lẽ nhờ thế tôi luôn cảm thấy mình đã chọn đúng người để tâm sự.
    Đôi khi những lời tâm sự đó chẳng ai biết được rằng tôi đã nói những gì cũng như những lời hiện nay tôi đang post lên TTVNOnline. Nhưng sau khi post lên tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn và ...
    All for you

Chia sẻ trang này