1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì để vơi nỗi sầu?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi bemai, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chí fải ... kiếm cái gì để bùn cũng zuu ra fết ... hàng ngày mình tính ra cũng có ít nhất 3 nỗi bùn chứ ít gì ... ngoài ra còn có thể tái fát thêm cả một đống nữa ... hờ hờ ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn................................ngủ quá.

    o"に'張って",
  3. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    heeee..Lúc ta buồn thì ta đii....nhưng mà đi đâu loanh quanh quanh cho đời mỏi mệt....đi vào quán làm vài chai với mấy thằng bạn...thấy càng buồn hơn......
    i will always love you ....rồng lớn
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Khiemb1

    Khiemb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Have plenty of work to do... Ước gì mình có thời gian để buồn nhỉ ?
    Random solo
    B.net Acc : Anduin Lothar
    Gate way Us.West, Lodaeron
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  7. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    When u r sad......what do u do........let me see.....hehe take a pee oze........
    When ur sadness is high.....maybe......watch some black movie or pay money to play some triple x game oze....
    Do u agree with me especially girl ..........?

    Show me the meaning of being lonely
  8. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đời còn nhìu cái để chơi để hưởng. Việc quái gì phải bùn .
    Đời là bể khổ
  9. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn sẽ làm gì.....uh để xem nào.......buồn cũng nhiều lí do lắm ....nào là buồn vì làm bài hổng được buồn vì điểm kém buồn vì người yêu bỏ rơi....nhi`u nhi`u lắm.....nhưng mà có lẽ nỗi buồn lớn nhất là.........bùn vì nhớ em :)
    Nếu là mình mình sẽ làm gì nhỉ....ui niệm khúc buồn......
    Em đã bao giờ nghe mưa rơi ngoài cửa
    Thấm lạnh vào lòng những nỗi nhớ không tên
    Em đã bao giờ ngồi một mình trong bóng đêm
    Xâu những nỗi buồn thành bản nhạc dài tê tái
    Mi`nh sẽ nghe nhạc không lời ........cuốn mình theo giai điệu của bản nhạc.....và để nỗi buồn lắng đọng nhẹ nhàng cuốn theo cơn gió lăn đi lăn đi xa mãi
  10. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đọc bài cậu onlylove xong thấy ngứa ngứa sao ấy. Hihi các bác thông cảm chả có từ gì để diễn tả cả. Tự nhiên lại đem chiện tình củm của mình mà post lên đây. Bùn vì nhớ em <----------- khặc khặc ..... bác có bùn thì đi gậm nhấm 1 mình đi. Nghe mấy chuyện này tôi dị ứng lắm. Cứ thấy các bác ....... zậy , zô đây đọc bài mất cả hứng.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 10/08/2003

Chia sẻ trang này